Ui vào đọc được vài chục cái cmt của các thành viên và BQT, tớ thấy nản!!! Bảo sao tớ chơi tennis cũng gần 3 năm rồi mà lười vào diễn đàn và tham gia kiểu giải mà nó liên quan đến điểm số Vận động viên (phải chấm phải đủ, phải fair, phải hợp lý và đặc biệt phải càng thấp càng tốt ^^).
Trước tớ cũng đánh bi-a, cũng là một đam mê hồi xưa. Tớ cũng vào một CLB khá và diễn đàn khá tiếng tăm ở HN, người giỏi có, người chưa giỏi cũng có và số lượng thành viên cũng đông vô đối, Tuyển Quốc gia có, phủi có, dân đen như tớ cũng có. Giải có 3 hình thức, Chuyên nghiệp, Bán Chuyên và Không Chuyên. Vậy đấy nói vậy đủ hiểu, tớ đăng ký đa phần là giải Không Chuyên và khi nào tớ thích tớ đăng ký bán chuyên (Chuyên nghiệp thì do ko được thôi, chứ nếu được cũng làm phát). Mục đích thì ai chẳng muốn thắng, nhưng muốn thắng phải xem bản thân mình nỗ lực đến đâu. Chứ đừng cố chơi với toàn những người kém để mình là người giỏi ^^. Mà chưa giành được thắng thì cũng có 3 cách: một là tập luyện mà lên, hai là hài lòng với những gì mình đạt được (kiểu này vẫn là vẫn nỗ lực hết mình rồi tính nhá), ba là "just for fun". Dù đánh đơn hay đôi, bộ môn gì đi nữa, tớ cũng chẳng thấy thành viên nào kêu ca là cái ông kia đánh kinh vãi, điều cơ thần thánh, một cơ dọn bàn vậy sao tôi chơi lại được. Sau những trận đấu, luôn là cái bắt tay và nụ cười rạng rỡ đầy tôn trọng. Còn trong thâm tâm chưa bằng lòng, thì lại có mấy bác máu lửa độ ngoài, ra ngoài thi đấu, hoặc hẹn ước một dịp gặp lại.
Uhm, có thể Tennis nó khác bi-a ở chỗ, tự nhiên nó có cái Trình, mà cái Trình là do con người chấm, tự add cho nhau ^^ đâm ra có cái mà từ đó sinh ra đủ các thứ trên đời. Ai dè: "chị ơi tẩy cho em cái Trình xưống thấp với, dạo này em chịch gấu nhiều quá mỏi chân chùn gối"; "Anh ơi, anh chấm Trình cho em cao cao cái em đi dạy cho nó lòe học sinh", ... rồi là đủ các thứ liên quan đất bất công, không hợp lý. Nhưng tất cả các hành động và suy nghĩ đó là gì các bạn: "Chúng ta thà cào bằng tất cả, hơn là bản thân ta tự vuơn lên phải không???" Đúng là việc khó thì ai cũng ngại, còn việc dễ thì ai cũng xông pha thậm chí ko phải việc của mình.
Mẹ cái giải ATP, WTP, hay các giải GrandSlam nó có Trình ko nhỉ? nó chỉ có xếp hạng thôi ^^ có những thằng muôn đời ko giành được cúp mà giải nào cũng thấy có mặt, vậy nó chơi for fun à? Uhm, thôi biện hộ rằng, ta làm một cái giải cho các anh em vừa sức chơi với nhau để giao lưu học hỏi, vậy lấy cái gì ra để cân đong đo đếm bây giờ?
Chúng ta thuê trọng tài Quốc tế về chấm trình? Hay nhờ Đội tuyển Quốc gia? hay nhờ ai giờ? Nếu muốn fair hay công bằng thì nên chuyên nghiệp trước đã. Bản thân ta chuyên nghiệp mới đòi hỏi người khác chuyên nghiệp được. Bạn đã chấp nhận tham gia một nhóm không chuyên nghiệp, thì cũng nên chấp nhận những cái còn chưa chuyên nghiệp của họ ^^ Còn muốn tham gia một nhóm chuyên nghiệp thì nên lo cho bản thân mình đủ sức chuyên nghiệp trước đi đã.
+_+ dài quá! Thôi túm lại, tớ chỉ muốn nói 2 câu: "Khi tham gia một nhóm, bạn hãy tự hỏi mình đã làm được gì cho tổ chức, chứ đừng vội đòi hỏi tổ chức làm được gì cho bạn" và 1 câu của các cụ: "Tiên trách kỷ hậu trách nhân".
Thanks for your time ^^
Tớ.
chung cư Quy Nhơn Melody phát triển bởi Hưng Thịnh Corporation phong cách Châu Âu đầy cá tính nằm ngay cửa ngõ. Quy Nhơn Melody phong cách Châu Âu sống thanh bình thông tin chính xác. Dự án tầm nhìn...
Quy Nhơn Melody Dự án chung cư cao cấp tiến độ tốt nhất nhiều lợi nhuận