Trang 1 của 31 12311 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 308
  1. #1

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0

    Mỗi ngày một bài thơ hay

    .........

    Mục Lục:
    Vô tình - Puskin
    Jenny ơi ước gì anh có được - Karl Marx
    Hoa cúc vàng - khuyết danh
    Em bảo anh đi đi - Puskin
    Nói với anh... - Đoàn Thị Lam Luyến
    Một chút xíu tình khô cũng được - khuyết danh
    Em sẽ quên những gì không muốn nhớ - khuyết danh
    DIÊM - Nguyễn Kim Anh
    Khúc Mùa Thu - Nguyễn Kim Anh
    Độc Thoại - Khuyết Danh
    Đừng Hỏi - Ðặng Hoài Anh
    Anh Xin Lỗi - Khuyết Danh
    Mỗi ngày một bài thơ hay - Khuyết Danh
    Khoảng Lặng Trái Tim - Khuyết Danh
    Những Phút Xao Lòng - Thuận Hữu
    Nhớ Anh - T&T
    Anh Hãy Trở Về - Olga Bergon



    Đang cập nhật............

  2. #2

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Cubull ơi, hôm nay không thấy bài thơ nào của Bác cả

  3. #3

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Hôm nay mình gửi 1 bài thơ thay chủ thớt...


    Vô tình

    Vô tình anh gặp em

    Rồi vô tình thương nhớ

    Đời vô tình nghiệt ngã

    Nên chúng mình yêu nhau

    Vô tình nói một câu

    Thế là em hờn dỗi

    Vô tình anh không nói

    Nên đôi mình xa nhau

    Chẳng ai hiểu vì đâu

    Đường đời chia hai ngả

    Chẳng ai có lỗi cả

    Chỉ vô tình mà thôi

    Vô tình suốt cuộc đời

    Anh buồn đau mải miết

    Vô tình em không biết

    Hay vô tình quên đi?

    Puskin.

  4. #4

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Em bảo anh đi đi

    Sao anh không dừng lại

    Em bảo anh đừng đợi

    Sao anh vội về ngay

    Lời nói thoảng gió bay

    Đôi mắt huyền đẫm lệ

    Ai bảo anh ngốc thế

    Không nhìn vào mắt em!

    Puskin

  5. #5

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Ngày xuân anh bổng ước

    Ước gì ta gặp nhau

    Gặp nhau em khẻ ước

    Ước gì ta yêu nhau .

  6. #6

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Hoa cúc vàng…



    Cơn gió thoảng trên đường xa tít tắp

    Góc phố dài cho khung cửa lẻ loi

    Mưa hối hả trên dòng đời tấp nập

    Về đâu đây trong ánh mắt xa vời ?

    Cô em gái đôi mắt tròn biêng biếc

    Mái tóc dài xanh hương cốm mùa thu

    Bàn tay lặng không vẫy người biền biệt

    Tháng năm qua xa tự bao giờ…

    Anh bạn trẻ gửi bước dài theo gió

    Tìm hoa vàng miền hạ nắng xa xôi

    Vườn úa lụi thôi đành bỏ ngỏ

    Phận tàn phai thu cũng đã sang rồi

    Níu không được bước chân người ở lại

    Cố nhân nào có biết sẽ về không ?

    Thương mưa táp tê lòng người con gái

    Tóc mây vương trên mảnh đất hoa trồng

    Cúc càng đỏ khi máu đào phai nhạt

    Tháng năm rồi tình cũng điểm sương

    Chiếc lá rụng khi hương mùa thơm ngát

    Mưa bắt đầu rơi cho một đóa vô thường

    Ngày thu cuối dắt người về đúng lối

    Bước chân kia đương vướng bụi đường trường

    Vườn xưa đón kẻ lữ hành mệt mỏi

    Tay nắm hoa vàng sắc tang thương

    Bỗng bàng hoàng thấy cúc vàng rực rỡ

    Vẫy kẻ về trên đúng lối ra đi

    Bất chợt nhớ bạn láng giềng một thuở

    Mắt thiết tha khi chẳng nói câu gì

    Lá đã rụng trên con đường nhỏ

    Sắc hoa tàn cho cúc mênh mang

    Phố đã hẹp nên đường hun hút gió

    Mưa thêm rơi giấu mắt lệ tràn

    “Khi em hóa thành mưa thuở ấy

    Cúc rất gần mà lại hóa xa xôi

    Khi ta bước vô tình làm vậy

    Sao chẳng biết là em…

    … khi em ở bên rồi”

    Mùa thu sớm ruộm vàng hoa cúc núi

    Gió heo may ru khúc hát êm đềm

    Mưa thinh lặng nơi gió về an ủi

    Thương cúc vàng…còn khóc không em ?
    Nguyễn Thụy Sưu Tầm

  7. #7

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Mạn phép thêm 1 bài vì cuối tuần rãnh rỗi


    Nói với anh...

    Phép cộng của tình yêu

    Là khi em hờn dỗi

    Phép chia của tình yêu

    Khi một lần nông nổi

    Bên nhau tròn trăm tuổi

    Ta vẫn thèm số dư

    Thời gian dù tiếp nối

    Tình yêu không phép trừ

    Gian khổ hay cách trở

    Thương nhau thêm bội phần

    Và với em khi đó

    Tình yêu là phép nhân.

    Đoàn Thị Lam Luyến

  8. #8

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Một chút xíu tình khô cũng được

    Em cho anh ngắt tí nghe em

    Hít một chút cho đã thèm cơn khát

    Nghe hương hồn mang mác của miên man

    Anh đến sớm hay đã muộn màng

    Thì có xá gì đâu nguồn vô hạn

    Nhé em nhé, cho a một chút nhé

    Một chút thôi a chẳng dám nhiều đâu

    Để a chóng mặt nhức đầu

    Để a ngụp lặn trong bầu tương tư

    Để cho thỏa mãn ngấm từ từ

    Len luồn lách khắp cõi bờ cô quạnh

    Nhịp bồi hồi một khối thịt rung ngân

    Vạn tiếng thơ lan tỏa khắp dương trần

    Họ dâng tất cả mà chẳng lấy

    E cho một chút ấy vô biên!

  9. #9

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Em sẽ quên những gì không muốn nhớ

    Khi dòng đời hai đứa đã buông xuôi

    Mai xa nhau xin chớ nói một lời

    Niềm nhung nhớ em đây thôi ôm lấy

    Em sẽ quên một mai mình thức dậy

    Tâm hồn em đã chán ngấy niềm đau

    Bận bịu chi cho ngày tháng thêm sầu

    Thà quên hết như chưa hề quen biết

    Trả cho anh những ân tình tha thiết

    Cõi lòng em chai đá kể từ đây

    Yêu thương kia ngày đó đã đong đầy

    Em trả hết cho tim mình trống rổng

    Còn lại đây con số không vô vọng

    Chẳng gì buồn..chẳng tiếc nuối vu vơ

    Đời buôn tênh..chỉ còn lại câu thơ

    Và mộng hảo bâng quơ làm dấu tích

  10. #10

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Tặng nàng 1 đoạn thơ:

    ""Jenny ơi ước gì anh có được

    Những lời ca của ngôn ngữ bầu trời

    Anh sẽ viết tên em bằng tia chớp sáng ngời

    Bằng tiếng sấm - ngợi ca tình vĩ đại

    Để thế giới muôn đời nhớ em anh mãi mãi"

    Karl Marx"

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •