Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: Hà Tây

  1. #1

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0

    Hà Tây

    Hà Tây cửa ngõ thủ đô

    Giờ đây biến mất khỏi bản đồ Việt Nam

    Trâu bò đi lại nghênh ngang

    Bởi vì chúng được lên hàng "Thủ đô"

    Những người trồng sắn trồng ngô

    Bỗng dưng có một giấc mơ đổi đời

    Thủ đô về đến đây rồi

    Đất đai có giá... ta thời bán luôn

    Chỗ ngày xưa gọi là Buôn

    Bây giở chuẩn bị lên phường như chơi...

    ----

    Thơ của bạn em đó các bác Hà Tây ơi...

  2. #2

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Thực ra Hà Tây là đất của nhiều kẻ sĩ, họ cũng đau lòng lắm vì bị mất cái tên tỉnh Hà Tây trên bản đồ bác ạ.

  3. #3

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Chắc bác Haticc quê Hà Tây.

  4. #4
    @ Bác Haticc: Bác post bài Hà tây nhầm thớt nên em chuyển bài đó qua thớt này cho phù hợp nhé

  5. #5

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Điếu Hà Tây tỉnh (trích đoạn / Thanh Hai blog)

    .... Than ôi!

    26. Núi vẫn cao trời xanh kia vẫn rộng, mà địa đồ rơi mất chữ Hà Tây

    Đông còn đây Đoài cũng vẫn còn đây, mà ngơ ngác giữa phố phường Hà Nội

    27. Cô gái quê dịu dàng nơi bến đợi, đã sang sông xao xuyến một chuyến đò;

    Niềm vui kia chẳng khỏa hết âu lo, phận làm dâu mấy người hay họa phúc

    28. Chốn quan trường bị một phen chen chúc, còn công đường hay ké ghế ngồi chơi?

    Chốn dân thôn nghe ngóng khắp mọi nơi, còn ruộng đất hay hóa thành vô sản?

    29. Đã chao đảo mấy phen hợp tán, liệu bền không khi biến ngõ thành nhà?

    Hạnh phúc chăng khi thuyền mới ghé qua, phận làm hai đã bá truyền đại chúng.

    30. Ai bảo rằng cứ nhà cao cửa rộng, hạnh phúc hơn trong một mái tranh nghèo.

    Ai bảo rằng kẻ cả chẳng gieo neo, khi chứng kiến nhà giàu kia cũng khóc.

    Nhưng thôi thôi!

    31. Chân đã bước có nề chi khó nhọc, ai bảo rằng phận dưới chẳng có công?

    Hồi môn kia cả mảnh đất danh hương, ai dám nói Thủ đô không nhờ cậy

    32. Sông Hồng dữ có hiền hòa sông Đáy, Ba Vì thiêng nâng đỡ núi Nùng linh

    Chùa Một cột như một đóa hoa sen, được hái về từ Phật đài Hương tích

    33. Dáng ai đi trong ngàn năm thach lịch, tà áo nào không phải lụa Hà Đông

    Nhà ai cao ngất ngưởng giữa không trung, móng nào xây trên đất miền Hòa lạc

    34. Khách viễn du không chồn chân ngơ ngác, giữa bốn bề mái ngói xô nghiêng

    Tới Thủ đô có thủy bộ đôi bên, dắt hồn người vào bao miền hương sắc

    35. Đáo giang tùy khúc, luôn nhớ câu Hữu xạ tự nhiên hương

    Nhất phẩm thiên lương, từng ghi dạ Phúc đức tòng tại mẫu.

    36. Đem thân về cùng Thủ đô yêu dấu, cũng tự hào hộ đối môn đăng

    Bỏ lại sau một quá khứ mênh mông, tránh sao khỏi chút niềm day dứt

    Hà Tây ơi!

    37. Đưa người về một miền ký ức, Quốc Hương còn “Chiếc bóng thoi đưa”

    Hay đời thường sớm nắng chiều mưa, chỉ “Sông Tích, sông Đà giăng lụa”

    38. Nguyễn Khắc Hiếu còn ngồi đâu đó, gan Tản Đà sông núi hóa thành tên

    Ức Trai xưa vẫn còn đó uy nghiêm, tâm vẫn sáng như sao Khuê buổi sớm.

    39. Cánh hạc trắng bay về miền quên lãng, có ai người thổi đến một áng mây

    Chẳng thấy ai nâng chén rượu đưa cay, chỉ sương lạnh ướt đầm trên lối cỏ

    40. Tiễn người đi thắp hương lòng cháy đỏ, cho tình người bát ngát một trời thương

    Cho lời ca tràn khắp nẻo văn chương, lập tượng đài trong chập chùng bể nhớ

    41. Dù ở đâu giữa đất trời muôn thủa

    Xin người về chứng giám Hà Tây ơi!
    --- Bài viết bổ sung ---
    Bác Niha, Bác hatic là người Binh Thái Quề mà. Bài thơ tổng kết buổi off lần 2 của BTQ :

    ' Tennis như phủi chủ tịch Đỗ Kiên

    Smash như điên là Phong hatic

    .... '

  6. #6
    Trích dẫn Gửi bởi NiHa
    Chắc bác Haticc quê Hà Tây.
    He he, Không phải bác à, E THái Bình gốc mà...

  7. #7

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi haticc
    Hà Tây cửa ngõ thủ đô

    Giờ đây biến mất khỏi bản đồ Việt Nam

    Trâu bò đi lại nghênh ngang

    Bởi vì chúng được lên hàng "Thủ đô"

    Những người trồng sắn trồng ngô

    Bỗng dưng có một giấc mơ đổi đời

    Thủ đô về đến đây rồi

    Đất đai có giá... ta thời bán luôn

    Chỗ ngày xưa gọi là Buôn

    Bây giở chuẩn bị lên phường như chơi...

    ----

    Thơ của bạn em đó các bác Hà Tây ơi...
    viettennis. hok bjt co nhju ng` o Ha Tay hok co em o Ha Tay nek hjjj em o (sontay).

    da lau lam roai moi thay co ng nhac toi Ha Tay pac Haticc lam em nho wue qua'

  8. #8

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi HoangDuoctn
    viettennis. hok bjt co nhju ng` o Ha Tay hok co em o Ha Tay nek hjjj em o (sontay).

    da lau lam roai moi thay co ng nhac toi Ha Tay pac Haticc lam em nho wue qua'
    Sơn Tây quê bác cũng có bài ca dao nổi tiếng về cô gái Sơn Tây, nổi chả kém gì bài vè về quê em

  9. #9

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Các bạn yên tâm đi khả năng đến 1 kỳ Quốc hội nào đó sẽ có Tỉnh Hà tây. Hà nội sẽ trả lại TP Sơn tây và các huyện...Riêng Quận Hà đông thì vãn ở Hà nội và có thể lấy thêm: Văn lâm+Văn giang... của Hưng yên( lấy sông Hồng ở giữa) .Lúc đó Hà tây quê lụa lại hát và sứ Đoài lại Thơ...

  10. #10

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Cây Sưa
    Các bạn yên tâm đi khả năng đến 1 kỳ Quốc hội nào đó sẽ có Tỉnh Hà tây. Hà nội sẽ trả lại TP Sơn tây và các huyện...Riêng Quận Hà đông thì vãn ở Hà nội và có thể lấy thêm: Văn lâm+Văn giang... của Hưng yên( lấy sông Hồng ở giữa) .Lúc đó Hà tây quê lụa lại hát và sứ Đoài lại Thơ...
    Chuẩn k cần chỉnh, bác ứng cử vào QH đi, e đăng ký vodka cho bác 1 lá phiếu nha...

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •