Trang 3 của 31 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 308
  1. #21

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Độc Thoại


    Em vẽ vào không trung một niềm yêu mong manh

    Gió xô đến lời tỏ tình bay mất

    Nếu bất chợt gặp nỗi niềm chạm đất

    Anh đừng vô tình đi lướt qua nhanh

    Em lại họa dáng một người vào tranh

    Những hình vẽ không cầu kỳ đường nét

    Cũng chẳng hoàn hảo tới mức không tỳ vết

    Chỉ để riêng mình nhận được ra anh

    Em chép thơ vào giọt nước long lanh

    Với những sắc màu chênh chao yếu ớt

    Những lời thơ mênh mông ngút ngát

    Anh có hiểu rằng em viết tặng anh?

    Em thổi hồn mình vào đám mây xanh

    Để được trôi bồng bềnh theo anh thanh thản

    Dẫu mặt trời có chói chang vô hạn

    Thì mây em vẫn xanh thẳm trên đầu

    Em chẳng có lời nào để nói với anh đâu

    Bởi tình yêu đôi khi cần im lặng

    Anh hãy một lần nhìn vào vô tận

    Để thấy tình em sâu thẳm đến vô cùng.

    (ST)

  2. #22

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Anh xin lỗi

    Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi

    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi

    Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi

    Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.

    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho

    Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất

    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất

    Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.

    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi

    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng

    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng

    Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

    Anh xin lỗi vì những phút dịu êm

    Được ở bên em mà anh không trân trọng

    Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng

    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.

    Để một ngày khi năm tháng trôi qua

    Anh giật mình nỗi nhớ em da diết

    Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết

    Em chính là bờ bến của đời anh.

    Chỉ còn lại những điều rất mong manh

    Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ

    Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ

    Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em.

    (St)

  3. #23
    Đừng hỏi

    Đừng hỏi vì sao em lại yêu anh

    Có hàng ngàn lý do để người ta thích _ghét

    Nhưng tình yêu thì chẳng cần gì hết

    Bởi trái tim có lý lẽ của mình

    Đừng hỏi tại sao em lại yêu anh

    Để những phút nhớ mong vỡ òa nước mắt

    Đường chúng mình đi giờ mình em hiu hắt

    Vẫn khắc khoải 1 niềm : Yêu thế , vì yêu

    Đừng hỏi tại sao em lại viết thật nhiều

    Viết cho anh mà em nào dám gửi

    Những vần thơ , tiếng lòng em vụng dại

    Em viết an ủi mình và ru những nhớ mong

    Đừng hỏi tại sao em vẫn mãi ngóng trông

    Dù quá khứ trong anh chẳng thể nào tắt lịm

    Em vẫn chờ mong 1 ngày anh sẽ đến

    Rót những yêu thương cho bỏng cháy môi mềm

    Đừng hỏi sao tình yêu lại thiêu đốt tim em !!!

    (Ðặng Hoài Anh)

  4. #24

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Anh tìm đời trong khói thuốc

    Anh tìm tình trong sóng men

    Anh kiếm tiền trong toan tính

    Anh tìm mình trong mắt em!

  5. #25
    Trích dẫn Gửi bởi swat_tennis
    Anh xin lỗi

    Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi

    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi

    Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi

    Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.

    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho

    Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất

    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất

    Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.

    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi

    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng

    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng

    Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

    Anh xin lỗi vì những phút dịu êm

    Được ở bên em mà anh không trân trọng

    Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng

    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.

    Để một ngày khi năm tháng trôi qua

    Anh giật mình nỗi nhớ em da diết

    Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết

    Em chính là bờ bến của đời anh.

    Chỉ còn lại những điều rất mong manh

    Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ

    Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ

    Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em.

    (St)
    Bài thơ này hay quá Hưng, tks!

  6. #26

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Thơ tình Valentine

    Em viết tặng anh bài thơ Valentine đầu tiên của người con gái

    Bài thơ valentine có ước nguyện dâng trào

    Bài thơ Valentine có nụ hôn ướt đẫm màu cổ tích

    Cho nụ hôn đầu người con gái đã trao.

    Em viết tặng anh bài thơ Valentine thật ngọt ngào

    Valentine có kẹo anphelibê và khế ngọt

    Valentine có những điều rất ngọt

    Valentine chỉ có em và bạn gái của em.

    Em viết tặng anh bài thơ Valentine chuyếnh choáng hơi men.

    Có hai người đã uống một thứ rượu không say mà không bao giờ tỉnh được

    Valentine em không hề ước

    Anh, và bông hồng thắp rực đỏ một trái tim.

    Em viết tăng anh bài thơ Valentine lặng im

    Căn phòng lặng im màu vàng im lặng

    Chiếc bút ghi lên giấy những lời im lặng

    Em cũng cười im lặng rất tươi

    Em viết tặng anh bài thơ Valentine tràn ngập nụ cười

    Nụ cười của em với bạn bè em đó

    Chiều ngọt quá. Và lòng người cũng vậy.

    Đại lộ về, nhịp nhịp những vòng xe.

    Em viết tặng anh bài thơ của một tình yêu biết lắng nghe

    Trái tim biết hiểu những điều chưa thể nói

    Biết trao đi mà không hề đòi hỏi.

    Hạnh phúc là tấm chăn mỏng, người ta phải biết giữ gìn

    Em có làm được điều đó không anh?

    Em sẽ ở bên anh những khi nào anh thấy lạnh một trái tim

    Và sẽ rời xa anh nếu khi nào anh không còn tìm thấy ở anh một nơi ấm

    Dạ khúc tình yêu_bài thơ Valentine với những điều thầm lặng.

    Cho em những lá thư phập phồng hi vọng

    Biết trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim..

    (ST)

    --- Bài viết bổ sung ---
    Ngày valentine ngọt ngào năm ấy

    Anh ngỏ lời bằng cả con tim cháy bỏng

    Em nhận lời mà lòng hứng khởi

    Mắt em cười làm con tim anh rạng rỡ

    Anh trao một nụ hôn lên tóc mây

    Gió ngập ngừng tóc em rối tung bay

    Anh thì thào nói bao điều bên em

    Anh dịu dàng ôm em nép vào vai

    Anh trao một nụ hôn lên má

    Má chợt hồng môi thắm ngại ngần xinh

    Hoa động đậy chen mình qua khẽ lá

    Em giật mình mắt vội tìm mắt anh

    Anh trao một nụ hôn lên môi

    Ôi ngọt lịm từng làn hơi nhịp thở

    Em ngây ngô tim rung đập từng hồi

    Anh xiết chặt như thể sợ vỡ tung

    (ST)

  7. #27

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    KHOẢNG LẶNG TRÁI TIM


    Khi chuyện cũ chỉ còn là kỷ niệm

    Em có tìm về năm tháng xưa không ?

    Em có tìm về trong khoẳng khắc đợi mong ?

    Giọt nước mắt đầm đìa câu hờn dỗi …

    Em có tìm nụ cười xưa bối rối ?

    Kỷ niệm ngày nào thành câu chuyện xa xăm …


    Em có tìm về nơi chốn cũ mùa trăng ?

    Lá vẫn rơi trải vàng con đường nhỏ

    Kỷ niệm xưa anh chôn vào bụi cỏ

    Ngày xưa ơi ! Giờ đây em đã xa …

    Em có tìm về mỗi dấu chân anh qua ?

    Phố cũ,trường xưa,hàng cây,thư viện …

    Em có tìm về những lần anh trễ hẹn ?

    Thoáng giận hờn rồi trách móc vu vơ …

    Em có tìm về những ngày mình làm thơ ?

    Trao cho nhau cùng những dòng lưu bút

    Thơ của anh nồng nàn và gấp rút

    Còn thơ em trong sáng đến lạ kỳ …

    Anh khao khát một ngày em trở về …

    Dẫu biết rằng chẳng bao giờ như thế

    Thật dịu dàng,anh lặng thầm - Rất khẽ …

    Đi tìm em …

    Trong khoảng lặng trái tim … !

    (st)

  8. #28

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0

    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng

    Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.
    Những phút xao lòng


    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu

    Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ

    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế

    Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.

    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng

    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng

    Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không thể có được

    Cô ấy không nói ra ... vì sợ mình buồn.

    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng

    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được

    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc

    Mình cũng chẳng nói ra ... vì sợ vợ mình buồn

    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ nhiều hơn

    Và cảm thấy mình như người có lỗi

    Chắc vợ mình hiểu điều không nói

    Cô ấy cũng thương yêu, chăm chút mình hơn.

    Mà trách chi những phút xao lòng

    Ai cũng có một thời để yêu, một thời để nhớ

    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ

    Đừng có trách chi những phút xao lòng ./.
    Thuận Hữu

  9. #29
    - Olga Bergon- ( Thơ dịch)


    Anh hãy trở về trong giấc mơ em

    Dẫu trong mơ anh không còn hư ảnh

    Anh một thuở như cuộc đời - như chim - như nắng

    Như tuổi thanh xuân - như hạnh phúc vô bờ

    Anh bây giờ đã ở rất xa

    Khoảng cách bao la xoá nhòa hình dáng

    Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm

    Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh

    Chỉ mình em có lỗi - chỉ mình em

    Vì đã vội buông anh ra quá sớm

    Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh

    Ôi lòng khát thèm chẳng thể nào nguôi

    Anh hãy trở về trong giấc mơ em

    Dẫu trong mơ anh không còn hư ảnh

    Anh một thuở như cuộc đời-như chim-như nắng

    Như tuổi thanh xuân-như hạnh phúc vô bờ

  10. #30

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0

    Em tập dần cuộc sống chẳng gần anh

    Để không còn những lúc quay quắt nhớ

    Nhưng sẽ sao nếu mai là ngày đó

    Có lẽ là không thể phải không anh.

    Vắng anh rồi bầu trời chẳng thể xanh

    Em nhớ anh từng buổi chiều nhạt nắng

    Vắng anh rồi ngày không còn bình lặng

    Em nhớ anh mưa nặng hạt đêm về.

    Biết cuộc đời chẳng thể thiếu được nhau

    Và chẳng thể tập quen dần như thế

    Tình yêu xa để cho em biết nhớ

    Biết mong anh thêm những phút thật gần

    Biết tình yêu sẽ có lúc giận hờn

    Để em thấy yêu anh nhiều hơn nữa

    Để em sống cho tình yêu hai đứa

    Không bao giờ phải khóc bởi chia ly.


    Xa anh rồi cũng sẽ có những khi

    Em yếu đuối dặn lòng đừng nhớ nữa

    Nhưng anh ơi tình yêu em muôn thuở

    Chẳng bao giờ hết nhớ hết mong anh.

    T&T

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •