Trang 4 của 142 Đầu tiênĐầu tiên ... 234561454104 ... CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 1414

Chủ đề: Hội HƯNG YÊN

  1. #31

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Em quê ngoại Hưng Yên....em vào phòng Tiếp khách phương xa xin cốc nc vậy

  2. #32
    Ủ mưu chẳng xây nhà mà mình chẳng biết để nhận một phòng.

    Chúc Hội luôn phát triển.

  3. #33
    Trích dẫn Gửi bởi Ếch trắng
    Em quê ngoại Hưng Yên....em vào phòng Tiếp khách phương xa xin cốc nc vậy
    Có dịp nào bác về quê, mong được giao lưu nhiều hơn nhé!

  4. #34

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Ếch trắng
    Em quê ngoại Hưng Yên....em vào phòng Tiếp khách phương xa xin cốc nc vậy
    Nhìn êch yêu ghê nhưng sợ vì có tý nghệ, hình như trang phục của Kà ra té thì phải nhỉ.

  5. #35

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Chúc mừng các bác đã xây xong phần móng của ngôi nhà Hưng Yên to đẹp

  6. #36

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi HAILINHDUY
    Có dịp nào bác về quê, mong được giao lưu nhiều hơn nhé! ><
    Tks bác... chắc chắn rồi, về quê là phải ghé chào hỏi cho phải phép chứ
    Trích dẫn Gửi bởi quanghy
    Nhìn êch yêu ghê nhưng sợ vì có tý nghệ, hình như trang phục của Kà ra té thì phải nhỉ.
    Haaaa....em cũng.....sợ nữa là bác (Em boy nhá kiiiiiii )

  7. #37
    Trích dẫn Gửi bởi Ếch trắng
    Tks bác... chắc chắn rồi, về quê là phải ghé chào hỏi cho phải phép chứ


    Haaaa....em cũng.....sợ nữa là bác (Em boy nhá kiiiiiii )
    Ui zời, là Thím à mà để cái avarta thế, xuýt nữa mình tán nhầm hà hà.

  8. #38
    Administrator
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    Chúc mừng nhà mới của ace Hưng Yên.

  9. #39

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Không đâu bằng nhà mình. Chúc ngôi nhà Hưng Yên ngày càng phát triển và bền vững theo thời gian.
    Mặc cho thiện hà xoay vần

    Hưng Yên vững chắc trong lòng hội viên

    Dù cho sóng gió ngả nghiêng

    Lòng không thay đổi nguyện lòng đắp xây.

  10. #40

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Mình sinh và lớn lên tại Sài Gòn, chỉ nghe cha mẹ kể rằng quê hương mình có nhiều nhãn, làng mình có cây nhãn cổ sống đã hơn cả tuổi của mình (41 tuổi). Ôi quê hương là chùm nhãn ngọt. Chỉ được nghe mà chưa một lần được về...lòng luôn mong có ngày về đấy chơi 1 sét Tennis và nhìn cây nhãn cổ trong làng...nơi cha và mẹ mình sinh ra. Bye cả nhà, hẹn ngày gặp.

    Bameo

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •