-
10-22-2012 01:38 PM #311
- Ngày tham gia
- Jan 2014
- Bài viết
- 0
Gửi bởi zerosg
Giải Bung kỳ này với mục đích giao lưu, cọ sát, làm quen với nhiều CLB và Hội khác nên có mời khá nhiều khách mời từ các Hội sân khác, như hội Honda, hội sân Lan Anh, hội Tanimex... có trình tầm ngang ngang với Hội Bung và Hội Head (là 2 hội có số lượng vđv đông nhất). Hội Bung và Head trình chỉ tầm 1200-1300 là hết cỡ. Trước giải 2 tuần mới quyết định mời thêm khoảng 10 đội trên diễn đàn với số điểm là 1350đ (cũng là vượt trình một chút so với trình thực sự của các anh em Bung)
1. Đối tượng theo thứ tự ưu tiên:
- Các hội viên đang tham gia sinh hoạt trong CLB Bung
- Khách mời từ CLB Head, CLB Honda và CLB + Hội Tennis khác do CLB Bung mời
- Member diễn đàn trong các Hội (trình đôi 1350đ hoặc chưa có điểm nhưng được sự bảo lãnh của các Hội Trưởng)
- Member đăng ký riêng với trình đôi 1350đ
- Phổ cập viettennis.net với họ vì thỉnh thoảng mình có tới chơi mấy lần, họ chẳng biết điểm trình là gì, viettennis là gì cả.
- Thái Thông là em vợ của mình, và mình lấy danh dự đảm bảo nó ko phải là thầy nhặt banh. Chính Huy rủ nó bắt đầu chơi tennis cách đây hơn 1 năm chung với Huy, và từ lúc đó nó chơi đều đặn vào 8h-12h sáng từ thứ 2 đến thứ 6 thôi. Hầu như sáng nào tới sân Tanimex cũng thấy em nó chơi ở đó. Nhiều lần rủ nó vào diễn đàn chơi để quen người này người kia thì nó kêu ngại, rồi chơi sân nào quen sân đó, cũng ko thích đi giao lưu gì. Nên mình càng quyết tâm mời nó tham gia giải Bung kỳ này.
- Lần cuối khi đánh với nó cách đây khoảng 3-4 tháng, mình thấy nó cũng ko có gì xuất sắc lắm, nó còn nói cú quả nó còn yếu, nó đăng ký tập thêm vào các buổi tối nữa.
- Nó cũng có nói là biết anh Nguyên dạy cầu lông, để an toàn hơn mình cũng có gọi cho Nguyên (dunlop_phonui) để hỏi có biết Lý Thông không, thì Nguyên có nói là à biết, trình nó khoảng 650-675 gì đó. Nên khi mời, nó nói rủ 1 anh bạn đánh ngang ngửa với nó đi, mình cũng yên tâm rồi. Ok em đăng ký đi giao lưu cho vui. Huy thật sự xin lỗi Nguyên (dunlop_phonui) vì đã kéo Núi vào chuyện này với chút hiểu lầm. Có thể Núi gặp 1 vài lần thôi, hoặc gặp trước đây 3-4 tháng và nó thật sự đã lột xác (tối tập, sáng đánh suốt), mà Huy đã vội vàng xác định cặp này ok có thể đánh giải này. Mình thật sự chủ quan quá. Nhưng sau cuộc gặp với Núi vào buổi tối thì mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Khi vào trận đầu tiên thấy em nó đánh là mọi người nói là cặp này núp lùm rồi, anh Hiếu H_P, 3GS, trung_htv nói là "thôi rồi, cúp cặp này lấy rồi" khiến em cũng phát hoảng. Em cũng nói với nó: "dạo này mày đánh dữ quá, giải này lấy cúp chắc rồi". nó cười nói: "em vào trận là đánh hết sức, đánh giải thấy đối phương yếu mà nương tay là tuột luôn đó anh". Em kêu nó đi bắt chuyện với mọi người, nó nói nó cũng thử đi vòng vòng bắt chuyện làm quen giao lưu nhưng mọi người nhìn nó như "quái vật", nhìn nó với ánh mắt không thiện cảm, thôi ngồi hút thuốc một mình. Nghĩ cũng đúng, nó có làm gì nên tội đâu, cũng do mình cứ chèo kéo rủ nó đi mãi nó mới chịu đi.
Mình lo nóng hết cả ruột, ra nói với ban tổ chức là anh Cường, Thắng, Nam là nó lỡ đánh 2 trận rồi, thôi cho đánh 3 trận xong rồi em sẽ nói nó nghỉ luôn, trách thì em chịu chứ em sợ vỡ giải như chơi. Mọi người có nói là đây là giải có nhiều khách mời làm quen giao lưu nhiều hội với nhau, cũng phải có lọt thằng này thằng kia, có mấy cặp khách mời yếu xìu thì sao? Nó đã đánh rồi thì cho nó đánh luôn đi. Biết là anh em cũng cảm thông cho mình, và rồi mình cũng ko nói với nó gì nữa cả, kể cả việc "mày thả đi" hay gì gì đó...
Vào vòng 1/16, cặp Thông - Ánh gặp Quân - Thắng ở sân 3, mình lại làm trọng tài bên sân 1 mà cứ ngong ngóng về sân số 3 ko biết tình hình thế nào. Cặp Quân - Thắng là cặp mạnh nhất của Bung, trình Quân nhỉnh hơn cặp Thông - Ánh 1 chút nên cũng hy vọng mong manh vì Thắng còn non lắm. Cuối cùng thì nghe báo tin Quân - Thắng thắng với trận đấu vượt cấp để đời của Trần Văn Chán. Cũng không biết cặp Thông Ánh có thả hay lơi tay hay không vì mình ko có xem trực tiếp. Nhưng khi hỏi Quân thì Quân có nói cặp đó ko thả mình đâu anh ơi. Đến lúc đó thì mình cũng yên tâm thở phào nhẹ nhõng trên cương vị tổ chức giải, dù em nó bị loại thì về mặt cá nhân trong lòng cũng mất vui một chút.
Đúng như dự đoán ban đầu, các cặp 1350đ của diễn đàn áp đảo và giành hầu hết các vé vào bán kết. Anh em Bung và Head còn cần phải tập luyện và cọ sát nhiều hơn nữa nếu muốn bước ra biển lớn.
Mình đã hy vọng sau giải này nó sẽ lên viettennis.net để đăng ký nick, nhưng giờ thì mình có thể viết thoải mái bài này mà ko sợ nó đọc, nhưng nếu nó đọc bài này chắc nó sẽ buồn ông anh của nó lắm lắm... Hix... đành chờ cơ hội khác vậy.
Mình xin rút kinh nghiệm qua chuyện này, mặc dù nó cũng ko có ảnh hưởng gì lắm đến sự thành công của giải, nhưng cũng có một chút gì đó lăn tăn, hoặc hiểu lầm đối với các anh em diễn đàn. Mong rằng mọi người sẽ ko vì việc này mà buồn lây hội Bung nhé, rồi sẽ lại tiếp tục ủng hộ Giải Bung Mở Rộng vào năm sau.
-
10-22-2012 01:54 PM #312
- Ngày tham gia
- Jun 2013
- Bài viết
- 0
Mình thì đánh bên sân A Tanimex , nhưng thỉnh thoảng mấy em dợt banh bên đó có gọi qua khu sân B giao lưu. Nên ku Thông này có biết nó , theo mình thì trình tennis ku này cũng khoảng 650-675 thôi ( vì em nó bị móc bóp hoài à )
-
10-22-2012 02:10 PM #313
- Ngày tham gia
- Dec 2013
- Bài viết
- 0
Gửi bởi zerosg
-
10-22-2012 02:24 PM #314
- Ngày tham gia
- Nov 2013
- Bài viết
- 0
Gửi bởi tuanha
Gửi bởi tuanha
Hồi em mới tập với nó cũng ở Tanimex được 1 tháng là em đen thui luôn, sau chịu nhiệt ko nổi đành phải nghỉ nên giờ mới nhả nắng trắng trở lại.
Vậy chắc do hôm giải em nó xung quá, lại gặp các đội yếu hơn nên tung hoành. Có thể trận gặp Quân (825đ) nó thua thật chứ k phải buông đâu.
Hôm nào rủ cặp nó qua hội Bung nhé, để cặp Quân - Thắng hoặc Quân - Nam làm lại xem thế nào
P/S: bác đừng nói với nó về chuyện này nhé, ko thì nó lại buồn em. Thanks bác tuanha nhiều. Vậy là bác Nguyên (dunlop_phonui) cũng nói trình tương đối chuẩn rồi còn gì... hi hi...
-
10-22-2012 04:02 PM #315
- Ngày tham gia
- Jan 2014
- Bài viết
- 0
Cám ơn bác nguyenvinh_htv rất nhiều, sáng sớm đã có ảnh rồi
Em còn say quá... đồ đạc giấy tờ em lại chất cả lên xe anh Cường. Giờ phải đi làm rồi, có gì chiều em sẽ post kết quả lên nhé.
-
10-22-2012 04:03 PM #316
- Ngày tham gia
- Jan 2014
- Bài viết
- 0
CẬP NHẬT KẾT QUẢ THI ĐẤU GIẢI CLB BUNG MỞ RỘNG 2012
KẾT QUẢ VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP 1/16
VL1: Nhất 1 - Vé Vớt: Huy + Nam (Bung) VS Tuấn + Tú. Kết quả: 6-0
VL2: Nhất 2 - Nhì 4: Thông + Ánh (Tanimex) VS Thắng + Quân (Bung). Kết quả: 2-6
VL3: Nhất 3 - Nhì 5: Andzit + Moonversion (Cá sấu) VS Thiện + Tuấn (Bung). Kết quả: 5-6 (Tie-break)
VL4: Nhất 4 - Nhì 2: Cubull + Croco VS Kế + Văn (Head). Kết quả: 6-2
VL5: Nhất 5 - Nhì 7: Kỳ Nhông + Akan (Bình Định) VS Chinh + Thuận (Head) Kết quả: 6-5 (Tie-break)
VL6: Nhất 6 - Nhì 3: Công + Huân (Honda) VS Liêm + Dũng (Head). Kết quả: 6-2
VL7: Nhất 7 - Vé vớt: Hòa + Tran.Hien VS Cường + Định (Bung). Kết quả: 6-5 (Tie-break)
VL8: Nhì 6 - Nhì 1: Liêm + tuannongthon VS Rafa Nguyễn + Quang_Head. Kết quả: 2-6
KẾT QUẢ VÒNG TỨ KẾT
TK1: VL1 - VL5: Huy + Nam (Bung) VS Kỳ Nhông + Akan (Bình Định). Kết quả: 0-6
TK2: VL2 - VL6: Thắng + Quân (Bung) VS Công + Huân (Honda). Kết quả: 4-6
TK3: VL3 - VL7: Thiện + Tuấn (Bung) VS Hòa + Tran.Hien (Bung-Cá sấu). Kết quả: 2-6
TK4: VL4 - VL8: Cubull + Croco VS Rafa Nguyễn + Quang_Head. Kết quả: 6-5 (Tie-break)
KẾT QUẢ BÁN KẾT:
BK1: TK1 - TK2: Kỳ Nhông + Akan (Bình Định) VS Công + Huân (Honda). Kết quả: 6-0
BK2: TK3 - TK4: Hòa + Tran.Hien VS Cubull + Croco. Kết quả: 6-0 (Croco chấn thương bỏ cuộc)
KẾT QUẢ CHUNG KẾT:
CK: BK1 - BK2: Kỳ Nhông + Akan (Bình Định) VS Hòa + Tran.Hien (Bung-Cá sấu). Kết quả: 3-6
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC:
Hạng 1:
Hòa + Tran.Hien (liên quân Bung + Cá sấu): cúp + cờ lưu niệm + 2 balô + 2 triệu + 2 áo Thành 3D
Hạng 2:
Kỳ Nông + Akan (Bình Định): cúp + cờ lưu niệm + 2 balô + 1 triệu
Đồng hạng 3:
Cubull + Croco và Công + Huân (Honda): cúp + cờ lưu niệm + 2 balô
Chân thành cám ơn tất cả các anh em Hội Bung, Hội Head đã lăn xả vào lo cho công việc tổ chức giải, các nhà tài trợ đã ủng hộ về tinh thần lẫn vật chất, các anh em vận động viên đã nhiệt tình thi đấu, các cổ động viên đã hết mình cổ vũ để chúng ta có một ngày hội tennis thật là vui vẻ, hòa đồng. Và có một buổi tối "tạt lon" không thể nào quên.
Một lần nữa, xin thay mặt BTC cảm ơn tất cả mọi người.
P/S: đề nghị mọi người viết lại cảm tưởng của mình về các trận đấu mình đã đánh, hoặc đã xem, hoặc những điều mình ấn tượng nhất... Xin cảm ơn.
-
10-22-2012 04:04 PM #317
- Ngày tham gia
- Dec 2013
- Bài viết
- 0
Cám ơn CLB Bung rất nhiều. xin cảm ơn.
-
10-22-2012 04:12 PM #318
- Ngày tham gia
- Oct 2013
- Bài viết
- 0
Tình hình là Trung (Moonversion) có để quên cây Head IG 300 mp (L5) tại giải CLB Bung vừa diễn ra xong trong ngày hôm nay tại chỗ ngồi giữa sân số 3 và 4 (18D Cộng Hòa) ko biết bác nào có lỡ cầm lộn (nhầm) thì cho em nó xin lại..
Loa Loa Loa...................
-
10-22-2012 04:18 PM #319
- Ngày tham gia
- Nov 2013
- Bài viết
- 0
Gửi bởi oldboyhn
-
10-22-2012 04:28 PM #320
- Ngày tham gia
- Jan 2014
- Bài viết
- 0
Gửi bởi khanh-ds
Trong thế giới đồ chơi dục tình ngày càng đương đại và đa dạng, máy rung kích thích âm vật OG Pop trổi như một tượng trưng của sự tinh tế, mạnh mẽ và đầy kích thích. Với thiết kế thông minh, chức...
Đồ chơi tình dục khiến nàng “rên rỉ” ngay lần đầu: Chính là OG Pop!