Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi safin55
    Xin gửi tặng các bạn yêu nghệ thuật bài số 824 [cũng là bài cuối cùng] trong tập thơ DEO mới ra lò năm 2012.
    người đàn bà hết kinh
    ta đi được chưa ạ

    co that


    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    Nếu bác Ngọc Bẹt có ghé mắt đọc qua thì chắc thế nào cũng hỏi: kinh là gì ?. Dạ, xin trả lời trước luôn ạ
    Kinh có nhiều nghĩa, có thể có những nghĩa sau, tùy bác chọn theo hoàn cảnh cụ thể:

    kinh=lời vàng

    kinh=cảm giác sợ

    kinh=mức độ cao một cách quá đáng

    kinh=[kinh điển] có giá trị mẫu mực, tiêu biểu

    kinh=[kinh nghiệm] hiểu biết có được do tiếp xúc với thực tế

    kinh= [kinh viện] tri thức dựa trên những biện luận trừu tượng, tách rời thực tế

    kinh=[kinh nguyệt] hiện tượng ra máu có chu kỳ, từ dạ con của người phụ nữ

    kinh= [kinh hành] đi qua đi lại để giãn gân cốt sau một buổi tọa thiền (từ trong Phật giáo)
    [Kinh] còn là kinh bang tế thế

    Người đàn ông mãn yêu

    Tan hoang một kiếp người

    Lay lất

  2. #2

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0

    Người đàn bà hết kinh

    Xin gửi tặng các bạn yêu nghệ thuật bài số 824 [cũng là bài cuối cùng] trong tập thơ DEO mới ra lò năm 2012.
    người đàn bà hết kinh
    ta đi được chưa ạ

    co that


    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    Nếu bác Ngọc Bẹt có ghé mắt đọc qua thì chắc thế nào cũng hỏi: kinh là gì ?. Dạ, xin trả lời trước luôn ạ
    Kinh có nhiều nghĩa, có thể có những nghĩa sau, tùy bác chọn theo hoàn cảnh cụ thể:

    kinh=lời vàng

    kinh=cảm giác sợ

    kinh=mức độ cao một cách quá đáng

    kinh=[kinh điển] có giá trị mẫu mực, tiêu biểu

    kinh=[kinh nghiệm] hiểu biết có được do tiếp xúc với thực tế

    kinh= [kinh viện] tri thức dựa trên những biện luận trừu tượng, tách rời thực tế

    kinh=[kinh nguyệt] hiện tượng ra máu có chu kỳ, từ dạ con của người phụ nữ

    kinh= [kinh hành] đi qua đi lại để giãn gân cốt sau một buổi tọa thiền (từ trong Phật giáo)

  3. #3

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Với tất cả lòng kính trọng dành cho bác, em xin gửi 1 câu:

    bài này không thích hợp để post lên diễn đàn. Với thẩm mỹ của em, em không chấp nhận được.

    Đành rằng thẩm mỹ cũng như khẩuu vị, không nên tranh luận đúng sai hay dở nhưng Ai thưởng thức được những bài này thì (i) thẩm mỹ có vấn đề hoặc (ii) thuộc loại cực uyên thâm, cao siêu xưa nay hiếm.

    Ý kiến cá nhân: bác dừng những bài thơ kiểu này được rồi. bác nói chuyện tennis đi cho nó vui

  4. #4

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Ngọc Bẹt
    Với tất cả lòng kính trọng dành cho bác, em xin gửi 1 câu:

    bài này không thích hợp để post lên diễn đàn. Với thẩm mỹ của em, em không chấp nhận được.

    Đành rằng thẩm mỹ cũng như khẩuu vị, không nên tranh luận đúng sai hay dở nhưng Ai thưởng thức được những bài này thì (i) thẩm mỹ có vấn đề hoặc (ii) thuộc loại cực uyên thâm, cao siêu xưa nay hiếm.

    Ý kiến cá nhân: bác dừng những bài thơ kiểu này được rồi. bác nói chuyện tennis đi cho nó vui
    Thân gửi Ngọc Bẹt

    Mình thích những nhận xét của bạn, ý kiến nào cũng hay.

    Khi nào vào Sài gòn, mình giao lưu trên sân tennis nhé.

    Rất mong được gặp.

    Chúc bạn một năm mới nhiều niềm vui.

    Đt của tôi: 0902880218.

  5. #5

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Bạch Xuyên
    [Kinh] còn là kinh bang tế thế

    Người đàn ông mãn yêu

    Tan hoang một kiếp người

    Lay lất
    Gửi bạn Bạch Xuyên

    Bài thơ của bạn rất thú vị

    Hôm nào bạn rảnh mình giao lưu tennis nhé

    DT của mình: 0902880218.

    Chúc bạn một năm mới tràn hạnh phúc.

    Safin55

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •