Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0

    Mơ bắt rồng hóa ra kỳ nhông

    Chà,

    Chuyện thật như đùa:

    Viettennis cũng có 1 con kỳ nhông bự tổ chảng


    Mơ bắt rồng, bắt được... kỳ nhông


    (Dân trí) - Làng Đồng Toàn (Hà Long - Hà Trung - Thanh Hóa) xôn xao vì việc một người đàn ông bắt được 3 con "rồng" vì được báo mộng trước, nhưng lực lượng kiểm lâm đã xác định đây chỉ là 3 con kỳ nhông và yêu cầu gia đình thả về thiên nhiên.

    Những ngày vừa qua, ở làng Đồng Toàn, xã Hà Long, huyện Hà Trung vốn yên ắng bỗng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, có ngày lên tới hàng nghìn người dân và khách thập phương tới đây để được mục sở thị khi có tin ông Nguyễn Văn Lợi - người bảo vệ lăng Trường Nguyên, bắt được 3 con rồng đất, đúng như những gì mà "người trong mộng" báo.


    Ba con vật mà ông Thoại và ông Lợi cho là "rồng", thu hút rất đông khách thập phương hiếu kỳ tới xem.

    Theo tin đồn, chúng tôi đã tìm về tận lăng Trường Nguyên để tận mắt chứng kiến những con “rồng” đất mà ông Lợi bắt được cách đây chưa lâu.

    Ông Lợi cho biết, lăng Trường Nguyên là nơi thờ tổ tiên họ Nguyễn và hoàng đế Nguyễn Kim, nằm trên núi Thiên Tôn. Núi Thiên Tôn có chiều dài gần 3km, phần cuối của dãy núi giáp ranh với huyện Thạch Thành, hai huyện cách nhau bởi con sông Vực.

    “Vào ngày 10/3, âm lịch khi tôi đang dùng máy múc khai phá diện tích đất hoang bên rìa bờ sông Vực để lấy đấy trồng trọt, lúc đấy vào khoảng 9h sáng, từ trong bụi rậm tôi thấy một con vật lạ, liền trèo lên để bắt, khi trèo lên thì bị nó sợ nhảy xuống sông, thấy vậy, tôi nhảy theo mò bắt lại”, ông Lợi kể.



    Con cháu dòng tộc họ Nguyễn ở Ba Đình, Nga Sơn cũng tới tham dự lễ phóng sinh.

    Sau khi bắt được con vật lạ, ông mang về nhà nhốt lại vào lồng. Đến ngày 14/3, ông lại bắt được một con khác có hình thù tương tự chỉ cách đó chừng 50 m. Thấy hai con vật lạ bắt mắt, có một người bạn ở dưới thành phố Thanh Hóa, có ý xin lại để nuôi, không ngần ngại ông Lợi đã cho người bạn mang về nuôi, và người bạn đã đưa cho ông Lợi 1,3 triệu đồng coi như trả công.

    Nhưng ngay sáng hôm sau lại thấy người bạn mang lên trả lại hai con vật lạ này với lý do, phải đi công tác ở xa, ở nhà không có ai trông coi.

    Ông Lợi kể lại: “Vào đêm ngày 15/3 âm lịch, trong lúc ngủ tôi thấy có người về báo mộng, là đúng 0 giờ ngày 17/3 sẽ gặp một con rồng thứ 3. Sau khi tỉnh dậy tôi đã nói lại với ông Thoại, lúc này ông Thoại không tin, nhưng gần 24 giờ ngày 16, rạng sáng ngày 17/3, sau khi thắp hương ở lăng xong, bỗng tôi thấy trong mình lâng lâng, rồi đi một mạch lên đỉnh núi, khi vừa đi qua đỉnh sang bên kia sườn núi bỗng tôi thấy trước mắt mình một con “rồng”. Thấy đúng như trong giấc mộng, tôi liền bắt về lăng rồi điện cho ông Thoại báo đã gặp rồng và bảo ông chép lại bài thơ tứ tuyệt.


    Ông Nguyễn Văn Lợi (bên trái) chụp ảnh kỷ niệm trước khi làm lễ thả "rồng".

    Trong 3 con có một con dài 80 cm, hai con dài 70 cm, mỗi con nặng khoảng 1kg. Chân có 5 ngón, ở các ngón có móng như chân gà, hai bên mang có đều có ria, trên lưng có vây chạy dài đến 2/3 đuôi, đuôi “rồng” có màu đen vàng như rắn cặp nong. Điều đang chú ý là “rồng” này có thể thay đổi màu sắc theo thời tiết, theo thời gian và theo vị trí”.

    Sau khi bắt được con “rồng” thứ 3, ông Lợi đã lên mạng tìm kiếm và đối chiếu đặc điểm thì được biết đây là rồng đất. Thức ăn chính của rồng đất là côn trùng như: chuồn chuồn, dế, sâu bọ…

    Ngay buổi sáng hôm đó ông Thoại đã bảo với anh em trong dòng tộc phải phóng sinh 3 con “rồng” này nhưng gặp mưa nên không thực hiện được. Vào ngày 8/4, dòng tộc họ Nguyễn đã làm lễ phóng sinh thả 3 con “rồng” này tại lăng Trường Nguyên trở về núi Thiên Tôn.

    Thông tin về việc có người bắt được 3 con “rồng đất” khiến hàng nghìn người dân hiếu kỳ khắp nơi tìm tới tận nơi để xem thực hư.


    Ba con "rồng" được đặt trước lăng Trường Nguyên để tiến hành làm lễ.

    Ông Nguyễn Hữu Thoại, Chủ tịch Hội đồng trị sự dòng tộc Nguyễn Công Duẩn, cho biết: “Khi nghe chú Lợi nói nằm ngủ có người báo mộng sẽ gặp rồng vào ngày 17, tôi không tin, nhưng vào khoảng 0 giờ 30 phút thấy chú ấy bảo là bắt được rồng, lại còn đọc cho tôi chép 1 bài thơ nữa. Mà xưa nay chú ấy biết làm thơ gì đâu, lúc này tôi mới hoàn toàn tin. Sau khi biết tin này dòng họ Nguyễn ở các nơi như: Huế, Đà nẵng, Phú Thọ...đã về đây thăm và làm lễ phóng sinh thả 3 con rồng trở về núi”.

    Trao đổi với ông Phạm Thăng Long, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung cho biết: “Sau khi nhận được thông tin nhà anh Lợi có bắt được 3 con vật lạ, Hạt đã xuống tận nơi để xác minh. Qua xác minh 3 con vật lạ đó không phải là rồng đất mà đó là con Kỳ nhông. Kỳ nhông thuộc loài bò sát, loài này không nằm trong danh qúy hiếm, Hạt đã yêu cầu gia đình thả Kỳ nhông vào rừng và gia đình đã thả vào ngày 8/4 âm lịch vừa qua”.

    Chính quyền địa phương cũng khẳng định việc bắt được 3 con kỳ nhông là có thật, song khuyến cáo người dân không nên hoang mang, hiếu kỳ vì những thông tin mang tính mê tín thiếu cơ sở.

    Hoàng Văn - Duy Tuyên

  2. #2

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Trunghtv
    Kỳ này thả ra 3 con, chắc là spam kinh khủng khiếp đây, kakakakkaa
    hehehe, bác Trung nói làm em giật mình. 1 kỳ nhông đã cả một vấn đề rồi, thêm 2 Kỳ nhông nữa chắc viettennis phải nâng cấp server gấp mất. hehehehehe

  3. #3

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Chắc KN cũng đang mơ sợ bị bắt nhầm...?!

  4. #4

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Kỳ này thả ra 3 con, chắc là spam kinh khủng khiếp đây, kakakakkaa

  5. #5

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Hihihi kỳ nhông vào nhận hàng

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •