Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 20
  1. #1

    người cùng cảnh ngộ

    Có bác nào cùng cảnh ngộ như mình không.

    Câu chuyện là thế này do cuộc sống kiếm cơm nên phải làm việc và qua hỏi thăm thì có nghe nói chổ mình ở có các anh đánh hội và giờ phù hợp và nghe nói là hội đánh rất hay nhưng cũng phân vân không dám gọi vì mình đánh dở quá. Nhưng cuối cùng gọi thì bị từ chối mà munhf cũng buồn vì biết mình đánh yếu trong khi hội thì toàn người mạnh và đánh hay.nhưng hơi buồn vì bản thân mình đánh yếu quá.con người đâu ai giàu ba họ đâu ai khó ba đời.như vậy mình cố gắng vượt qua tất cả để làm sao cho bằng anh bằng chị.

    Vì vậy bác nào có cùng hoàn cảnh như em thì thôi mình biết thân biết phận tìm hội yếu hay vừa vừa mà chơi. Đùng bon chen làm chi cho cực cái thân.

    Đôi dòn tâm sự cùng ai có hoàn cảnh như mình.

  2. #2

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Sao em cứ suy nghĩ như trẻ con ấy nhỉ ? người ta oánh banh hay chứ có phải cha thiên hạ hơi đâu mà lo , tennis chỉ là môn thế thao suy nghĩ thế cho nhẹ người , em có sống bằng nghề tennis đâu mà suy nghĩ thế chứ hãy ráng thể hiện mình như thế nào trong cuộc sống mới quan trọng hơn em à .Thân

  3. #3

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi BEN10
    Sao em cứ suy nghĩ như trẻ con ấy nhỉ ? người ta oánh banh hay chứ có phải cha thiên hạ hơi đâu mà lo , tennis chỉ là môn thế thao suy nghĩ thế cho nhẹ người , em có sống bằng nghề tennis đâu mà suy nghĩ thế chứ hãy ráng thể hiện mình như thế nào trong cuộc sống mới quan trọng hơn em à .Thân
    đúng rồi đó anh,cảm ơn anh nhiều

  4. #4

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi BEN10
    Sao em cứ suy nghĩ như trẻ con ấy nhỉ ? người ta oánh banh hay chứ có phải cha thiên hạ hơi đâu mà lo , tennis chỉ là môn thế thao suy nghĩ thế cho nhẹ người , em có sống bằng nghề tennis đâu mà suy nghĩ thế chứ hãy ráng thể hiện mình như thế nào trong cuộc sống mới quan trọng hơn em à .Thân
    đúng rồi đó anh,cảm ơn anh nhiều

  5. #5

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi babolat
    Có bác nào cùng cảnh ngộ như mình không.

    Câu chuyện là thế này do cuộc sống kiếm cơm nên phải làm việc và qua hỏi thăm thì có nghe nói chổ mình ở có các anh đánh hội và giờ phù hợp và nghe nói là hội đánh rất hay nhưng cũng phân vân không dám gọi vì mình đánh dở quá. Nhưng cuối cùng gọi thì bị từ chối mà munhf cũng buồn vì biết mình đánh yếu trong khi hội thì toàn người mạnh và đánh hay.nhưng hơi buồn vì bản thân mình đánh yếu quá.con người đâu ai giàu ba họ đâu ai khó ba đời.như vậy mình cố gắng vượt qua tất cả để làm sao cho bằng anh bằng chị.

    Vì vậy bác nào có cùng hoàn cảnh như em thì thôi mình biết thân biết phận tìm hội yếu hay vừa vừa mà chơi. Đùng bon chen làm chi cho cực cái thân.

    Đôi dòn tâm sự cùng ai có hoàn cảnh như mình.
    Cũng phải thông cảm cho họ thôi vì đang ngang cơ nhau, mỗi trận đánh là phải tập trung cao độ tìm cách để hóa giải thế khó mà đối phương đang sử dụng. Với họ mỗi trận đánh đều mang lại cảm xúc khác nhau; vui vì thắng được đối phương, cay cú vì thua lãng xẹt... Nếu họ đứng với người thấp cơ hơn nhiều thành ra chịu đựng, chưa đánh đã thua từ trong tư tưởng, mỗi trận đánh trở nên nhạt nhẻo, không học được gì. Dĩ nhiên cảm xúc cũng khó chịu... Hội mình trước đây anh em cũng phàn nàn nhiều khi đứng cặp với người đánh yếu. Dĩ nhiên trước khi đánh hay thì ai cũng đã từng đánh dở. Đấy là quy luật.

    Theo mình thì bác nên tham gia hội có điểm trung bình tầm 650-700 là vừa, hoặc hội chơi trên 3 năm nhưng dưới 5 năm xem sao, Nhỉnh hơi một chút thì mình còn có động lực phấn đấu và anh em trình cao không nãn, chứ cao quá thì không hay. Khi trình của mình tăng lên thì mình giao lưu cùng các hội cao hơn chút chút...

    Vài lời chia sẻ...

  6. #6

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi babolat
    Có bác nào cùng cảnh ngộ như mình không.

    Câu chuyện là thế này do cuộc sống kiếm cơm nên phải làm việc và qua hỏi thăm thì có nghe nói chổ mình ở có các anh đánh hội và giờ phù hợp và nghe nói là hội đánh rất hay nhưng cũng phân vân không dám gọi vì mình đánh dở quá. Nhưng cuối cùng gọi thì bị từ chối mà munhf cũng buồn vì biết mình đánh yếu trong khi hội thì toàn người mạnh và đánh hay.nhưng hơi buồn vì bản thân mình đánh yếu quá.con người đâu ai giàu ba họ đâu ai khó ba đời.như vậy mình cố gắng vượt qua tất cả để làm sao cho bằng anh bằng chị.

    Vì vậy bác nào có cùng hoàn cảnh như em thì thôi mình biết thân biết phận tìm hội yếu hay vừa vừa mà chơi. Đùng bon chen làm chi cho cực cái thân.

    Đôi dòn tâm sự cùng ai có hoàn cảnh như mình.
    Cũng phải thông cảm cho họ thôi vì đang ngang cơ nhau, mỗi trận đánh là phải tập trung cao độ tìm cách để hóa giải thế khó mà đối phương đang sử dụng. Với họ mỗi trận đánh đều mang lại cảm xúc khác nhau; vui vì thắng được đối phương, cay cú vì thua lãng xẹt... Nếu họ đứng với người thấp cơ hơn nhiều thành ra chịu đựng, chưa đánh đã thua từ trong tư tưởng, mỗi trận đánh trở nên nhạt nhẻo, không học được gì. Dĩ nhiên cảm xúc cũng khó chịu... Hội mình trước đây anh em cũng phàn nàn nhiều khi đứng cặp với người đánh yếu. Dĩ nhiên trước khi đánh hay thì ai cũng đã từng đánh dở. Đấy là quy luật.

    Theo mình thì bác nên tham gia hội có điểm trung bình tầm 650-700 là vừa, hoặc hội chơi trên 3 năm nhưng dưới 5 năm xem sao, Nhỉnh hơi một chút thì mình còn có động lực phấn đấu và anh em trình cao không nãn, chứ cao quá thì không hay. Khi trình của mình tăng lên thì mình giao lưu cùng các hội cao hơn chút chút...

    Vài lời chia sẻ...

  7. #7
    Trước khi đánh hay họ cũng đánh dỡ.

    Còn khi đánh hay mà chơi "không hay" thì sao nhỉ......tóm lại mình kèo dưới thì cố gắng, chưa gặp duyên thôi .

  8. #8

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    Trước khi đánh hay họ cũng đánh dỡ.

    Còn khi đánh hay mà chơi "không hay" thì sao nhỉ......tóm lại mình kèo dưới thì cố gắng, chưa gặp duyên thôi .

  9. #9

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi titunle
    Đúng là nổi lòng này ai cũng đã từng trãi qua...

    Lúc mình mới biết oánh, đâu dám xin vào hội ai....mình cứ miệt mài oánh với thầy ....

    Có lần một chị ở hội oánh kế bên rủ mình vào...có lẻ thấy mình oánh đùng đùng với thầy nên ngưỡng mộ chăng.....

    Sau 2 tuần cũng chị ấy mời mình đi uống trà, vá nói thẳng với mình : em về dợt lại với thầy thêm thời gian nữa rồi...để Mai tính...huhu...

    Từ đó mình bị mang bịnh tự kỉ luôn khi nghĩ đến tham gia hội....huhu....
    Thôi cố gắng thôi bác ơi.mình cố gắng tập thôi bác ơi. Phải đứng dậy bằng đôi chân mình thôi bác ơi.kệ ai coi sao cũng được bác ơi.cố gắng là vui rồi bác ơi

  10. #10

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi titunle
    Đúng là nổi lòng này ai cũng đã từng trãi qua...

    Lúc mình mới biết oánh, đâu dám xin vào hội ai....mình cứ miệt mài oánh với thầy ....

    Có lần một chị ở hội oánh kế bên rủ mình vào...có lẻ thấy mình oánh đùng đùng với thầy nên ngưỡng mộ chăng.....

    Sau 2 tuần cũng chị ấy mời mình đi uống trà, vá nói thẳng với mình : em về dợt lại với thầy thêm thời gian nữa rồi...để Mai tính...huhu...

    Từ đó mình bị mang bịnh tự kỉ luôn khi nghĩ đến tham gia hội....huhu....
    Thôi cố gắng thôi bác ơi.mình cố gắng tập thôi bác ơi. Phải đứng dậy bằng đôi chân mình thôi bác ơi.kệ ai coi sao cũng được bác ơi.cố gắng là vui rồi bác ơi

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •