Trang 1 của 6 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 60

Chủ đề: Sớ Sung Sướng!

  1. #1

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0

    Sớ Sung Sướng!

    SungSướngSớ
    Kính thưa các Huynh Đệ Tỷ Muội, giờ này e vẫn còn lâng...

    Lâng...

    Lâng.....

    Lâng.......

    Vì phê ..ê...ê.....ê...

    Sau quãng thời gian chai mặt để ngồi chúc các Miu thủ đoạt đc Cup, cuối cùng e cũng đã có đồ chơi về khoe để bằng chị bằng em Sẵn Sung Sướng Sãng, e xin kể lại " Giấc Mơ " của e và lông lá thay cho hành động tự sướng trước hoàng hôn

    Câu chuyện huyền bí " Chết đi sống lại " của 2 con Miu có 1 cái bắt nguồn từ chai...Sunplay! Như 1 lời nguyền, hễ con Miu away xứt Sunplay là y như rằng trời nhất định phải đổ mưa dù có đang nắng chang chang! @@ Vì lợi ích của Giải, e nó định ko xứt, nhưng ngẫm lại, vì lợi ích của mình, e nó đành xứt thôi! Ku lông lá thấy trời âm u liền tru tréo ku away, 2 đứa cười giỡn, chữi nhau om sòm... Chúng nó, và tất cả mọi ng ở đó nữa, đều ko biết rằng, trên đầu chúng, cái cơn mưa đang chực chờ đến ấy, sẽ là cơn mưa thay đổi vận mệnh của 2 con Miu!
    Phần 1: Cải tử hoàn sinh

    Vòng 1/32, awayhuy-ATLK VS Hainbk-Doan2501, 2 chú Miu dùng sức trẽ Headshot tới tấp, rất bình tĩnh, bên đối diện, bác Rồng già và bác Mèo già bắt trã từng quả 1, thế trận giằng co, trời đã rất âm u...Với thế trận và kinh nghiệm nhỉnh hơn, 2 bác Linh thú già giành Break dẫn trước 3-1, căng thẳng, bế tắc trước 2 cái lưới cứng ngắt, cộng với sức ỳ do đánh vào giờ ngũ trưa, 2 con Miu lộ rõ biểu hiện mất phương hướng!
    Và rồi bất chợt....cơn mưa tới.....

    Khoãng thời gian tạm nghĩ quý giá giúp 2 con Miu lấy lại sự tỉnh táo, trong khi con miu lông lá trị cơn buồn ngủ bằng ly Cafe đá đậm đặc, thì con miu còn lại chọn cách giải quyết " đơn giản " hơn rất nhiều---> nằm phè rồi ngũ thôi!
    Tạnh mưa...

    2 con Miu với sự sung mãn dư thừa trở lại với trận đấu với 1 khí thế khác hẳn! Ngược lại, ko khó để nhận ra sự mất lữa của 2 bác đối diện! Kết thúc trận đấu, 2 con miu đi tiếp sau loạt Tie-Break. Đào tẩu thành công, ngữa lên trời, chúng chỉ biết cảm ơn cơn mưa, ngay cạnh chúng, tiếng thét ai oán văng vẳng bên tai : " Ông hại tui rồi ông trời ơi !!! ", rất tiếc và tạm biệt, bác Rồng Hainbk và đồng loại Doan2510. Vượt qua 2 đàn anh, bọn miu cười sa sã, mục tiêu quánh 3 trận của chúng đã đc hoàn thành, thõa mãn, hả hê, chúng ko lo nghĩ gì nữa....tuy nhiên, sứ mệnh của chúng chưa dừng lại ở đấy, cũng như trên bầu trời, những vầng mây vẫn chưa muốn Dừng mưa...
    Phần 2: Thoát ra từ Địa Ngục

    Phàm những ai đã biết tới con miu away thì ko thể ko biết đến 3 cụm từ Dzú khí đá, Headshot và cuối cùng, Super-Tiebreak! Con miu đó cực khoái 2 cụm từ đầu, nhưng cụm từ cuối quả là 1 Địa Ngục thu nhỏ đối với nó, đơn giản, nó đã " giết " 5 pn của nó trong ấy, thãm! @@

    Trước giải, Nó đã rất mừng vì BTC đã ko ra luật đánh Su-Ti, tuy nhiên, mưa gió bão bùng, sấm đánh chớp giật, BTC bị tê liệt 6 sân ngoài trời, cuộc họp bất thường đc triệu tập, sự đồng tình tuyệt đối, loạt Su-Ti chính thức đc áp dụng! Nghiệt

    Chạy trời ko khỏi nắng, con miu away sẽ phải cùng với con miu lông lá bước vào loạt đánh Su-Ti Địa Ngục ấy với sát thủ Dẹo Kỳ Hòa, đó đã là trận Tứ kết, và 1 cái chết mất nết ngay cổng Địa Ngục đã hiện rõ trước mắt 2 con miu..

    Mà khoan, nhìn chúng kìa, chúng lo lắng, nhưng chúng ko xoắn! Tỷ số 8-8, Dẹo cầm giao, miu lông lá lob vào giữa, Dẹo né người giang càng chuẩn bị đập Smash phông, chúng nó lùi sát xuống hàng rào tử thủ, Đùng, bóng vào lưới, 2 con miu có cơ hội thắng Matchpoint!

    Miu lông lá giao an toàn banh đầu, con miu away nhấp liên tục, 1 pha vụt thuận tay trả giao bóng vào lưới của Dẹo, 2 thằng 1825 có Cup! Vãi
    Bước ra khỏi Địa Ngục Su-Ti, chấm dứt 2 năm khát danh hiệu, chạy đến chổ a 3GS và ku Doanbi, con miu away ăn mừng nhảy...Gangnam Style bên cạnh nó, con lông lá cũng đang nhảy, nhưng style gì, thì có ...trời mới biết
    Phần 3: Trở lại Địa Ngục

    Đang là 1 ẩn số to đùng của giải, vô BK, 2 con miu đụng ngay đại ca Head_Power

    , đứng với bác ấy, chính là người hứa hẹn sẽ đẩy chúng nó vào Địa Ngục lần nữa, Khánh Lai! @@

    1 ng hiểu chúng như lòng bàn tay, người còn lại thì thừa sức bóp nát chúng cũng bằng lòng bàn tay! 2 con miu trọng thuơng! 8-4 nghiêng về bác H-P, a giao bóng ép trái, miu lông lá lốp non vào giữa, Khánh Lai xoay người, 1 cú Smash phông, thua điểm đó tỷ số 9-4, 2 con miu coi như giuơng cờ trắng! Đùng, bóng vút nhanh...vào lưới ( y choang Dẹo ), 5-8, hy vọng hồi sinh.

    Sử dụng " Lăng ba di bộ " , di chuyển cứu bóng khắp sân, tung hết tuyệt kỹ, nhưng 2 con miu vẫn ko thoát khỏi cái cảnh đối mặt với 2 Matchpoint, 9-7 nghiêng về bác H-P, và người đang đứng ở vị trí giao bóng....là Khánh Lai! Cổng Địa Ngục đã mở, chúng nó đang bị hút vào trong 1 hố đen...

    Mà khoan, chúng nó vẫn ko hoang mang, tinh thần thép, miu lông lá trã giao bóng, Khánh Lai bắt volley hỏng, 8-9, ATLK giao bóng, mọi thứ vẫn trong tầm cào cấu của tụi miu. Vẫn là cú giao bóng 1 an toàn của miu lông lá, vẫn là những pha nhấp giò liên tục của miu away, nhưng khác với Dẹo, Khánh Lai ko đánh rút lưới, mà đánh thẳng vào người con miu away với tốc độ ghê gớm, giật mình, nó đưa

    vợt ra.." che thân " , bóng bay ngược qua sân đối diện với sự ngỡ ngàng của bác H-P, volley winner, Common 2 miu hét lớn, Bà Độ, khó tin, chúng nó lại từ Địa Ngục trở về!

    Thừa thắng xông lên, hừng khí ngút trời, 2 con miu chiếm lấy thế trận, 1 cú smash, 1 pha Lob liếp, chúng biến thành Finalist, thật khó tin

    Ôm chặt lấy bác ...H-P, chúng nó cám ơn ríu rít, chúng xão trá lăng-xê bác ấy hết lời, bọn Mèo điêu

    Tiếc cho bác H-P, bác thua ko phải vì bọn miu đánh Bà nhập, mà do pn bác ấy quá nghệ sĩ, ko chịu cùng bác ấy chắt chiu điểm, mà chỉ lo biễu diễn kỹ năng.
    Trời đã thôi mưa, loạt Su-Ti cũng đã chấm dứt, bước qua sự ngỡ ngàng của tất cả, bọn chúng, 2 con miu dzú khí đá, đang rất sẵn sàng tiếm đoạt ngôi Vương!
    Phần cuối: Tranh Hùng Đoạt Bá- Cơ Hội Ngàn Năm

    Sau 3 lần " ve sầu thoát xác ", 2 con miu đạt trạng thái tự tin cao độ, chúng quyết tạo " Scandal " , nhưng đối thủ của chúng Năm Đưa- Ti Đểu, là 1 đối thủ đáng sợ! Đánh Bà nhập, 2 miu dẫn trước 4-0, rồi 5-1, nhưng lúc này, đối thủ đã đánh chậm lại, kéo dài từng pha bóng, phá sức con miu away, kết quả tức thì, con miu away phá như cái máy, tỷ số 5-4, cơ hội cuối cùng, miu lông lá cầm giao bóng kết thúc trận đấu! Khán giả đứng tim vì hồi hộp. thay áo, thay đồ dặm mồ hôi, hít thở sau, đi vòng vòng, con miu away thật sự kiệt sức. Miu lông lá đã làm luôn phần của miu away, tấn công dồn dập, miu lông lá khiến cho đối thủ phải mắc sai lầm, 1 cú Lob bóng ra ngoài của đối thủ, Champion!!! Chúng nó tạo nên 1 bất ngờ quá lớn của giải! Ko ai tin nổi, thậm chí bản thân tụi nó thì càng ko! " Giấc mơ Bà độ " của chúng, vãi thật, đã ko còn trong mơ.....Ôi...Phê..ê...ê....ê.....

    Tạ Ơn Ngữ
    @ a giai 3GS: a đã giữ dùm e Bóp, đt, giỏ, quần áo, dày dép, xịt tóc, nước hoa, lăn lách...chỉ vì cái " huông " hễ a giữ đồ dùm là e sẽ win. Cực thân a quá, Tks a giai nhiều lắm lắm
    @ a giai Head_Power: A đã nuơng tay với e út ở Bk, và quan trọng nhất, a đã tận tình phân tích chiến thuật để tụi e chiến thắng, thật sự nếu ko có những chỉ đạo đầy sắc sảo ấy, chưa chắc bọn e đã có thể tạo đc lợi thế lớn trong trận Final. Mẹt xi pó ku a giai nhiều lắm
    @ a giai Wang: nhờ a " đã thông tư tưởng " mà tụi e rút đc gân Rồng, tạo tiền đề làm nên Scandal, dù ko ưa nhưng vấn phải thank a nhiều nhiều kkkk
    @ kangku: nhờ bựa giữ dùm vợt, nên vợt nó hấp thụ đc cái " vía " của nhà Vô địch thì phải kkkkk bựa hứa giữ dùm vợt 5 lần nữa , đừng quên nhóa
    @ Ku Bi: đi Mỹ về có khác, ko những ko bào sữa mà toàn mua Xì Tin Dâu cho a uống thui, mày đúng là " Bất ngờ lớn nhất giải " , mẹt xi e rơi nhiều kkkkkk
    @ Mợ conchimlele: thiệt tình, cũng ko ưa mợ lắm nhưng ko dối lòng đc, phải cám ơn mợ thôi. Nhờ đánh banh của mợ riết rồi ko còn bị ngộp trước banh của Dẹo kỳ Hòa và Khánh Lai nữa, hôm nào gặp bao mợ tiếp chai nước suối kkkkkk
    @ Thaole: cám ơn e, mới sáng sớm bước ra sân mà đc e dệnh cho 1 câu " sao a lẹp choai quá vậy a Huy " là a sung nguyên ngày rồi Tks e và Ti Heo đã nhiệt tình cổ vũ hết mình kkkkk
    @ anhtuanlongla': cám ơn vì đã cùng mềnh quậy banh TH14 như vậy! Chắc chỉ có bựa mới dám cùng mình cười sang sãng , mặt nghênh nghênh vác cái điểm 1825 đi đánh xứ ng thôi khà khà 2 thằng bệnh hoang tưởng gặp nhau ai dè đc Bà độ làm nguyên cái Scandal to đùng Mẹt xi thèng partner " only one shirt "



    <font color="#DAA520">Miu Chúa đã sướng

    Méo méo méo
    </font>

  2. #2

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Rảnh thôi rồi

  3. #3

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi conchimlele
    Rảnh thôi rồi
    Chính xác thôi rồi

    @Huy: tham dự với bựa cho zui mà tự nhiên đoạt cúp, chắc 2 th hợp vía

    Còn k chơi cái trò móc mỉa zụ mặc 1 cái áo của mình nha, thay ra chưa chắc vô địch đâu

  4. #4

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi conchimlele
    Rảnh thôi rồi
    Trích dẫn Gửi bởi anhtuanlongkhanh
    Chính xác thôi rồi

    @Huy: tham dự với bựa cho zui mà tự nhiên đoạt cúp, chắc 2 th hợp vía

    Còn k chơi cái trò móc mỉa zụ mặc 1 cái áo của mình nha, thay ra chưa chắc vô địch đâu
    Tự sướng thoii rồi
    Mợ lele lấy Cup hoài nên đâu hiểu cái tâm lý đánh banh 10 năm mà chỉ dăm ba cái Cup như mềnh lông lá nhở

  5. #5

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Tâm lý thoải mái thì dễ thăng hoa lắm, chúc mừng chủ thớt

  6. #6
    Hiểu,hiểu ùi.hehe

  7. #7

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi conchimlele
    Hiểu,hiểu ùi.hehe
    Mợ lele t3 này vô K35 nhậu rữa Cup nhoa mợ

  8. #8

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi conchimlele
    Rảnh thôi rồi
    Trích dẫn Gửi bởi anhtuanlongkhanh
    Chính xác thôi rồi
    Trích dẫn Gửi bởi Awayhuy
    Tự sướng thoii rồi
    3 người thì thôi rồi hít đất lấy sức khỏe cái thôi rùi kaka

  9. #9
    Khẩu huyết trận chung kết có hiệu quả:

    Bắn Nghị, Lốp Ti.....kha kha kha

  10. #10

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Chai Xitin dâu đó không phải của Đoàn Bi đâu nha,của chị đó,hihi,chúc mừng vô địch nha,mà nói thiệt ở ngoài đẹp trai và trẻ trung hơn trong Avarta,hihi.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •