Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0

    Góc - nhìn cuộc - sống

    Chào,

    Mỗi chúng ta đều đang tồn tại hiện hữu ở thế giới này, với một thời gian hữu hạn và sẽ có mỗi góc nhìn về cuộc sống, cuộc đời, và về thế-giới quanh ta. Tôi xin lập chủ-đề này để chúng ta cùng chia-sẻ về góc-nhìn để hiểu nhau, thông cảm, gần gũi yêu thương và hòa-bình. Và mỗi người có mỗi góc-nhìn riêng và tôn trọng.

    Góc-nhìn của tôi:

    Ý nghĩ tạo nên hành động. Hành động biến thành thói quen. Thói quen đúc kết cá tính. Và cá tính xây dựng định mệnh.

    Cuộc đời như một cuộc phiêu lưu, một hành trình mà trên con đường đi mình sẽ gặp những niềm vui, những khó khăn, tất cả đều mang cho mình những cảm xúc mới mẻ.

    Con người có rất nhiều ham muốn vì hormone. Khi hormone bớt rồi thì tài sản, danh vọng, xe đua hay phụ nữ cũng không còn nhiều hấp dẫn nữa.

    Còn bạn thì sao...???

  2. #2

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi goc-nhin
    Chào,


    Con người có rất nhiều ham muốn vì hormone. Khi hormone bớt rồi thì tài sản, danh vọng, xe đua hay phụ nữ cũng không còn nhiều hấp dẫn nữa.
    Em xin chia sẻ 1 câu : tất cả điều đó rồi cũng qua đi

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •