Trang 11 của 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 910111213 ... CuốiCuối
Kết quả 101 đến 110 của 200
  1. #101

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    nội bộ Heo lủng củng quá, hời

  2. #102

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Sơn-Vitar
    Em ơi chuyện đâu còn có đó,mọi chuyện không vui rồi cũng sẽ qua đi thôi,em đừng nặng nề làm gì cho khổ tâm.Anh biết thời gian gần đây em gặp nhiều chuyện phải suy nghĩ....nhưng cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị mà em chưa nhận thấy được,nếu ta cứ mụ mị,u mê bởi những quá khứ ...thì một lúc nào đó gánh nặng buồn chán...sẽ đè nặng làm em không thể nào đứng dậy được.Nghe anh đi em ! Hãy đón ngày mới bằng một tâm trạng thật vui vẻ,tự ban cho mình những phút gây thư giãn bên ly cafe với những người bạn mà em thấy thật sự thoải mái,bình yên...bên họ.

    Lúc nào rảnh rỗi alo AE mình cafe nhé!!!!

    Chúc em sức khỏe và luôn yêu đời...
    sao bác nói hay thế .... e đọc thôi mà cũng cảm giác dễ chịu wa ... bác Việt cố gắng lên nhé ...

  3. #103

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Các bác Heo nhà mình hãy hết sức bình tĩnh,... và mọi chuyện nên dừng lại ở đây, chúng ta không nên nói nhiều về việc này nữa.

    Đây là việc rất riêng tư nên chúng ta cũng giải quyết nó 1 cách rất riêng tư (Có thể ngày mai chúng ta sẽ ngồi lại với nhau để cùng trò chuyện).

    Vì vậy, trên thớt này chúng ta nên bàn đến chương trình off ngày mai và lên chương trình tập luyện của Hội để có kết quả tốt cho giải 12 con giáp sắp tới.

    Thân,

  4. #104

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Chúc bác mạnh khỏe,đánh banh ngày càng hay,tham gia giải 12 con giáp thật tốt trong tinh thần giao lưu học hỏi,đoàn kết và thân ái

  5. #105

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi rafaelviet
    Gửi bác Sơn ViTa và các hội viên.Sau 1 thời gian dài chơi diển đàn cùng các anh chị e.e thấy rất vui vì mọi người lúc nào củng wan tâm.hòa đồng và giao lưu tennis với nhau.Vì nhà e có chuyện và xảy ra nhiều chuyện về e quá.Mà e toàn bị nói oan ko à.e rất bất mãn và chán.Mặc dù e rất tâm huyết giải 12 con giáp cho hội heo.Nay e xin rút tên đánh giải và đưa e vào danh sách dự bị.Và e dự định rút tên và ko chơi diễn đàn nữa.
    Em ơi chuyện đâu còn có đó,mọi chuyện không vui rồi cũng sẽ qua đi thôi,em đừng nặng nề làm gì cho khổ tâm.Anh biết thời gian gần đây em gặp nhiều chuyện phải suy nghĩ....nhưng cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị mà em chưa nhận thấy được,nếu ta cứ mụ mị,u mê bởi những quá khứ ...thì một lúc nào đó gánh nặng buồn chán...sẽ đè nặng làm em không thể nào đứng dậy được.Nghe anh đi em ! Hãy đón ngày mới bằng một tâm trạng thật vui vẻ,tự ban cho mình những phút gây thư giãn bên ly cafe với những người bạn mà em thấy thật sự thoải mái,bình yên...bên họ.

    Lúc nào rảnh rỗi alo AE mình cafe nhé!!!!

    Chúc em sức khỏe và luôn yêu đời...

  6. #106

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Sơn-Vitar
    Một ngày không xa em sẽ thấy buồn cười về những suy nghĩ và hành động hiện tại của mình cho mà xem.Anh cũng đã từng trải qua những hoàn cảnh tương tự như em bây giờ nên anh mới có kinh nghiệm để chia sẻ với em.Có lẽ những sự thất vọng...đến với em sớm có khi lại là điều may mắn vì nó giúp em sớm nhận ra bản chất thật của một ai đó mà nếu để một thời gian dài sau em mới nhận ra thì sự mất mát,thất vọng sẽ to lớn hơn bây giờ rất nhiều.Một lần vấp ngã(sai lầm)...là một bớt dại!Hãy vui vẻ đứng dậy,làm lại,tìm kiếm và nuôi dưỡng tình cảm với một ai khác mà em quý mến...Đã có rất nhiều người khi gặp một sự cố bất hạnh... trong cuộc đời,lúc đó họ rất đau khổ,thất vọng...và nghĩ rằng không thể sống nổi và một số người đã nghĩ tới cái chết...nhưng thực tế là phần lớn trong số họ sau khi vượt qua được khủng hoảng đó thì họ vẫn có cuộc sống bình thường và có nghị lực hơn bao giờ hết.Những điều anh tâm sự với em xuất phát từ tình cảm riêng anh dành cho em không vì mục đích nào khác.Em có thể tham gia giải hoặc không nếu em cảm thấy thực sự thoải mái...Đừng nặng nề quá chuyện đánh giải em ạ,âu cũng chỉ là vui thôi mà,nếu thấy không vui thì không tham gia,anh tin là mọi người sẽ chẳng ai trách cứ em đâu(mọi người vì một người mà).Thôi muộn rồi ngủ đi em,mai dậy với một tâm trạng thật vui em sẽ thấy cả ngày thật ý nghĩa...

    Chúc em ngủ ngon
    thật sự khi có thêm 1 người bạn ở xa vô đây e rât vui.và e chở đi chơi.an uống và hỏi e thì chỉ dẫn hết mình về tennis.vậy mà khi có chuyện với nhau thì người đó nói là ai biểu a tự nguyện.rùi nghe người khác nói e dựng chuyện.nghe ai ko nghe lai nghe lời người hay dựng chuyện và nhiều chuyện nhất diễn đàn.Rùi nói chuyện nói e là thằng điên này nọ nữa.Nên e chán nản lắm rùi

  7. #107
    Trích dẫn Gửi bởi Sơn-Vitar
    Em ơi chuyện đâu còn có đó,mọi chuyện không vui rồi cũng sẽ qua đi thôi,em đừng nặng nề làm gì cho khổ tâm.Anh biết thời gian gần đây em gặp nhiều chuyện phải suy nghĩ....nhưng cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị mà em chưa nhận thấy được,nếu ta cứ mụ mị,u mê bởi những quá khứ ...thì một lúc nào đó gánh nặng buồn chán...sẽ đè nặng làm em không thể nào đứng dậy được.Nghe anh đi em ! Hãy đón ngày mới bằng một tâm trạng thật vui vẻ,tự ban cho mình những phút gây thư giãn bên ly cafe với những người bạn mà em thấy thật sự thoải mái,bình yên...bên họ.

    Lúc nào rảnh rỗi alo AE mình cafe nhé!!!!

    Chúc em sức khỏe và luôn yêu đời...
    dạ e cám ơn anh đã cho e những lời khuyên.nhưng mà e có nhiều điều suy nghĩ quá.và tâm trạng e dạo này ko tốt và nhà e thì xảy ra nhiều chuyện quá.e ko mơ mộng quá khứ mà là e thất vọng anh à.vì người mà e tin tưởng và hay tâm sự thì lại là người 2 mặt.nên e chán và bất mản anh à.

  8. #108

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Hong Van
    Tâm trạng quá,hết con heo cái đòi rút,bây giờ con heo đực cũng đòi rút,gia cảnh nhà heo sao mà bất hạnh quá vậy?
    e thấy con heo cái đó có rút đâu?

  9. #109

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi rafaelviet
    thật sự khi có thêm 1 người bạn ở xa vô đây e rât vui.và e chở đi chơi.an uống và hỏi e thì chỉ dẫn hết mình về tennis.vậy mà khi có chuyện với nhau thì người đó nói là ai biểu a tự nguyện.rùi nghe người khác nói e dựng chuyện.nghe ai ko nghe lai nghe lời người hay dựng chuyện và nhiều chuyện nhất diễn đàn.Rùi nói chuyện nói e là thằng điên này nọ nữa.Nên e chán nản lắm rùi
    Em ơi !"miệng thế gian như làn sóng biển"em không thể ngăn cản được biển không có sóng... vậy nên cách tốt nhất là hãy lờ đi coi như chưa từng nghe thấy bao giờ.Hãy để đôi tai của mình nghe những điều tốt đẹp(những bản nhạc hay,những câu chuyện vui,những âm thanh của banh nỉ rơi xuống nền sân...và bao nhiêu âm thanh thú vị nữa)hơi đâu mà để ý tới những lời ....đó.

    Chúc em luôn vui khỏe...

  10. #110

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi rafaelviet
    e thấy con heo cái đó có rút đâu?
    Chưa quyết định quay về,đợi tâm trạng thoải mái mới trả lời.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •