Chủ đề: Văn hóa tennis
-
01-02-2013 08:53 AM #1
- Ngày tham gia
- Aug 2013
- Bài viết
- 0
Văn hóa tennis
Chào tất cả các bạn!
Chúng ta cùng nhau vào đây để góp ý xây dựng một nền văn hóa tennis nhe.
Mục đích :
- Để khen ngợi những người có công đóng góp cho tennis ( những trận đấu hay, người chơi tennis giỏi, những mạnh thường quân, những người có công xây dựng các bang hội...)
- Để góp ý xây dựng ( không phải là ném đá) những người xấu tính khi chơi tennis. ( hay làu bàu partner khi chơi, giành ra sân đánh nhiều trận mà không để người khác chơi với...)
- Để xả xì- Trét: ( trong hội có người xấu tính mà mình không nói được thì vào đây tha hồ góp ý..., để tự chửi mình khi thi đấu giải mà đánh quá tệ ( thay vì đập vợt thì vào đây...)
- Để chia sẻ vui buồn khi chơi tennis ( tự sướng khi mình chơi tennis tiến bộ, kể ra một kỷ niệm hay hay trong lúc chơi tennis...)
View more random threads:
- Tìm hội chơi Q.2 -Q.9
- GIẢI TENNIS SODA CHANH lần II: thứ 4 ngày 22/01/2014
- Hội Tennis HarveyNash sân K99 Tân Bình T2-4-6/ 7-9AM
- Hình ảnh hotboy and hotgirl :)
- Thành Lập Ban Text trình Thiếu Nhi
- Cần tìm PN từ 835 - 875 đánh ND 1550 của giải diễn đàn ngày 25/5/2013
- [Top 4] Nhãn Hiệu Thiết Bị Cho Phòng Tắm Chất Lượng Nhất 2021
- Như 1 chiến binh!
- Mời giao lưu và tuyển thêm hội viên
- Giải TENNIS QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG 2014- MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ.
-
01-02-2013 09:01 AM #2
- Ngày tham gia
- Jan 2014
- Bài viết
- 0
Có ai mở hàngg không ta???
-
01-02-2013 09:54 AM #3
- Ngày tham gia
- Dec 2013
- Bài viết
- 0
Cám ơn Bameo đã tạo ra thớt này nhưng ngoài những nội dung trên mình muốn góp ý với các ACE một vài điều liên quan tới văn hóa trên sân Tennis cũng như ở những nơi công cộng...Mong các bác nhìn ở góc độ tích cực nhé!
- Hãy coi sân Tennis như chính sân nhà của chúng ta vậy.
Có rất nhiều sân Tennis ở VN mà ngay chủ sân và những người chơi trên sân đều không có ý thực bảo vệ sân cũng như làm xấu đi hình ảnh của sân Tennis như: Không vệ sinh sân định kỳ,rác và những thứ không cần thiết vứt bừa bãi các góc sân.Khách tới chơi thôi thì tiện đâu quăng đó đủ thứ không cần dùng nữa như vỏ chai nước,dây quấn cán vợt,bị nilong đựng đồ ăn và nhiều thứ khác nữa...có bác còn thản nhiên khạc nhổ ngay ra sân...thật lòng lúc đó mình thấy xấu hổ thay cho các bác đó...rồi chợt nghĩ có khi nào trái banh Tennis lại ngẫu nhiên rơi đúng vào cái mà bác kia vừa tạo ra rồi vô tình bác ta lại cầm vào...thì không biết bác ấy nghĩ ntn nhỉ???? Ai bước chân ra phố hay tới sân chơi cũng muốn mọi thứ sạch sẽ,thoáng mát,nhà vệ sinh cũng vậy...các bạn phục vụ trên sân vui vẻ,nhiệt tình...Vậy chúng ta hãy chung tay cũng bảo vệ và gìn giữ nét văn minh cho các sân Tennis nói riêng và những nơi công cộng nói chung các bạn nhé!!!!
Xin cám ơn các bạn
-
01-02-2013 10:08 AM #4
- Ngày tham gia
- Jan 2014
- Bài viết
- 0
Gửi bởi Sơn-Vitar
-
01-02-2013 10:08 AM #5
- Ngày tham gia
- Dec 2013
- Bài viết
- 0
Phát xin góp một ý về cái nắp hộp banh.
Cái nắp đó rất bén, có thể cắt rất ngọt mọi thứ chạm vào nó. Phát thấy một số anh em sau khi mở hộp banh ra hay vất lung tung cái nắp, thậm chí có bác còn treo lên hàng rào. Tưởng tượng nếu khi chạy cứu banh mà té vào cái nắp hay tông thẳng vào hàng rào chỗ treo cái nắp ấy thì vết thương sẽ đến cỡ nào.
Rất mong anh em mỗi khi mở hộp banh, lưu tâm bỏ cái nắp vào thùng rác cho an toàn.
-
01-02-2013 10:08 AM #6
- Ngày tham gia
- Sep 2013
- Bài viết
- 0
cho em xin mấy dòng
lúc trước em đánh tệ lắm cũng hay đập vợt vào lưới và hay chưởi thề,nhưng bây giờ em thấy như vậy là không đáng là 1 người chơi thể thao,và em cũng tự nghĩ là đánh dở là do mình chứ không ai làm mình đánh dở,đánh không ai muốn thua mà người đánh chung với mình người ta cũng muốn đánh thua.
em thấy hành vi của mình như vậy là không có chút văn hóa thể thao và làm cho tinh thần đồng đội cũng giảm đi,vì vậy bây giờ em rút ra được bài học là không nên có thái độ như vậy khi đánh giải.
nói thật nhiều khi có những hành động như vậy được người khác nhìn mình với 1 ánh mắt giống như là ở đâu mới tới mà hình như trong đầu người ta suy nghĩ và nói thầm trong miệng cái thứ gì mà không có văn hóa mà cũng đi chơi thể thao.quê lắm các bác ơi vì mình cũng đi học mà và cũng có cái đầu để suy nghĩ hành động của mình làm,vì vậy bây giờ em đã tập được phong cách chơi thể thao riêng cho mình tốt nhất là hãy từ tốn dù sao thì cũng không ai cười mình khi mình đánh dỡ đánh tệ.
chút tâm sự của bản thân em.
-
01-02-2013 10:11 AM #7
- Ngày tham gia
- Dec 2013
- Bài viết
- 0
Gửi bởi PhatIT
-
01-02-2013 10:14 AM #8
- Ngày tham gia
- Nov 2013
- Bài viết
- 0
Gửi bởi babolat
-
01-02-2013 10:18 AM #9
- Ngày tham gia
- Dec 2013
- Bài viết
- 0
Gửi bởi bameo
em mong ở thớt này sẽ nhận được rất nhiều ý kiến từ các bác ở diễn đàn
-
01-02-2013 10:19 AM #10
- Ngày tham gia
- May 2013
- Bài viết
- 0
ặc, mình khạc hoài, đánh đôi thì hiếm nhưng đánh đơn , thể lực yếu nên vài rơ là cơm nước gì đó nó dâng cả lên buồn nôn lắm, ko nhổ ra chắc đi luôn hic. Nói chung là khó bỏ nhiều khi cũng ngại nhưng chịu khó kiếm chỗ cái nắp cống, hay bức vách gì đó mà phóng cho đỡ phản cảm ^^
Trong thế giới đồ chơi dục tình ngày càng đương đại và đa dạng, máy rung kích thích âm vật OG Pop trổi như một tượng trưng của sự tinh tế, mạnh mẽ và đầy kích thích. Với thiết kế thông minh, chức...
Đồ chơi tình dục khiến nàng “rên rỉ” ngay lần đầu: Chính là OG Pop!