Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0

    Sự kì diệu của tượng David

    <a rel="nofollow" href="http://img842.imageshack.us/img842/7004/davidjh.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'img842.imageshack.us', '/img842/7004/davidjh.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

    Uploaded with ImageShack.us

    Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (Michelangelo) (6 /3 /1475 - 18/2/1564), là hoạ sĩ nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư thời kỳ Phục hưng Italia. Sự uyên bác của ông trong các lĩnh vực đạt tới tầm mức ông được danh hiệu nhân vật thời Phục hưng, cùng với Leonardo da Vinci.

    Vào năm 1463, nhà điêu khắc Agostino di Duccio được giao nhiệm vụ điêu khắc một biểu tượng trên 1 trụ ốp tường của nhà thờ chính Florence. Ông đã chọn một khối đá cẩm thạch rất lớn để làm việc này và cuối cùng phải bỏ dở vì quá sức mình. Sau Agostino, Antonio Rossellini được vời đến để tiếp tục nhưng cũng đành thúc thủ trước khối đá khổng lồ này. Phải đến hơn 30 năm sau, Italy mới tìm ra được người đủ tài năng hoàn thành công việc khó nhằn này, đó chính là Michelangelo, người trước đó đã trở nên vô cùng nổi tiếng sau khi hoàn thành tác phẩm Pieta.

    Michelangelo đã mất gần hai năm để hoàn thành kiệt tác và cho trình làng năm 1504. Bức tượng được làm từ đá cẩm thạch, cao 5 m và nặng 6 tấn. Sau 5 thế kỷ, tác phẩm không mấy thay đổi so với ngày đầu ra mắt công chúng.

    Để "thọ" đến tuổi 500, David đã phải trải qua khá nhiều gian nan. Ngay khi ra đời năm 1504, "cậu thanh niên" đã bị những người dân địa phương ném đá tới tấp. Đây là hành động quá khích có mục đích chính trị. Tuy nhiên, kiệt tác vẫn không bị phá huỷ và trở thành biểu tượng thiêng liêng của người dân Florence. Tiếp đó, tượng mất một nửa cánh tay trái trong cuộc bạo loạn năm 1527.

    Năm 1810, người ta phủ một lớp sáp ong bảo vệ và 33 năm sau, khi dùng axit để lấy lớp sáp đi, các chuyên gia đã làm mất bề mặt tự nhiên của tác phẩm. Cuối cùng, người thợ sơn Italy đã làm tượng mất một ngón tay năm 1991.

    Tuy nhiên, cuộc tu sửa gây nhiều tranh cãi năm 2003 không xảy ra sự cố đáng tiếc. Tháng 5 vừa qua, David đã ra mắt trở lại trong tình trạng nguyên vẹn. Sau nửa thiên niên kỷ cọ rửa, quét sơn và dùng cả búa đục, tác phẩm điêu khắc hứa hẹn lượng lợi nhuận khổng lồ trong sự kiện sinh nhật thứ 500. Trung bình mỗi năm, có khoảng 1,2 triệu người đến đất nước của thành Rome để chiêm ngưỡng kiệt tác này.

    (Nguồn: Baomoi.com & The Guardian)

  2. #2

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    bác Autumn không post hình thì sao có thể mô tả 1 bức tượng được (nhưng bác nhờ photoshop thêm cái lá cho khỏi vi phạm nội quy diễn đàn nhé)

  3. #3

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    Cái hình toàn thân ý bác post bên CLB nữ , chị em ngắm nghía bàn tán mãi rùi nên em chỉ post cái mặt thui ợ

  4. #4

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi autumn
    Cái hình toàn thân ý bác post bên CLB nữ , chị em ngắm nghía bàn tán mãi rùi nên em chỉ post cái mặt thui ợ
    bác David này trông cũng giống Ngọc Bẹt (lúc bị rơi mất mục kỉnh)

  5. #5

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Chả giống, mắt người ta con ngươi có hình trái tim mà

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •