Trang 18 của 142 Đầu tiênĐầu tiên ... 816171819202868118 ... CuốiCuối
Kết quả 171 đến 180 của 1414

Chủ đề: Hội HƯNG YÊN

  1. #171
    Trích dẫn Gửi bởi bameo
    Không biết sao xin gia nhập mà chưa được? các bác có cần em photo CMND chứng minh là nguyên quán Hưng Yên ko nhỉ???
    Vâng có ngay ! Bác đợi 1 phút thôi ạ .

  2. #172

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Thanks bác....anh em mình tuy xa mà gần...mà gần là phải móc "hàng" (vợt) ra chiến đó nhe
    Trích dẫn Gửi bởi Tuấn VTHY
    Vâng có ngay ! Bác đợi 1 phút thôi ạ .

  3. #173

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi bameo
    Thanks bác....anh em mình tuy xa mà gần...mà gần là phải móc "hàng" (vợt) ra chiến đó nhe
    Bác K.Tra trang 1 xem được chưa bác nhé !

  4. #174

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi HUNGXUANGROUP
    chào mừng hội quê nhà HƯNG YÊN

    TÊN : DƯƠNG TRÍ HÙNG

    SINH NĂM 1969

    TRÌNH ĐIỂM 695

    ĐT: 0907071122-0909751068

    SỐNG TẠI SÀI GÒN

    XIN GIA NHẬP HỘI HƯNG YÊN QUÊ NHÀ, CẢM ƠN CÁC BÁC
    Trích dẫn Gửi bởi Ếch trắng
    Ôi các bác nào là quê vợ, quê mẹ vợ, quê đi ngang.... cũng hăng hái làm em cũng máu, làm luôn cái Profile:

    Họ và tên : Nguyễn Ngọc Trường

    Năm sinh : 1971

    Tel : o9o5 816818

    Quê ngoại: Hưng Yên (chạ sống ngày nào, trước giải phóng ở tại Khu tập thể NM gỗ Cầu Đuống - do bố mẹ công tác tại đó )

    Nơi ở hiện tại: Đà Nẵng

    VTR : ...dưới Avatar

    Tay thuận : Phải - BH 2 tay

    Súng : Babolat EPT 280

    Mong có ngày về HY dc ghé giao lưu - Các bác có đi Đà Nẵng gõ dây thép để cùng giao lưu nhé.

    Tks all.
    Trích dẫn Gửi bởi bameo
    Không biết sao xin gia nhập mà chưa được? các bác có cần em photo CMND chứng minh là nguyên quán Hưng Yên ko nhỉ???
    Các bác cho em xin một ảnh chân dung ạ .Tks

  5. #175

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Có rồi bác ơi...thanks. Nhưng cho em góp ý chút....mình không thích ở vị trí số 3 nữa rồi. Tự nhiên anh em mình ở trong Nam mà lâu lâu mới có dịp về quê giao lưu. Hay các bác để anh em trong này ở những vị trí phía dưới nhe. Còn hội trưởng, hội phó và anh em trong đó lên vị trí bên trên cho tiện theo dõi...có vẻ hợp lý hơn. Thanks các bác
    Trích dẫn Gửi bởi Tuấn VTHY
    Bác K.Tra trang 1 xem được chưa bác nhé !

  6. #176

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi bameo
    Có rồi bác ơi...thanks. Nhưng cho em góp ý chút....mình không thích ở vị trí số 3 nữa rồi. Tự nhiên anh em mình ở trong Nam mà lâu lâu mới có dịp về quê giao lưu. Hay các bác để anh em trong này ở những vị trí phía dưới nhe. Còn hội trưởng, hội phó và anh em trong đó lên vị trí bên trên cho tiện theo dõi...có vẻ hợp lý hơn. Thanks các bác
    Anh em cũng suy nghĩ rồi. Để danh sách các bác ở trên, ở dưới còn liên tục cập nhật thành viên mới!

  7. #177

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi bameo
    Có rồi bác ơi...thanks. Nhưng cho em góp ý chút....mình không thích ở vị trí số 3 nữa rồi. Tự nhiên anh em mình ở trong Nam mà lâu lâu mới có dịp về quê giao lưu. Hay các bác để anh em trong này ở những vị trí phía dưới nhe. Còn hội trưởng, hội phó và anh em trong đó lên vị trí bên trên cho tiện theo dõi...có vẻ hợp lý hơn. Thanks các bác
    Hi...hi khách quý bao giờ cũng...ngồi mâm trên mà .

  8. #178

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    ba mèo ơi, có dịp anh em mình một cặp ra giao lưu với các anh em ngoài quê nhỉ.mong lắm

  9. #179

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    Mình rất thích tìm hiểu lịch sử...vậy bác Tuấn VTHY cho hỏi ý nghĩa của câu: Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến là gì nhé? Thanks bác vì trong Nam chẳng hiểu câu này.
    Trích dẫn Gửi bởi Tuấn VTHY
    Hi...hi khách quý bao giờ cũng...ngồi mâm trên mà .

  10. #180

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi bameo
    Mình rất thích tìm hiểu lịch sử...vậy bác Tuấn VTHY cho hỏi ý nghĩa của câu: Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến là gì nhé? Thanks bác vì trong Nam chẳng hiểu câu này.
    Theo em được biết: Vì xưa kia có cảng biển ở khu vực TP Hưng Yên bây giờ. Người qua lại tấp nập, trao đổi buôn bán hàng hóa, du lịch ... chỉ thua mỗi Kinh đô Thăng Long nên có câu như vậy ạ!

    Và đây là em sưu tầm:

    "Nước ta, từ thế kỉ XVI -XVIII, ở Đàng Ngoài có hai đô thị tiêu biểu là Kinh Kì và Phố Hiến được dân gian xác nhận là: "Thứ nhất Kinh kì, thứ nhì Phố Hiến" để nói về sự hưng thịnh của chúng.

    - Kinh kì (còn gọi là Thăng Long hay Kẻ Chợ): không chỉ là trung tâm chính trị-hành chính, văn hóa mà còn là một trung tâm kinh tế lớn nhất của đất nước với hệ thống chợ, bến và hàng chục các thành phố hàng.

    - Phố Hiến là nơi chính quyền Lê - Trịnh đặt dinh Hiến ti trấn Sơn Nam, nơi bốc dở và trung chuyển hàng hóa từ các tàu thuyền buôn bán ngoại quốc. Vào thời điểm thịnh đạt Phố Hiến có khoảng 2000 ngôi nhà với 20 phường chuyên sản xuất hàng thủ công và buôn bán. Phố Hiến cũng là nơi tụ hội nhiều khách thương ngoại quốc phương Đông và phương Tây, trong đó phần lớn là người Trung Quốc."

    "Phố Hiến là một địa danh lịch sử ở thành phố Hưng Yên. Vào các thế kỷ 17-18, nơi đây là một thương cảng cổ nổi tiếng của Việt Nam. Lúc ấy, phố Hiến là một đô thị trải dài theo bờ tả ngạn sông Hồng. Ngoài kinh đô Thăng Long - Kẻ Chợ là thủ đô phồn vinh nhất nước, Phố Hiến đã là một đô thị nổi bật đứng ở vị trí thứ hai. Dân gian có câu: "Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến". Văn bia chùa Thiên ứng, dựng năm Vĩnh Tộ thứ 7 (1625, đời vua Lê Thần Tông) đã ghi: "Phố Hiến nổi tiếng trong bốn phương là một tiểu Tràng An" - tức một Kinh đô thu nhỏ ."

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •