Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 15
  1. #1

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0

    Hồi ký của một đệ tử lưu linh

    Phần 1: PHÁT HIỆN KHẢ NĂNG

    Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động. Thủa nhỏ chỉ biết đi học và phụ ba mẹ công việc nhà để ông bà còn lo việc đồng áng. Chưa bao giờ tôi thấy ba tôi uống bia/rượu. Có lẽ công việc kiếm cơm đã chiếm hết thời gian của ông. Lúc đó, tôi vẫn nghĩ mình cũng sẽ không uống bia/rượu như ba. Thế rồi khi bước vào cấp 3, bắt đầu có các buổi liên hoan, picnic mấy thằng bạn rủ tôi nhậu. Thú thực, vì nể nang bạn bè chứ lúc ấy tôi không hề thích nhậu. Một lần, cả đám hẹn nhau nhậu, năm thằng gom hết tiền để dành lại mua được 1 két bia Con Cọp và 1 chai rượu Cây Lý + vài con khô mực. Khi cả đám bắt đầu lâng lâng thì cũng là lúc chất "cay" đã cạn. Làm sao bây giờ? Một thằng - nhà bán tạp hóa - có ý kiến "để tao về chôm chai rum của bà già". Nói rồi thằng đó lấy xe đạp chạy về nhà (cách khoảng 1km) để "lấy" rượu. Một lúc sau thấy nó quay lại, dựng xe, lảo đảo bước vào, cầm chai rum khua khua ra vẻ đắc thắng. Cả đám chưa kịp mừng thì ........ C.H.O.A.N.G!!!! Trong lúc khua khua nó bị tuột tay thế là chai rum rơi xuống đất. Cũng may là nó nhanh trí chụp được cái cổ chai và dốc ngược lên nên còn được 1/3 rượu trong đó.

    Sau lần nhậu đó, chúng tôi lại để dành tiền ăn sáng để ..... nhậu. Và trong tất cả những lần nhậu đó, chưa bao giờ chúng tôi đủ tiền để uống cho say. Cả đám đều thấy thời gian thì thừa mà tiền bạc thì thiếu nên quyết tâm vào đại học đi làm kiếm nhiều tiền để nhậu 1 lần cho đã!!! (bây giờ chúng tôi đã có đủ tiền để mua bia/rượu nhưng lại thiếu thời gian!)

    ... Còn tiếp ...

  2. #2

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Đôi lúc bây giờ e lại thiếu cả hai.!!!!!!....

  3. #3

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Ngày xưa làm ăn được thì em ko thích nhậu, giờ rảnh rỗi sinh ra nông nỗi, haizzz

  4. #4

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Ngày xưa làm ăn được thì em ko thích nhậu, giờ rảnh rỗi sinh ra nông nỗi, haizzz

  5. #5

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Giờ có phong trào viết hồi ký

  6. #6

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Giờ có phong trào viết hồi ký

  7. #7

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Phần 2: NHỮNG CUỘC NHẬU QUÊN ĐƯỜNG VỀ

    Học xong đại học, tôi được giữ lại giảng dạy tại một Trung Tâm Tin Học có tiếng ở Sài Gòn lúc bấy giờ. Và cơ hội uống cho "đã" đã đến. Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) năm ấy - như thường lệ - Trung Tâm tổ chức bữa tiệc liên hoan mừng các GIÁO CHỨC và đương nhiên tôi được nhậu miễn phí. Bước vào Lương Sơn Quán điều đầu tiên tôi thấy bia chất như núi; rượu thì trên dưới chục chai do các anh/chị giảng viên kỳ cựu mang theo. Mắt tôi sáng lên, chân tay run run, đầu thầm nghĩ "chuyến này các bác sẽ biết 'đô' em cỡ nào!!!". Sau lời phát biểu khai mạc bữa tiệc của GĐ Trung Tâm, mọi người bắt đầu ăn uống. Riêng tôi, vì là người mới, tôi cầm ly đi cụng làm quen vớt tất cả các bàn. Hết vòng này tới vòng khác, lượt đi rồi lượt về, uống mẹ (bia) rồi lại bồng thêm con (rượu) và tôi rơi vào cái bẫy "sa luân chiến" - đã được các anh/chị giăng sẵn - hồi nào không hay. Giải quyết xong cái "núi" bia đó, chúng tôi đi tăng 2 - karaoke - với một số chai rượu còn dang dở. Trong lúc di chuyển tôi thấy ai cũng "lảo đảo" chỉ riêng mình tôi là "đi thẳng". Vào phòng karaoke, hát được vài bài tôi bắt đầu thấy chữ mờ dần, mờ dần,... Và khi ai đó hát đến đoạn "Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ..." thì tôi đã nằm im ngủ như chết!

    ... Em phải làm việc tiếp! Hẹn các bác ngày mai với 1 cuộc nhậu quên đường về nữa...

  8. #8

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Phần 2: NHỮNG CUỘC NHẬU QUÊN ĐƯỜNG VỀ

    Học xong đại học, tôi được giữ lại giảng dạy tại một Trung Tâm Tin Học có tiếng ở Sài Gòn lúc bấy giờ. Và cơ hội uống cho "đã" đã đến. Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) năm ấy - như thường lệ - Trung Tâm tổ chức bữa tiệc liên hoan mừng các GIÁO CHỨC và đương nhiên tôi được nhậu miễn phí. Bước vào Lương Sơn Quán điều đầu tiên tôi thấy bia chất như núi; rượu thì trên dưới chục chai do các anh/chị giảng viên kỳ cựu mang theo. Mắt tôi sáng lên, chân tay run run, đầu thầm nghĩ "chuyến này các bác sẽ biết 'đô' em cỡ nào!!!". Sau lời phát biểu khai mạc bữa tiệc của GĐ Trung Tâm, mọi người bắt đầu ăn uống. Riêng tôi, vì là người mới, tôi cầm ly đi cụng làm quen vớt tất cả các bàn. Hết vòng này tới vòng khác, lượt đi rồi lượt về, uống mẹ (bia) rồi lại bồng thêm con (rượu) và tôi rơi vào cái bẫy "sa luân chiến" - đã được các anh/chị giăng sẵn - hồi nào không hay. Giải quyết xong cái "núi" bia đó, chúng tôi đi tăng 2 - karaoke - với một số chai rượu còn dang dở. Trong lúc di chuyển tôi thấy ai cũng "lảo đảo" chỉ riêng mình tôi là "đi thẳng". Vào phòng karaoke, hát được vài bài tôi bắt đầu thấy chữ mờ dần, mờ dần,... Và khi ai đó hát đến đoạn "Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ..." thì tôi đã nằm im ngủ như chết!

    ... Em phải làm việc tiếp! Hẹn các bác ngày mai với 1 cuộc nhậu quên đường về nữa...

  9. #9

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Một lần tôi được cử đi tổ chức thi chứng chỉ A tin học cho một trung tâm liên kết ở Kon-Tum. Đáp xuống sân bay Pleiku tôi được đích thân giám đốc trung tâm đánh xe con tới đón và đưa về trung tâm. Sau khi nghỉ ngơi, tắm rửa, chúng tôi đi ăn chiều. Vào một quán cơm khá sang trong tại Kon-tum, anh giám đốc gọi toàn món ăn không hề có món nhậu (hơi thất vọng!). Tuy nhiên, trước khi đồ ăn được mang ra, anh GĐ hỏi tôi "Thầy uống được bia chứ?". Tôi khiêm tốn trả lời "Dạ! tôi cũng uống được 4-5 chai". Thế rồi 1 két SG đỏ được mang ra, chúng tôi (4 người) vừa ăn vừa lai rai mỗi người vừa vặn 5 chai bia cũng là lúc hết đồ ăn. Sau khi tính tiền, một anh có ý kiến "lâu lâu thầy mới có dịp ra Kon-tum tụi em mời thầy ghé quán đặc sản thịt rừng ăn cho biết. Thầy thấy sao?". Trong lòng tôi khấp khởi vì sắp được nhậu đặc sản nhưng tôi vẫn tỏ vẻ cam chịu "Ý kiến hay! Bây giờ về trung tâm tôi cũng chả biết làm gì". Bọn tôi di chuyển đến một quán nhậu gần đó. Bước vào quán chúng tôi nhập bàn với 1 nhóm khoảng 4-5 người nữa. Tôi được giới thiệu những người này là học viên sẽ dự kỳ thi chứng chỉ A tin học vào ngày mai. Lúc đầu tôi cũng hơi e ngại vì từ nhỏ tôi rất ghét chuyện gian lận trong các kỳ thi. Tuy nhiên, sau khi các anh/chị ấy mở lời "tụi em muốn mời thầy nhậu không phải vì buổi thi ngày mai mà muốn thể hiện tình cảm hiếu khách của người dân Kon-tum" thì tôi thấy thoải mái hơn chút ít. Đồng thời, thi chứng chỉ A tin học là thực hành trực tiếp trên máy nên cũng khó có tiêu cực. Trong số những người đó có 1 anh tuổi trung niên, thân hình khá hộ pháp nhưng anh ta lại không biết uống bia. Thấy tôi nhìn lon nước ngọt trước mặt anh, anh ta liền chữa "Em không biết uống bia nhưng em có thể uống nước ngọt. Thầy cứ uống 1 chai bia thì em uống 1 lon Coca". Chà! dụ này hay à ghen! Ở công ty tôi đã từng độ kiểu này với 1 người bạn và tới lon thứ 13 thì anh bạn xin thua. Ngoài anh uống Coca ra, có một chị tầm ngoài 30 tuổi thì uống rượu. Chị ta cho biết "Uống bia đầy bụng lắm nên em chỉ uống được 1,2 chai nên xin phép thầy cho em uống rượu. Thầy hết 1 chai thì em hết 1 ly!!!". Ây chà! gặp cao thủ rồi đây! Lại có dịp thể hiện tài năng lưu linh! Sau khi hỏi thăm xã giao, chúng tôi vào công việc chính là UỐNG! Cứ 1 lần lên là 7 chai SG đỏ + 1 lon Coca + 1 ly rượu đế! Tôi đếm được tới lần thứ 9 thì thấy có vẻ khó nhớ quá nên không thèm đếm nữa! Tới lúc này thì mỗi câu chuyện dường như dài ra gấp 10 vì người nói phải "rặn" mãi mới ra được 1 câu còn người nghe thì cứ "hả? hả?". Giống như tất cả các cuộc nhậu khác, sau khi lượng men đã đủ để "thật lòng" với nhau, thì cứ 2 người một "tâm sự" riêng nhưng việc nâng ly thì mọi người vẫn đồng lòng hô lớn "1,2,3....dzo". Dzô rồi cạn, cạn rồi rót, rót rồi lại dzô, dzô rồi lại cạn... Tôi chỉ nhớ là khi bọn tôi rời quán thì quán không còn 1 khách nào. Sáng hôm sau có người đánh thức tôi dậy để tổ chức thi thì tôi mới biết là cuộc nhậu đã kết thúc còn làm sao tôi về được đến trung tâm và ngủ trong căn phòng này thì đành chịu. Bước vào phòng thi, tôi cố gắng đi thẳng và nói khẽ để không bị lộ. Sau khi bóc đề thi, tôi lẳng lặng kiếm 1 cái ghế ra góc ngồi gục đầu ......ngủ tiếp. Nhưng nào có được yên, anh học viên nhậu với tôi đêm qua cứ chút chút lại xin phép "Thầy cho em vào toilet ........ ói chút!!!". Sau khi thi xong, tôi hỏi mọi người "Hôm qua anh em mình uống bao nhiêu chai mà sáng nay tôi thấy mệt quá?". Anh uống Coca cho hay "Em không biết thầy uống bao nhiêu nhưng em uống 28 lon Coca!". Còn chị uống rượu thì ít hơn xíu "Em uống có 3 xị à!!!"

    ---Còn tiếp---

  10. #10
    Một lần tôi được cử đi tổ chức thi chứng chỉ A tin học cho một trung tâm liên kết ở Kon-Tum. Đáp xuống sân bay Pleiku tôi được đích thân giám đốc trung tâm đánh xe con tới đón và đưa về trung tâm. Sau khi nghỉ ngơi, tắm rửa, chúng tôi đi ăn chiều. Vào một quán cơm khá sang trong tại Kon-tum, anh giám đốc gọi toàn món ăn không hề có món nhậu (hơi thất vọng!). Tuy nhiên, trước khi đồ ăn được mang ra, anh GĐ hỏi tôi "Thầy uống được bia chứ?". Tôi khiêm tốn trả lời "Dạ! tôi cũng uống được 4-5 chai". Thế rồi 1 két SG đỏ được mang ra, chúng tôi (4 người) vừa ăn vừa lai rai mỗi người vừa vặn 5 chai bia cũng là lúc hết đồ ăn. Sau khi tính tiền, một anh có ý kiến "lâu lâu thầy mới có dịp ra Kon-tum tụi em mời thầy ghé quán đặc sản thịt rừng ăn cho biết. Thầy thấy sao?". Trong lòng tôi khấp khởi vì sắp được nhậu đặc sản nhưng tôi vẫn tỏ vẻ cam chịu "Ý kiến hay! Bây giờ về trung tâm tôi cũng chả biết làm gì". Bọn tôi di chuyển đến một quán nhậu gần đó. Bước vào quán chúng tôi nhập bàn với 1 nhóm khoảng 4-5 người nữa. Tôi được giới thiệu những người này là học viên sẽ dự kỳ thi chứng chỉ A tin học vào ngày mai. Lúc đầu tôi cũng hơi e ngại vì từ nhỏ tôi rất ghét chuyện gian lận trong các kỳ thi. Tuy nhiên, sau khi các anh/chị ấy mở lời "tụi em muốn mời thầy nhậu không phải vì buổi thi ngày mai mà muốn thể hiện tình cảm hiếu khách của người dân Kon-tum" thì tôi thấy thoải mái hơn chút ít. Đồng thời, thi chứng chỉ A tin học là thực hành trực tiếp trên máy nên cũng khó có tiêu cực. Trong số những người đó có 1 anh tuổi trung niên, thân hình khá hộ pháp nhưng anh ta lại không biết uống bia. Thấy tôi nhìn lon nước ngọt trước mặt anh, anh ta liền chữa "Em không biết uống bia nhưng em có thể uống nước ngọt. Thầy cứ uống 1 chai bia thì em uống 1 lon Coca". Chà! dụ này hay à ghen! Ở công ty tôi đã từng độ kiểu này với 1 người bạn và tới lon thứ 13 thì anh bạn xin thua. Ngoài anh uống Coca ra, có một chị tầm ngoài 30 tuổi thì uống rượu. Chị ta cho biết "Uống bia đầy bụng lắm nên em chỉ uống được 1,2 chai nên xin phép thầy cho em uống rượu. Thầy hết 1 chai thì em hết 1 ly!!!". Ây chà! gặp cao thủ rồi đây! Lại có dịp thể hiện tài năng lưu linh! Sau khi hỏi thăm xã giao, chúng tôi vào công việc chính là UỐNG! Cứ 1 lần lên là 7 chai SG đỏ + 1 lon Coca + 1 ly rượu đế! Tôi đếm được tới lần thứ 9 thì thấy có vẻ khó nhớ quá nên không thèm đếm nữa! Tới lúc này thì mỗi câu chuyện dường như dài ra gấp 10 vì người nói phải "rặn" mãi mới ra được 1 câu còn người nghe thì cứ "hả? hả?". Giống như tất cả các cuộc nhậu khác, sau khi lượng men đã đủ để "thật lòng" với nhau, thì cứ 2 người một "tâm sự" riêng nhưng việc nâng ly thì mọi người vẫn đồng lòng hô lớn "1,2,3....dzo". Dzô rồi cạn, cạn rồi rót, rót rồi lại dzô, dzô rồi lại cạn... Tôi chỉ nhớ là khi bọn tôi rời quán thì quán không còn 1 khách nào. Sáng hôm sau có người đánh thức tôi dậy để tổ chức thi thì tôi mới biết là cuộc nhậu đã kết thúc còn làm sao tôi về được đến trung tâm và ngủ trong căn phòng này thì đành chịu. Bước vào phòng thi, tôi cố gắng đi thẳng và nói khẽ để không bị lộ. Sau khi bóc đề thi, tôi lẳng lặng kiếm 1 cái ghế ra góc ngồi gục đầu ......ngủ tiếp. Nhưng nào có được yên, anh học viên nhậu với tôi đêm qua cứ chút chút lại xin phép "Thầy cho em vào toilet ........ ói chút!!!". Sau khi thi xong, tôi hỏi mọi người "Hôm qua anh em mình uống bao nhiêu chai mà sáng nay tôi thấy mệt quá?". Anh uống Coca cho hay "Em không biết thầy uống bao nhiêu nhưng em uống 28 lon Coca!". Còn chị uống rượu thì ít hơn xíu "Em uống có 3 xị à!!!"

    ---Còn tiếp---

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •