Cũng vài lần được giao lưu tennis tại Quy Nhơn, sân Ủy ban với VIP và Triển hộ vệ nhưng chưa kết nối được với bất kỳ thành viên nào của Viettennis. Lần này lại nhờ Bạch Xuyên, Mod Miền Trung. Có 1 số điện thoại nhưng không nghe máy. Phương án dự phòng là chui vào Box Hội Bình Định xì pam. Thế là có một danh sách. Và tìm được một mem gạo cội. Nhiệt tình và trình tennis khá hay. Tuấn qnbd. Hội Dê và có biết Hưng ka.
Sân tennis cảng Quy Nhơn, gần quán hải sản Hoa Hoa nổi tiếng với món sứa nước lèo. Đơn Tanolucky thua Tuấn qnbd 1-4. Đôi Zukov-Tanolucky, bao năm vẫn không hợp nhau, thua tiếp chủ nhà 4-6. Qua vài câu chuyện, mới biết Quy Nhơn cũng có hàng khủng điểm 1200, nick FSO.
Hôm sau tại sân Hàng không kết quả cũng chả khá hơn cho đôi trình lìu tìu đến từ Miền Bắc. Zukov-Tanolucky thua Tuấn qnbd – Khánh (Bạch Xuyên biết) 4-6. Đơn Zukov 1-6 Tuấn qnbd. Tất nhiên là đổ ngay cho ăn nhậu và không hợp thủy thổ.
Gần về mới biết Baooai911 ở cùng khách sạn. Cũng kịp tham khảo một số mặt hàng tiềm năng để cuối tháng vô Sài Gòn xách ra. Một chút băn khoăn với giày Asics. Ngọc Bẹt đi loại này đã lâu mà trình xem ra chưa ổn lắm.
Tuần tới Trường nadal cũng vào Quy Nhơn. Có mang theo vợt. Dù kết quả thế nào, mong bác đừng quy chiếu ra trình độ của tennis Miền Bắc, bác nhé.

Hiện trên thị trường có khá nhiều các sản phẩm tẩm bổ sức khỏe dành cho người suy nhược thân do làm đêm, thức khuya nhiều, do đó không khó khăn để tìm mua. Brain strong Adult DHA 300, Fuji Sumo...
Đàn ông hay thức muộn. Nên sài loại thuốc bổ nào hay