Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345
Kết quả 41 đến 49 của 49
  1. #41

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi minhhai
    Trong cuộc chơi ai cũng là bạn…

    Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai?
    Ngắn gọn & đầy đủ !

    Chẳng cần thân, tri kỷ .... Chỉ cần 1 chữ BẠN đúng nghĩa đủ cho cả đời !

  2. #42
    Mình có 1 thằng bạn thân chơi từ cấp 3 đến đại học sau khi ra trường nó lấy vợ thế rồi 2 đứa kô còn thân như xưa nữa.

  3. #43

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Mình có 1 thằng bạn thân chơi từ cấp 3 đến đại học sau khi ra trường nó lấy vợ thế rồi 2 đứa kô còn thân như xưa nữa.

  4. #44

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi ANDRITZ
    tự kỷ trầm trọng.
    sao tự kỷ vậy anh,nhiều khi không có tiền nhiều nhưng mà thấy là như vậy.thử coi đúng không ,anh thử nghĩ dùm em xem nào.

  5. #45

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi ANDRITZ
    tự kỷ trầm trọng.
    sao tự kỷ vậy anh,nhiều khi không có tiền nhiều nhưng mà thấy là như vậy.thử coi đúng không ,anh thử nghĩ dùm em xem nào.

  6. #46
    Trích dẫn Gửi bởi babolat
    Bạn thân thì ít bạn tiền thì nhiều.anh có nghĩ như em không anh châu.còn tiền còn bạn.không tiền chỉ còn ta với ta.
    Chú đừng nên nghĩ như thế nhé...

    @all: Thật ra mà nói, bạn có bạn thân hay ko tùy theo cách sống của bạn. Có bao giờ bạn rơi nước mắt vì 1 hành động của 1 người bạn cho dù đó là 1 hành động rất nhỏ??? Cái mà mình cảm nhận đc ở thời điểm đó-đó là 1 sự quan tâm, 1 sự chia sẽ . Em vốn dĩ là 1 thằng có rất nhiều bạn, đủ loại người: từ Trí Thức cho tới "giang hồ" và gần như mình ko bao giờ có cái khái niệm "phân biệt đối xử". Nếu bạn đủ "tỉnh táo" thì bạn sẽ thấy ở mỗi người có mỗi cái hay riêng, đó là cái mình cần trân trọng, đừng bao giờ nghĩ "cho đi" rồi sẽ "nhận lại"...

    "Hạnh Phúc là 1 thứ dầu thơm, hễ bạn đổ (xức) cho người khác thì ắt vuơng vài giọt cho mình"

  7. #47

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi babolat
    Bạn thân thì ít bạn tiền thì nhiều.anh có nghĩ như em không anh châu.còn tiền còn bạn.không tiền chỉ còn ta với ta.
    Chú đừng nên nghĩ như thế nhé...

    @all: Thật ra mà nói, bạn có bạn thân hay ko tùy theo cách sống của bạn. Có bao giờ bạn rơi nước mắt vì 1 hành động của 1 người bạn cho dù đó là 1 hành động rất nhỏ??? Cái mà mình cảm nhận đc ở thời điểm đó-đó là 1 sự quan tâm, 1 sự chia sẽ . Em vốn dĩ là 1 thằng có rất nhiều bạn, đủ loại người: từ Trí Thức cho tới "giang hồ" và gần như mình ko bao giờ có cái khái niệm "phân biệt đối xử". Nếu bạn đủ "tỉnh táo" thì bạn sẽ thấy ở mỗi người có mỗi cái hay riêng, đó là cái mình cần trân trọng, đừng bao giờ nghĩ "cho đi" rồi sẽ "nhận lại"...

    "Hạnh Phúc là 1 thứ dầu thơm, hễ bạn đổ (xức) cho người khác thì ắt vuơng vài giọt cho mình"

  8. #48

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    4 trang trôi qua vậy câu trả lời cho tiêu để bạn có bạn thân không có ai trả lời được chưa

    em vào đọc cứ tưởng định nghĩa bạn thân là j mà cũng đúng phải định nghĩa dc bạn thân là j ta mới biết mình có bạn thân hay ko , suy ra để có bạn thân ta phải định nghĩa dc bạn thân là j đêm khuya em vẫn còn đang tưng tưng chưa ngủ dc

  9. #49

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi kỳ nhông
    Chú đừng nên nghĩ như thế nhé...

    @all: Thật ra mà nói, bạn có bạn thân hay ko tùy theo cách sống của bạn. Có bao giờ bạn rơi nước mắt vì 1 hành động của 1 người bạn cho dù đó là 1 hành động rất nhỏ??? Cái mà mình cảm nhận đc ở thời điểm đó-đó là 1 sự quan tâm, 1 sự chia sẽ . Em vốn dĩ là 1 thằng có rất nhiều bạn, đủ loại người: từ Trí Thức cho tới "giang hồ" và gần như mình ko bao giờ có cái khái niệm "phân biệt đối xử". Nếu bạn đủ "tỉnh táo" thì bạn sẽ thấy ở mỗi người có mỗi cái hay riêng, đó là cái mình cần trân trọng, đừng bao giờ nghĩ "cho đi" rồi sẽ "nhận lại"...

    "Hạnh Phúc là 1 thứ dầu thơm, hễ bạn đổ (xức) cho người khác thì ắt vuơng vài giọt cho mình"
    thật sự không muốn nghĩ vậy anh ah,nhưng đôi lúc ngồi ngẫm nghĩ mà thấy tủi thân.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •