Trang 36 của 39 Đầu tiênĐầu tiên ... 263435363738 ... CuốiCuối
Kết quả 351 đến 360 của 383
  1. #351
    Trích dẫn Gửi bởi Blackmen
    Mình đang oánh sân Vật lý trị liệu Viện y học cổ truyền Thái Thịnh Tài thu, nội dung thi đấu "Giải Thoát vị đĩa đệm L4-L5 và C4C5, tuần 3 buổi từ 8:00 đến 9:30, toàn đánh đơn thôi, đánh đơn với thằng bấm huyệt độ 200k/trận 30p-mình toàn thua, đánh đơn với thày viện phó châm cứu cũng 200k/trận ông ý cũng toàn thắng thôi

    2 năm rồi mới tái xuất giang hồ điên đảo, hôm nay ra đi ở tuổi 1/32, ko nhắm được mắt vì có 8 lần mát poi và thua ngược
    Hôm nào anh cho chú phục thù nhé

  2. #352

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi tienkk
    Hôm nào anh cho chú phục thù nhé
    Hôm nào bọn em ra sân bác giao lưu, làm đôi vé giải 26 lần sau nhá

  3. #353
    Trích dẫn Gửi bởi zukov
    Mỗi chú là dám lob qua Tiến kk
    Anh Tiến dạo này serve và smash hay quá anh ạ, hôm nào em gạ được anh ý oánh đơn thì em sẽ hành hạ lại anh ý

  4. #354

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi hungvina
    Thay mặt BTC gửi lời cảm ơn tới ban quản trị diễn đàn các nhà tài trợ và các vận động viên, cổ động viên tham gia giải CLB26. Trong quá trình diễn ra giải có điều gì thiếu sót mong ban quản trị diễn đàn và các vận động viên góp ý để giải đấu sau thành công hơn.
    Nói chung là giải clb mình lần này tổ chức như vậy về cơ bản là ok rồi, những thiếu sót là ko bao giờ tránh khỏi đâu, đến trọng tài ATP còn bắt nhầm thường xuyên đó thôi, phải nhờ camera quay lại mới xác định được mà .

    Cảm xúc mạnh: đã lâu lắm rồi tớ mới được cháy hết mình trong một giải đấu tennis, một phần là do được gặp lại nhiều anh em quen biết bao năm qua sau thời gian dài bỏ tennis "đỉnh cao phong trào", thấy anh em vẫn chân tình đằm thắm như ngày xưa, bao cảm xúc tốt đẹp lại ùa về trong lòng, tôi nhớ lắm từng khuôn mặt các bạn, từng lối chơi, từng sự "ke cứng" của các bạn khi đối diện với tôi

    Vui: vì thấy một giải đấu BTC mà khi tham gia tôi ko thấy phải " lăn tăn" về tầu ngầm, về vọt xà, mặc dù bị loại ngay vòng 1/32 nhưng là do chính mình còn non kinh nghiệm, đã có nhiều cơ hội để ăn matchpoint mà lại bỏ lỡ, và hiểu ra rằng mình còn có nhiều " triển vọng" giải CLB 26 lần sau

    Vui nhất phải kể đến là lâu lắm mới được gặp anh bạn cũ lâu năm, anh ấy không những đã nhường mình trận OFF vào 1/32 mà còn tài trợ lệ phí đánh giải này cho mình nữa. Mình đánh giá rất cao tình cảm anh ấy dành cho bạn bè, cảm ơn anh hehe

    Trân trọng: mình muốn chân thành cảm ơn BTC đã tổ chức giải đấu trong sân mái che vì muốn đảm bảo sức khỏe cho vđv dưới nắng hè nguy hiểm, tạo đk cho vđv cháy hết mình. Cảm ơn BTC đã thuê đội trọng tài làm việc cần mẫn, công tâm cả ngày để các vđv yên tâm thi đấu mà không phải bị thiên vị hay bất công bằng.

    Đặc biệt tăng 2 BTC đã rất chu đáo khi đã cho anh em thức bia ngon, rượu ngon và mồi nhậu rất phù hợp bổ sung năng lượng cho các vđv sau khi thi đấu. Cảm ơn chủ quán Quỳnhpoly và Kim quán của bạn đã rất nhiệt tình chu đáo ngon nghẻ, không gian ngồi bố trí cho anh em rất chân tình và thuận tiện giao lưu, tăng phần đầm ấm tình anh em như trong một gia đình...

    Trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã góp phần to lớn vào sự thành công trong khâu tổ chức của mọi giải đấu, tình cảm thiết thực, chân thành và âm thầm của các NTT thời gian qua thực sự rất tuyệt vời...

    Trân trọng mối quan hệ, tình cảm của tập thể anh em Hưng Yên ko quản ngại xa xôi đã có mặt tham gia đông vui, được gặp gỡ, tay bắt mặt mừng với các anh chị em HƯng Thịnh Yên Bình lòng em thấy ấm cúng, thân thiết và xốn xang lạ thường..., ngỡ như anh em trong một nhà...

    Tôi đã dần tìm lại cảm xúc đam mê tennis xưa dù rằng sk ko còn được như xưa...

    ...một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các bạn, tôi yêu các bạn nhiều lắm

  5. #355

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Kkkk trở dc là ok rồi, chúc mừng bác nhé :-)

  6. #356

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Blackmen
    Nói chung là giải clb mình lần này tổ chức như vậy về cơ bản là ok rồi, những thiếu sót là ko bao giờ tránh khỏi đâu, đến trọng tài ATP còn bắt nhầm thường xuyên đó thôi, phải nhờ camera quay lại mới xác định được mà .

    Cảm xúc mạnh: đã lâu lắm rồi tớ mới được cháy hết mình trong một giải đấu tennis, một phần là do được gặp lại nhiều anh em quen biết bao năm qua sau thời gian dài bỏ tennis "đỉnh cao phong trào", thấy anh em vẫn chân tình đằm thắm như ngày xưa, bao cảm xúc tốt đẹp lại ùa về trong lòng, tôi nhớ lắm từng khuôn mặt các bạn, từng lối chơi, từng sự "ke cứng" của các bạn khi đối diện với tôi

    Vui: vì thấy một giải đấu BTC mà khi tham gia tôi ko thấy phải " lăn tăn" về tầu ngầm, về vọt xà, mặc dù bị loại ngay vòng 1/32 nhưng là do chính mình còn non kinh nghiệm, đã có nhiều cơ hội để ăn matchpoint mà lại bỏ lỡ, và hiểu ra rằng mình còn có nhiều " triển vọng" giải CLB 26 lần sau

    Vui nhất phải kể đến là lâu lắm mới được gặp anh bạn cũ lâu năm, anh ấy không những đã nhường mình trận OFF vào 1/32 mà còn tài trợ lệ phí đánh giải này cho mình nữa. Mình đánh giá rất cao tình cảm anh ấy dành cho bạn bè, cảm ơn anh hehe

    Trân trọng: mình muốn chân thành cảm ơn BTC đã tổ chức giải đấu trong sân mái che vì muốn đảm bảo sức khỏe cho vđv dưới nắng hè nguy hiểm, tạo đk cho vđv cháy hết mình. Cảm ơn BTC đã thuê đội trọng tài làm việc cần mẫn, công tâm cả ngày để các vđv yên tâm thi đấu mà không phải bị thiên vị hay bất công bằng.

    Đặc biệt tăng 2 BTC đã rất chu đáo khi đã cho anh em thức bia ngon, rượu ngon và mồi nhậu rất phù hợp bổ sung năng lượng cho các vđv sau khi thi đấu. Cảm ơn chủ quán Quỳnhpoly và Kim quán của bạn đã rất nhiệt tình chu đáo ngon nghẻ, không gian ngồi bố trí cho anh em rất chân tình và thuận tiện giao lưu, tăng phần đầm ấm tình anh em như trong một gia đình...

    Trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã góp phần to lớn vào sự thành công trong khâu tổ chức của mọi giải đấu, tình cảm thiết thực, chân thành và âm thầm của các NTT thời gian qua thực sự rất tuyệt vời...

    Trân trọng mối quan hệ, tình cảm của tập thể anh em Hưng Yên ko quản ngại xa xôi đã có mặt tham gia đông vui, được gặp gỡ, tay bắt mặt mừng với các anh chị em HƯng Thịnh Yên Bình lòng em thấy ấm cúng, thân thiết và xốn xang lạ thường..., ngỡ như anh em trong một nhà...

    Tôi đã dần tìm lại cảm xúc đam mê tennis xưa dù rằng sk ko còn được như xưa...

    ...một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các bạn, tôi yêu các bạn nhiều lắm
    Mỗi chú là dám lob qua Tiến kk

  7. #357

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    Cám ơn BTC giải đã rất chu đáo. Tiếc là các AE VĐV đã đến không đúng giờ nên BTC đã rất vất vả để bố trí sân. Mong rằng điều này sẽ không tái diễn trong các giải tới.

  8. #358

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Tăng 123 vui quá các Anh Chị. Cám ơn BTC đã tổ chức 1 giải đấu thành công

  9. #359

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Chúc mừng giải

  10. #360

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Ai đấy nhỉ

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •