Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1

    "Cái chết" được báo trước

    Khi các "hiệp sĩ" báo công pàkon tung hô nhiệt liệt, các cơ quan chức năng khen ngợi tới tấp...nói rằng việc này cần nhân rộng ! Nhưng khi xảy ra chuyện (trong lúc "hành hiệp") thì tóm cổ người ta quăng vô khám, có mấy cha nội còn comment : tại "hiệp sĩ" khi truy bắt cướp chạy quá tốc độ nên đó là lỗi của "hiệp sĩ" !

    Mịa ...đúng là óc nho, cướp nó chạy 80km/h thì chạy đúng tốc độ có mà bắt bằng niềm tin àh ! Nhưng tào lao hơn đó là các cơ quan chức năng lại khuyến khích những người không được trang bị đầy đủ kỹ năng & thiết bị, đồng thời cũng không được luật pháp hỗ trợ khi có sự cố, đi chống tội phạm !!!??? Thử hỏi nếu một cảnh sát hình sự nào đó khi truy bắt cướp gây ra tai nạn như vậy thì có bị bắt không ?
    Ps: BQT diễn đàn nếu kêu gọi ace hỗ trợ cho bác Thạch Đạt này thì tốt quá, mình xin góp 500K.

    http://nld.com.vn/20121222065438774p...-giai-nghe.htm
    "Hiệp sĩ" Bình Dương lại muốn "giải nghệ"

    Thứ Bảy, 22/12/2012 19:44
    (NLĐO) - Ngày 22-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, cho biết anh đã đề nghị gia đình “hiệp sĩ” Thạch Đạt (người vừa bị bắt giam do gây tai nạn khi truy đuổi cướp) làm đơn bão lãnh cho Đạt tại ngoại.

    “Hiệp sĩ” Hải, người từng nhận huân chương chiến công hạng ba vì thành tích truy bắt trộm cướp, chia sẻ anh thấy sốc trước việc “hiệp sĩ” Thạch Đạt bị bắt giam và anh muốn giải nghệ.

    “Thấy Đạt bị bắt, vợ tôi không cho tôi làm “hiệp sĩ” nữa. Chắc ráng bắt cướp đến năm nay tôi sẽ nghỉ”.
    "Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải lại muốn "giải nghệ"

    Anh Hải cho biết thêm, gần đây những thành tích của các “hiệp sĩ” Bình Dương không nhận được sự động viên, khích lệ của cơ quan chức năng tỉnh này như trước.

    Anh chia sẻ: “Cả năm nay các “hiệp sĩ” Phú Hòa đã bắt quả tang 126 vụ phạm pháp. Phần lớn các vụ này đều cơ quan công an đều truy tố. Tuy nhiên trong năm nay chúng tôi chỉ 1 lần được công an tỉnh tặng giấy khen. Trái với các năm, gần như vụ nào chúng tôi được các cấp động viên, khen thưởng ngay lập tức. Dù kèm theo giấy khen mỗi hiệp sĩ chỉ được thưởng hơn 200 ngàn đồng nhưng nhưng đó là niềm động viên rất lớn cho các “hiệp sĩ” trẻ tiếp tục dấn thân”.

    Một số “hiệp sĩ” khác của Bình Dương chia sẻ họ bị hụt hẫng trước việc Thạch Đạt và đang nản chí làm “hiệp sĩ”. Các “hiệp sĩ” Bình Dương đều thừa nhận dù Thạch Đạt là người dân tộc Khmer, quê Sóc Trăng nhưng chàng trai trẻ này hành hiệp không mệt mỏi vì sự yên bình của người dân Bình Dương.
    "Hiệp sĩ" Thạch Đạt trong một lần bắt trộm

    Thạch Tùng, em “hiệp sĩ” Thạch Đạt, cho biết gia đình đang chạy vạy để kiếm tiền bồi thường theo yêu cầu của gia đình nữ công nhân Phạm Thị Thu Hiền.

    Chị Hiền cho biết 60 triệu đồng mà gia đình mình yêu cầu Thạch Đạt bồi thường là tiền mà gia đình đã vay ngân hàng và mượn người quen để chữa trị chấn thương sọ não cho Hiền. Được biết để vay được tiền, gia đình Hiền đã thế chấp căn nhà cấp 4 mà mình đang ở cho ngân hàng.

    Tin-ảnh: T. Ly

  2. #2

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    Ngọc Bẹt xin góp 500k

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •