Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 19
  1. #1

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0

    Người đàn bà thứ hai

    Nhân ngày QTPN 8/3, xin mời các bác đọc lại bài thơ với những lời tâm sự tha thiết của 1 cô gái với mẹ người mình yêu. Bài thơ này em đọc lâu rồi, giờ đọc lại vẫn thấy hay các bác nhỉ

    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con

    Bởi trước con, anh ấy là của mẹ

    Anh ấy có thể quên con, một thời trai trẻ

    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi!

    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời

    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy

    Dẫu bây giờ, con được yêu đến vậy

    Con cũng chỉ là ... người đàn bà thứ hai.

    Mẹ đừng buồn!

    Những hoàng hôn và những ban mai

    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ

    Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ

    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh

    Con chỉ là một sợi khói mỏng manh

    Bao người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy

    Nhưng có một tình yêu âm ỷ cháy

    Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi

    Anh ấy có thể sống với con đến suốt cả cuộc đời

    Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể…

    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ

    Dù thế nào, con cũng chỉ thứ hai.


    Phan Thị Vĩnh Hà
    (Về bài thơ Người đàn bà thứ hai, hiện có 2 luồng ý kiến khác nhau về tác phẩm này. Người thì cho rằng bài thơ này của Nhà thơ Xuân Quỳnh nhưng nhiều người lại cho rằng của tác giả Phan Thị Vĩnh Hà. Theo chúng tôi, có lẽ bài thơ của Vĩnh Hà đúng hơn vì giọng điệu bài thơ không giống với phong cách của Thi sĩ Xuân Quỳnh)

  2. #2

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Thơ của Phan Thị Vĩnh Hà bác ạ...

  3. #3

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Cảm ơn bác KFC rất nhiều, bài thơ thật là ý nghĩa. Bà mẹ nào có được con dâu như thế này thì thật là hạnh phúc.

    Em cũng thấy mọi người tranh luận bàn tán về việc tác giả bài thơ là Xuân Quỳnh hay là Phan Thị Vĩnh Hà nhưng thú thật em cũng không biết chính xác là ai đã viết bài thơ này nữa.

    Em rất yêu thích thơ Xuân Quỳnh. Có bài thơ này viết về mẹ chồng rất hay và tác giả chắc chắn là Xuân Quỳnh:


    Phải đâu mẹ của riêng anh

    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi

    Mẹ tuy không đẻ không nuôi

    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong

    Ngày xưa má mẹ cũng hồng

    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau

    Bây giờ tóc mẹ trắng phau

    Để cho mái tóc trên đầu anh đen

    Đâu con dốc nắng đường quen

    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần

    Thương anh thương cả bước chân

    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao

    Lời ru mẹ hát thuở nào

    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh

    Nào là hoa bưởi hoa chanh

    Nào câu quan họ mái đình cây đa

    Xin đừng bắt chước câu ca

    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau

    Mẹ không ghét bỏ em đâu

    Yêu anh em đã là dâu trong nhà

    Em xin hát tiếp lời ca

    Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn

    Hát tình yêu của chúng mình

    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng

    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông

    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ

    Chắc chiu từ những ngày xưa

    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

    Xuân Quỳnh
    (Công sức lớn nhất của mẹ chính là đã sinh ra và nuôi dưỡng các ông chồng yêu quí của chị em mình. Câu này trước đây em chưa thấm lắm, nhưng bây giờ càng lớn càng ngộ ra. Nhân ngày 8/3 xin chúc cho các bà mẹ của chúng ta sức khỏe dồi dào, trí lực anh minh, tinh thần thư thái để an hưởng tuổi già bên con bên cháu )

  4. #4
    Đấy là bài "Mẹ của anh" hay & tình cảm quá, các bác nhỉ

    Em thấy cô con dâu nào mà thủ thỉ được với chồng những câu đại loại như "Em biết ơn mẹ đã sinh ra anh cho em" thì chắc là chồng cảm động đến phát khóc Còn bà mẹ chồng rình ngoài cửa nghe lỏm chắc sướng đơ cả người

  5. #5

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi KFC
    Đấy là bài "Mẹ của anh" hay & tình cảm quá, các bác nhỉ

    Em thấy cô con dâu nào mà thủ thỉ được với chồng những câu đại loại như "Em biết ơn mẹ đã sinh ra anh cho em" thì chắc là chồng cảm động đến phát khóc Còn bà mẹ chồng rình ngoài cửa nghe lỏm chắc sướng đơ cả người
    Bác KFC đã được cảm động phát khóc đến thế chưa, hi hi hi ?

    Hôm nào bác thử nói với vợ bác ' Anh cảm ơn em đã sinh cho anh những đứa con đáng yêu' thì chắc vợ bác cũng sẽ thút thít cả đêm vì cảm động đới

  6. #6

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Jeu*
    Bác KFC đã được cảm động phát khóc đến thế chưa, hi hi hi ?

    Hôm nào bác thử nói với vợ bác ' Anh cảm ơn em đã sinh cho anh những đứa con đáng yêu' thì chắc vợ bác cũng sẽ thút thít cả đêm vì cảm động đới
    Cũng chưa chắc đâu nhé, biết đâu cô vợ thốt lên: Em xin lỗi anh thì mệt à

  7. #7

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Jeu*
    Bác KFC đã được cảm động phát khóc đến thế chưa, hi hi hi ?

    Hôm nào bác thử nói với vợ bác ' Anh cảm ơn em đã sinh cho anh những đứa con đáng yêu' thì chắc vợ bác cũng sẽ thút thít cả đêm vì cảm động đới
    Úi giời, mấy lần cả 3 thằng (1 lớn 2 bé) bị mắng xơi xơi "bố với chả con, mặt rắn như sành, giống nhau thế k bít"

  8. #8

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Nếu là thơ của bồ viết cho vợ anh chàng đó sẽ như thế nào nhỉ? Em dự là thế này:

    Chị đừng buồn khi anh ấy yêu em

    Bởi trước em, anh ấy là của chị

    Em không thể có anh ấy khi còn trai trẻ

    Vì anh đã từng yêu chị đấy thôi !

    Chị đã sinh con đầu lòng cho anh ấy

    Hình bóng chị lắng vào tim anh ấy

    Dẫu bây giờ, em được yêu đến vậy

    Em cũng chỉ là ... người đàn bà thứ ba .

    Chị đừng buồn!

    Những hoàng hôn và những ban mai

    Anh ấy có thể nhớ em hơn nhớ chị

    Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ

    Chị luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh

    Em chỉ là một sợi khói mỏng manh

    Bao người đàn bà khác có thể liên tục thay thế em trong tim anh ấy

    Nhưng có một tình yêu âm ỷ cháy

    Anh ấy chỉ dành riêng cho chị mà thôi

    Anh ấy có thể sống với em suốt đoạn sau cuộc đời

    Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể…

    Nhưng chị đã từng là mối tình đầu của anh ấy

    Dù thế nào, em cũng chỉ đến sau...

    Thành thực xin lỗi nhà thơ và bác KFC vì đã chế thơ.

  9. #9

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi HưngHanaka
    Thành thực xin lỗi nhà thơ và bác KFC vì đã chế thơ.
    Có phải ai cũng chế được như bác đâu chứ... Nhà thơ thì không bít chứ em mà chế thì tức khắc có 1 đàn cóc bò lổm ngổm khắp sân ngay hehe

  10. #10
    Trích dẫn Gửi bởi HưngHanaka
    Thành thực xin lỗi nhà thơ và bác KFC vì đã chế thơ.
    Có phải ai cũng chế được như bác đâu chứ... Nhà thơ thì không bít chứ em mà chế thì tức khắc có 1 đàn cóc bò lổm ngổm khắp sân ngay hehe

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •