Trang 2 của 31 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 308
  1. #11

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Gặp em anh vẫn nhớ

    Nhớ những giờ xa nhau

    Xa em anh vẫn nhớ

    Nhớ những giờ bên nhau .

  2. #12
    Phụ họa thêm bài thơ của bác Châu đăng nhé
    Trích dẫn Gửi bởi Chaucafe
    Gặp em anh vẫn nhớ

    Nhớ những giờ xa nhau

    Xa em anh vẫn nhớ

    Nhớ những giờ bên nhau .
    Nỗi đau như còn đó

    Có bao giờ quên đâu

    Quay đầu, buồn, nhìn lại

    Ngại không nói nên lời

    Lòng anh như chơi vơi

    Gần nhau mà vẫn nhớ

    Lòng anh buồn vời vợi

    Xa nhau vẫn đợi chờ.

  3. #13
    Em luôn miệng cằn nhằn

    Kêu mưa rồi trách nắng

    Ước gì em đi vắng

    Được một ngày yên thân .

  4. #14
    Thế rồi em ra đi

    Xung quanh nhà quạnh vắng

    Ước gì nghe em mắng

    Nghe tiếng em cằn nhằn

  5. #15
    DIÊM

    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm

    Nhưng em không nghĩ thế

    Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe

    Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần

    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia

    Để làm sáng...

    Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh

    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh

    Rất đa tình rồi phụ bạc như không

    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que

    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu

    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo

    Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!

    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu

    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước

    Chẳng oán hờn đâu vì em tin mình được

    Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu

    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau

    Thì câu ví kia xin người rút lại

    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi

    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.

    Tác giả: Nguyễn Kim Anh

  6. #16

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Ngốc à!

    Ngốc à !

    Nhớ lắm Ngốc ơi

    Yêu nhau mà phải hai nơi ,

    thiệt buồn

    Cồn cào ,da diết ,nhớ nhung

    Thương yêu chất ngất ,ngập lòng

    Ngốc ơi

    Ngốc à !

    Không nói thì thôi

    Nói nhớ

    càng nhớ

    nhớ rồi...

    nhớ thêm !

    Hoa xoan rơi rụng bên thềm

    Họa mi chẳng hót...

    buồn tênh ,

    Ngốc à.

    Tình yêu đâu phải thoảng qua

    Nên xa ,em vẫn yêu mà ...

    Ngốc ơi

  7. #17

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    Hôm qua đến Lavender

    Bỏ quên cái áo bơ vơ vội về

    Thương em mưa gió dầm dề

    Quên cả chúng bạn , anh về đón em

    Ai nhặt được áo , em xin

    Tác giả: Autùmn, người nhận : gõ kiến

  8. #18

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi dokien27
    Hôm qua đến Lavender

    Bỏ quên cái áo bơ vơ vội về

    Thương em mưa gió dầm dề

    Quên cả chúng bạn , anh về đón em

    Ai nhặt được áo , em xin

    Tác giả: Autùmn, người nhận : gõ kiến
    Có một bạn nhặt được áo đó bác. Bạn đó là sinh vien HVNH ở Chùa bộc bác ợ

  9. #19

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    Khúc mùa thu

    Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa

    Sao thương ai ở mãi cung Hằng

    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế

    Chẳng chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng

    Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc

    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em

    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc

    Có điều chi em mải miết đi tìm?

    Tôi đã đến cùng em và tôi biết

    Em cũng là như mọi người thôi

    Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu

    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người

    Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá

    Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi

    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp

    Khi thanh âm cũng bất lực như lời

    Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy

    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời

    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc

    Em tìm gì khi thất vọng về tôi?

    (Hồng Thanh Quang)

  10. #20

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    có bài thơ chúc tết muôn tất cả anh chi e diến đàn Viettennis.net

    "Vừa đủ TIỀN BẠC để gia đinh sung túc;

    Vừa đủ HẠNH PHÚC để tâm luôn ngọt ngào;

    Vừa đủ ỒN ÀO để thay đổi không lặng lẽ;

    Vừa đủ SỨC KHỎE để tennis chơi;

    Vừa đủ THẢNH THƠI để thấy mình thực sự sống;

    Vừa đủ HY VỌNG để mình mãi tự tin;

    Vừa đủ TỰ TIN và HÀI HƯỚC để làm cuộc sống đáng yêu hơn."

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •