-
Còn yêu nhưng lại không thể “yêu” - Tâm tư của đàn ông
Vợ tôi là thầy giáo, vừa duyên dáng, vừa đảm trách. Thế nên ngay lần đầu họp mặt, trái tim tôi đã bị cô ấy chinh phục. Tôi si mê vợ tôi lắm, tôi không thể chê cô ấy ở điểm nào và điều quan trọng là chúng tôi cũng rất hợp nhau trong mọi vấn đề của cuộc sống, cả chuyện chăn gối cũng vậy. Tuy nhiên, do thuộc tính công việc, tôi thẳng phải giao lưu, gặp gỡ đối tác, dùng nhiều bia rượu, thuốc lá nên thận tôi bị yếu, các chức năng của thận cũng đã bị suy giảm phần nào.

Gần 1 năm nay, cứ mỗi lần 2 vợ chồng gần gũi là y như rằng, ngay hôm sau vợ tôi sẽ phát ốm, phát bệnh cả tuần liền. Với người đàn ông mới 30 tuổi, còn sung sức như tôi thì đây thực thụ là vấn đề lớn. Cách để nàng rên, lên đỉnh nhiều hơn 2 lần trong đêm...Vợ chồng tôi bắt đầu có những chếch mếch khi chuyện “yêu” không được trọn. Tôi là người rất liền “trau dồi”, tìm hiểu những tri thức về phòng the nên tôi hiểu rõ tình trạng của mình. Để dễ dàng “chiều vợ”, bảo đảm cho đời sống tình dục không bị cản ngăn, ngay sau khi cưới, tôi đổi thay chế độ ăn uống, sinh hoạt, thực hiện điều trị theo lời khuyên của bác sĩ và đều đặn sử dụng ngày 1 viên thuốc hỗ trợ cương dương để bổ thận, tăng cường chức năng sinh lý và tương trợ “tinh binh” khỏe mạnh hơn. Thật may mắn là mọi cuộc “yêu” đều hết sức hoàn hảo, vợ tôi lúc nào cũng rất toại nguyện, hạnh phúc. Sau 5 năm cưới nhau, chúng tôi có 2 người con đẹp, đáng yêu, căn nhà lúc nào cũng chan chứa tiếng cười.
Thế nhưng, 1 năm trở lại đây, những xích mích, cãi vã, cộc cằn trong gia đình nhỏ của tôi đã bắt đầu xuất hiện mà duyên do phần nhiều do vợ tôi. ban sơ, xong mỗi cuộc “yêu” cô ấy thường kêu mệt mỏi, khó chịu vùng bụng và vùng “cô bé”, dù tôi có tăng cường phần dạo đầu bằng đồ chơi tình dục và dùng các biện pháp bôi trơn. Về sau, dần dần tôi nhận thấy cô ấy đã không còn mặn nồng như trước, cứ làm cho có, cho thỏa mãn nhu cầu của tôi chứ không phải bản thân cô ấy cũng cần sự “thăng hoa” này. cực điểm hơn cả là gần đây, sau mỗi lần quan hệ là cô ấy lại vật ra ốm, người mỏi mệt, phờ phạc, không làm được việc gì, có nhiều khi còn phát sốt cả tuần trời. Sau mỗi lần như thế, cô ấy còn hờn trách, cáu bẳn cho rằng vì tại tôi mà cô ấy ốm yếu, khó chịu, “cô bé” cũng bị đau buốt, bỏng rát.
Cô ấy rất hiểu, tôi là người có nhu cầu cao nên đã rất hăng hái bồi bổ sức khỏe cho cả 2 vợ chồng bằng những thuốc tăng cường sinh lý nam . Thế nhưng, những thay này đến giờ vẫn chưa có kết quả khả quan. bản chất cô ấy lại là người rất thích được ôm, được âu yếm, nhưng giờ cô ấy lại không thể “yêu” như trước nên tôi thực sự không dám gần gũi cô ấy. Không phải vì tôi không còn yêu, không còn thương mà vì rất khó để tôi kìm hãm những thèm muốn xác thịt. Vậy là chúng tôi đã quyết định ngủ riêng để cả 2 đỡ găng tay.
View more random threads:
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Ngày nay đồ chơi người lớn đã không còn xa lạ với chúng ta nữa, bởi nhu cầu của mọi người quá lớn, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh lý của mọi người nên dòng sản phẩm trứng rung ái tình đã ra đời, được dùng...
Mục đích của các cô khi muốn sắm sản phẩm tình dục là gì?