Trang 31 của 31 Đầu tiênĐầu tiên ... 21293031
Kết quả 301 đến 308 của 308
  1. #301
    Cả tháng chẳng ai mó vào

    Vườn thơ vắng vẻ nao nao thấy buồn

    Diễn đàn vẫn tấp nập luôn

    Hội quán chẳng thấy ai luồn, ôi chao!

  2. #302

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Nho paper
    Hởi người phụ nữ

    Nếu có nghìn đàn ông yêu em

    Em có biết trong nghin người ấy

    có anh nữa mà

    Còn nếu như chỉ có

    Trăm đàn ông yêu em

    Em hãy nhớ trong số trăm người ấy

    Nhất định anh có tên

    Còn nếu như yêu em

    Đàn ông chỉ còn một chục

    Thì anh xin chỉ đứng

    Thứ bảy hay tám trong hàng

    Nếu đàn ông chỉ còn lại một người yêu em

    Anh xin thề - người đó không ai khác ngoài anh em ơi.

    Còn nếu như em đi trong cô đơn buồn tủi trên đời

    Không ai yêu em nữa

    Thì có nghĩa ở một nơi nào đó

    Trên núi cao anh đã chết rồi.!

    ...........sưu tầm..............
    Bác Này LÀm thơ vui nhi?đọc nghe ko có vần điệu gì hết,kekkekekeke( dở ẹc)

  3. #303

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Nho paper
    Hởi người phụ nữ

    Nếu có nghìn đàn ông yêu em

    Em có biết trong nghin người ấy

    có anh nữa mà

    Còn nếu như chỉ có

    Trăm đàn ông yêu em

    Em hãy nhớ trong số trăm người ấy

    Nhất định anh có tên

    Còn nếu như yêu em

    Đàn ông chỉ còn một chục

    Thì anh xin chỉ đứng

    Thứ bảy hay tám trong hàng

    Nếu đàn ông chỉ còn lại một người yêu em

    Anh xin thề - người đó không ai khác ngoài anh em ơi.

    Còn nếu như em đi trong cô đơn buồn tủi trên đời

    Không ai yêu em nữa

    Thì có nghĩa ở một nơi nào đó

    Trên núi cao anh đã chết rồi.!

    ...........sưu tầm..............
    Bác Này LÀm thơ vui nhi?đọc nghe ko có vần điệu gì hết,kekkekekeke( dở ẹc)

  4. #304

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi NaNáLiNa
    Bác Này LÀm thơ vui nhi?đọc nghe ko có vần điệu gì hết,kekkekekeke( dở ẹc)
    Em không thấy 2 chử .............sưu tầm .................hả em? bài thơ tình nổi tiếng đó Em.....tác giả...RASYL GAMSATOP...

  5. #305

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi NaNáLiNa
    Bác Này LÀm thơ vui nhi?đọc nghe ko có vần điệu gì hết,kekkekekeke( dở ẹc)
    Em không thấy 2 chử .............sưu tầm .................hả em? bài thơ tình nổi tiếng đó Em.....tác giả...RASYL GAMSATOP...

  6. #306

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Chiêu Trên Sân.

    Không biết chiều nay ai nhớ ai.

    Ma sao trong sân chẵng thấy ai.

    Tại ai ai bắt đền ai đó.

    Ngồi đây một mình chẵng thấy ai.

    Buồn ....

  7. #307

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi hoangthong
    Chiêu Trên Sân.

    Không biết chiều nay ai nhớ ai.

    Ma sao trong sân chẵng thấy ai.

    Tại ai ai bắt đền ai đó.

    Ngồi đây một mình chẵng thấy ai.

    Buồn ....
    Bài thơ của bác tâm trạng quá!

  8. #308

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Thơ các bác hay quá!

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •