Trang 8 của 15 Đầu tiênĐầu tiên ... 678910 ... CuốiCuối
Kết quả 71 đến 80 của 143
  1. #71

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Cám ơn bác cây sưa và bác KFC đã nhiệt tình góp công góp sức vào thành công của buổi giao lưu. E hâm mộ tinh thần của các bác NInh Buồn đó, tiếc rằng hôm qua ko gặp các bác được trận nào. Minimum ơi e kết c rồi đó, ce mình lần đầu phối kết hợp với nhau mà có vẻ ăn ý quá nhỉ

  2. #72

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi HưngHanaka
    Các bác giao lưu vui thế , em tiếc hùi hụi.

    Bác masha: các bác không phải cảm ơn em đâu, cứ thay nhau mỗi người mời em 1 buổi cafe là được ạ
    Bác lần này về sẽ bị chị em Lavender oánh hội đồng tổng cóc một trận vì tội hứa mà hông thực hiện. Hông chịu lắp cánh vào vai để bay về.

  3. #73
    Hix, giờ em mới online được để xin lỗi cả nhà hôm qua em có việc phải về trước nên không chào tạm biệt hết mọi người, nhất là các chị bên Từ sơn và Ninh Bình. Hôm qua đúng là được ông trời ủng hộ hay sao mà trời không nắng, chị em tha hồ giao lưu mà không sợ đen Riêng em về sớm mà cũng tranh thủ làm được tận 5 trận

    Em cảm ơn các chị bên Từ sơn đã chuẩn bị cho buổi giao lưu rất chu đáo. Về tennis thì các chị đánh hay quá, nhất định phải kiếm dịp giao lưu học hỏi các chị nhiều nhiều mới được. Còn chị Xuân và chị QuePHong lần này tiếc quá chưa được đánh cùng, nhưng thấy bác NgocBet nói sắp có dịp tổ chức đi Yên Mô giao lưu nên chắc sẽ sớm được học hỏi các chị rồi

    Ngoài ra cũng cảm ơn các bác nam như bác KFC, bác Cây Sưa ... đã đi ủng hộ chị em nhé. Đặc biệt cảm ơn bác Cây sưa đã rất chu đáo gửi cho em mấy bức ảnh rất đẹp ạ. Em tặng bác ít hoa để cảm ơn đây
    --- Bài viết bổ sung ---
    Trích dẫn Gửi bởi Vietrose
    Cám ơn bác cây sưa và bác KFC đã nhiệt tình góp công góp sức vào thành công của buổi giao lưu. E hâm mộ tinh thần của các bác NInh Buồn đó, tiếc rằng hôm qua ko gặp các bác được trận nào. Minimum ơi e kết c rồi đó, ce mình lần đầu phối kết hợp với nhau mà có vẻ ăn ý quá nhỉ
    Hihi, cảm ơn Vietrose hôm qua cõng mềnh 3 trận nhé, chắc về bị đau lưng lắm đây Nhìn Vietrose bắt lưới mà thấy khủng quá, ngưỡng mộ ghê gớm. Mà nhà Việt cũng ở HN, hôm nào thứ 7 ra sân của chị em Lavender giao lưu nhé

  4. #74

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Buổi giao lưu vui quá, sôi nổi, thân mật lắm. bác Cây Sưa đã có mặt kịp thời với đầy đủ súng ống trên tay trông cũng pro lắm làm chúng em cũng nguôi ngoai nỗi nhớ bác Like Ten. Được chiêm ngưỡng và cọ xát với đường bóng của CE trường TDTT Từ Sơn chúng em học hỏi được rất nhiều. Cám ơn mọi nười nhiều lắm. Sự co mặt của bác NCX và Q Phong cũng làm chúng em cảm kích lém. Thế mới thấy thể thao và đặc biệt tenlit có sức mạnh kết nối chị em ghê cơ. Mong sẽ có nhiều dịp chị em minh tái ngộ nha.

  5. #75

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Lần đầu tiên em được đọc một bản Zeport hay như của Bác Nuachungxuan. Hic!hic! Nhưng lại càng làm cho em tiếc và thièm nhiều hơn.

  6. #76

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    Nhất định là ce mình lại song kiếm hợp bích lại rồi c nhỉ. Có c đánh bắt xa bờ chuẩn là e yên tâm bắt lưới gần bờ rùi c minimun nhỉ

  7. #77

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Cây Sưa
    Chào các bác,các chị ,các bạn và các em...(không có cháu nhe). Ngày 14-4 đúng là ngày TÌNH BẠN (14-2 là Tình yêu) Một ngày vui trong không khí Đoàn kết,hữu nghị ,học hỏi...thật ấn tượng khó quên.Thời tiết quá đẹp nên không ảnh hưởng làn da châu Á...Một số ảnh cơ bản Bác KFC đã và sẽ post dần,còn 1 số ảnh cá nhân sẽ gửi dần email vì có 1 vài bức nhạy cảm ví như: ăn chuối,lộ vòng...Cám ơn BTC Hanaka+2CLB+NB...và 1 số Zai. Nhân bác KFC súyt là động vật quý hiếm. Cây Sưa nhớ lại trong làng QV Hà nội cũng nhiều động vật quý hiếm có trong sách đỏ. Xin kể: Tiến( Đà điểu)-Cường(Hổ)-Hiền(Cá Sấu)-Hoàng(Gà tre)-Cường(Sếu)-Thắng (Khỉ)-Thanh(Cá quả)-Hòa(Nhái)-Lâm(Mối)-Thanh(Cò lả)-Hùng(Gấu)-Hiếu(Trâu đất)-Hoàng(Gà Ri)...Đặc biệt có con hãi hùng: Thành (Ma)....Haha. Cuối cùng chúc tất cả các bạn: Luôn luôn Mạnh khỏE,ngày nào cũng vui vẺ,lúc nào cũng tươi trẺ,không bao giờ bị ghẺ,Tiền chẵn hơn tiền lẺ, đừng bao giờ đi lẺ để tránh chuyện sui sẺ,sãn sàng khi chia sẺ,nhưng thoải mái các vấn đề có liên quan đến chuyện sinh đẺ ...Haha... Byebye...Hẹn gặo lại...
    Bác mang tới cho chúng em sự bất ngờ thú vị vì không thấy bác ơ a gì trên diễn đàn trước ngày giao lưu, vậy mà khi chúng em tới bác đã có mặt rùi. Thú thật với bác là iem không tưởng tượng được bác lại đáng ieu đến thế , vì thấy bác chém trên diễn đàn có vẻ "chảnh" ha? . Cảm ơn bác đã chộp cho chúng em có những bức ảnh ghi lại dấu ấn khó quên của một buổi giao lưu đáng nhớ . Hy vọng những buổi giao lưu lần sau bác cũng luôn đồng hành cùng chị em chúng iem
    --- Bài viết bổ sung ---
    Trích dẫn Gửi bởi KFC

    Từ trái: Masha-Alias-QuếPhong-Tím (là em gọi thế do k bít tên)[/COLOR]
    @KFC: Cảm ơn vì bác đã đặt cho chúng em mỗi người một cái tên mới

  8. #78

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    , đúng là mọi người được thay tên đổi họ thật

  9. #79

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Buổi giao lưu vui thật ạ. Các bác CLB Từ sơn không những nhiệt tình mà chơi bóng rất hay. Động tác của các bác thật chuẩn, không lung tung như bọn em LVD. Tiếc là em chưa có dịp đọ "gươm" với bác Masha, Vietrose, Bác Đẩu và cả bác Quế Phong nữa. Nhìn các bác chơi thật sướng con mắt và nghe các bác hò hét trên sân mà bọn em đứng ngoài cũng thấy hưng phấn. Lần sau quyết sẽ đấu đầu với các bác để học hỏi. Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn bác Cây Sưa về những bức hình đẹp và cả bác Gà rán nữa ạ. May bác chưa bị liệt vào sách đỏ ạ. Bác NCX ơi, nem Ninh Bình của bác ngon quá ạ. Vừa ăn xong lại thèm ăn nữa. Hihi

  10. #80

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Chiều thứ 7 em chở các cụ về quê ở Bắc Ninh, lúc về tiện đường ghé qua Hanaka, chắc mẩm các bác đang oánh nhắm.

    Em không báo ai để làm mọi ng bất ngờ, nhưng người bât ngờ lại là em vì sân k 1 bóng người. Hỏi mấy bác bảo vệ em mới biết các bác nhà ta giải tán từ 13h30. Tiếc quá đi mất!!! Nhưng nhìn vào ảnh em cũng thấy được các bác đã có 1 buổi giao lưu mỹ mãn. Em cũng tiếc không được gặp "người đến từ Yên Mô" khi chị đã đi ngần ấy cây số để đến được Hanaka.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •