Trang 10 của 26 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910111220 ... CuốiCuối
Kết quả 91 đến 100 của 257
  1. #91

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Cuội
    Thôi, em cũng chẳng muốn nói nữa. Em mệt rồi.
    Thôi bớt giận đi anh, tổn hại sức khỏe chi với họ.

    Ps: chữ kí xấu quắc

  2. #92

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Đây là chuyện nội bộ trong ban điều hành ! Các bác nên đóng cửa nói chuyện với nhau đi ! Không nên để nhìu người bàn ra tán vào rồi mất hòa khí ! Làm anh em thành viên viettennis thêm hoang mang ! Bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài thì cả 1 BDH cũng có người tính này tính nọ ! Vấn đề của Cuội và DIV là làm sao dung hòa được những cá tính đó với nhau để thành 1 khối thì mới lèo lái được con thuỳen Viettenis tiến lên được ! Trong câu chuyện này theo khách quan anh thấy mỗi người trong BDH đều có 1 phần trách nhiệm của mình ! Hãy dẹp bỏ hết cái tôi của mình và ngồi lại với nhau đi !

  3. #93

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    E đã đăng đàn! Sáng giờ bồng thằng cháu sốt hơn 39 độ, còng cả lưng mỏi cả tay trong khi th ku Bi cứ réo: A lên dđ chưa, có vụ Hot. 1 tay bồng cháu, tay ôm đth chỉ để đọc chứ k thể cm nổi. Giờ đã đc thay ca nhưng cái laptop lại để mẹ trên cty nên e sẽ post bài hơi lâu, các bác chờ mà đọc nhé!

  4. #94

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi kỳ nhông
    E đã đăng đàn! Sáng giờ bồng thằng cháu sốt hơn 39 độ, còng cả lưng mỏi cả tay trong khi th ku Bi cứ réo: A lên dđ chưa, có vụ Hot. 1 tay bồng cháu, tay ôm đth chỉ để đọc chứ k thể cm nổi. Giờ đã đc thay ca nhưng cái laptop lại để mẹ trên cty nên e sẽ post bài hơi lâu, các bác chờ mà đọc nhé!
    Gọi ĐT cho anh! Chú đọc anh gõ cho nhanh!

  5. #95

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi kỳ nhông
    E đã đăng đàn! Sáng giờ bồng thằng cháu sốt hơn 39 độ, còng cả lưng mỏi cả tay trong khi th ku Bi cứ réo: A lên dđ chưa, có vụ Hot. 1 tay bồng cháu, tay ôm đth chỉ để đọc chứ k thể cm nổi. Giờ đã đc thay ca nhưng cái laptop lại để mẹ trên cty nên e sẽ post bài hơi lâu, các bác chờ mà đọc nhé!
    He he ghi âm gửi lên nghe mới khí thế Nhông !

  6. #96

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Cái quan trọng là các bác ko chịu suy nghĩ xem tại sao lại phải tốn hơn 48 triệu cho trọng tài và lượm banh, mà chỉ nghĩ sao nó tốn nhiều thế chắc có gì ko ổn.

    Là ng đi trả giá chung với bác Cuội nên em thông tin cho rõ luôn là, 5 sân thì cần 10 trọng tài, 1 trọng tài là 300k, 1 ca là từ sáng đến 17h chiều, ca tiếp theo là từ 17h chiều tới 20h đêm. Tức là 1 trọng tài phải làm 2 ca cho giải. Chưa tính phụ thu cho 20h đến 24h vì em ko biết chính xác số tiền là bao nhiêu.

    Còn lượm banh thì 1 em 30k 1h, 1 sân cần 2 em vị chi tiền lượm banh cho 1 sân là 60k/1h...

    Các bác cứ tính tiếp xem 48 triệu dư hay thiếu...

    Quan trọng hơn nữa là niềm tin dành cho BQT ko hề có, thử hỏi sao mà biển thủ được số tiền này được ? bác nào biết được con đường biển thủ số tiền này mà ko bị phát hiện thì post lên để khai sáng cho em...

    Túm cái váy lại là chuyện này phải làm cho rõ nếu ko thì từ nay về sau sẽ chẳng có ai dám phụ giúp BQT nữa đâu vì sao vì khi có chuyện họ có được bảo vệ cho xứng đáng với công sức họ bỏ ra cho diễn đàn hay không.

    Nếu không bênh vực cho những ng đóng góp công không cho diễn đàn thì sau này chẳng có ai dám sung phong phụ giúp....

    Các bác cứ yên tâm là BQT không thể biển thủ được đồng nào vì sao vì chỉ mới có cái tiền 48 triệu này thôi mà đã bị nói này nói nọ, thử hỏi bỏ 1 đồng vào túi xem có yên không, dễ ăn của mợ quá...!!!

  7. #97

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Delta
    Đây là chuyện nội bộ trong ban điều hành ! Các bác nên đóng cửa nói chuyện với nhau đi ! Không nên để nhìu người bàn ra tán vào rồi mất hòa khí ! Làm anh em thành viên viettennis thêm hoang mang ! Bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài thì cả 1 BDH cũng có người tính này tính nọ ! Vấn đề của Cuội và DIV là làm sao dung hòa được những cá tính đó với nhau để thành 1 khối thì mới lèo lái được con thuỳen Viettenis tiến lên được ! Trong câu chuyện này theo khách quan anh thấy mỗi người trong BDH đều có 1 phần trách nhiệm của mình ! Hãy dẹp bỏ hết cái tôi của mình và ngồi lại với nhau đi !
    em nghĩ không sao đâu anh, em nghĩ đây là điều tốt cho diễn đàn đấy. Tiếp tục đi các bác, đóng cửa lại là nguy hiểm nha,hihi... (mâu thuẫn là tiền đề để phát triển)

  8. #98

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Cũng không có gì hot.

  9. #99

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi DIV
    Huhu em xin nhận lỗi, lỗi của em là biết vấn đề này trước đó mà im im ko chịu xử lý để đến nước thế này. Chú Cuội ban giùm nick em chiều nay tới ngày mai cho em thỏa lòng ăn chơi hú hí với con gái em cái đã, mai xách bọc ra phường trình bày với chú và các ông lãnh đaọ nhen.

    Các bác các mợ ai nóng cứ xả ra cho hết, nhưng làm gì làm cấm chửi thề nhục mạ nhau trên đây. Vi phạm em chém trước kể cả admin.
    Câu này hay nà . Nghỉ ngơi chút đi anh hehe

  10. #100

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Hôm nay mới chính thức là OFFICIAL SINH NHẬT DIỄN ĐÀN, dù đã tung chảo ngày 12 nhưng đến 15/1/2012 thì mới chính thức công bố đấy

    Hôm qua đến nay chạy như giặc, bay đi bay về, họp hành liên miên nên ngay cả cái sinh nhật cũng chưa hưởng thụ được gì. Giờ mới rảnh đọc thấy bài này thì 1 lèo 14 trang 133 bài. Choáng quá.

    Em thì không nóng như các anh, nhưng em cũng mệt mỏi nhiều rồi. Từ ngày mình ngồi bên Hoàng Hoa Thám tính chuyện lập cái diễn đàn này đến giờ cũng quá nhiều sự việc. Anh Cuội cũng nhớ là em "chạy trốn" việc nắm tài chính cũng chỉ vì chuyện 1. "bị" bắt đi xin tài trợ 2.Ôm việc tiền thu chi ... tính ra em cũng còn may lắm. Đúng là đôi lúc tự hỏi, làm có được gì không, mà tại sao phải mất công như thế .... làm dân đen cho khỏe, thích thì đóng tiền đi đánh giải, không thích thì nằm nhà ôm con .... người ta cho khỏe.... buồn buồn thì lên mạng chém gió, chả cần tính toán gì ... Nick xanh nick đỏ chỉ mất công có cái danh hão chứ cũng chưa thấy quyền lợi gì nhiều, nói thì cũng chưa chắc ai nghe chỉ vì mình nick màu, hy vọng người ta nghe vì nể mình thôi, buồn buồn thì vẫn bị chửi như ai hết, đánh giải vẫn phải tự bỏ tiền chứ chưa thấy Hội nào kêu mời BTC tham gia giải nội bộ miễn phí, hay ăn nhậu khỏi phải chung xiền campuchia, buồn buồn em tham gia họp hành BQT hay phải giao lưu giữa các miền, bay ra bay vào 1 chuyến 6tr x n chuyến cũng chả ai cho em tiền, Có ai hỏi thử setup 1 diễn đàn, tiền ổ cúng, tiền thuê server, tiền bảo trì , điện nước, thì tốn bao nhiu không ... Lương BQT nếu qui ra tiền thì tốn khoảng bao nhiu nhỉ? thì giờ và tiền bạc bỏ ra chưa thấy ai biết mà toàn thấy hỏi BQT "thu thập" được gì ... BQT bi giờ có chừng 7-10 người. Bỏ túi được bao nhiu, chia cho 7-10 hỏi còn bao nhiu một người nhỉ .... ? .... haizzzz Các bác ấy xem thường chúng mình nhỉ ....

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •