Trang 3 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 51
  1. #21

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    anh đợi mãi... người xưa đã quay lại.

    những lỗi lầm, cho anh được sữa sai.

    cái chiều đông, cái chiều se lạnh ấy!

    giờ trở về như chưa thể nhạt phai.

    em còn nhớ cái lần đầu gặp gỡ?

    ta nhìn nhau cũng trong lạnh ngày đông.

    ôi mùa đông! anh nhớ mãi mùa đông.

    mùa kỷ niệm! mùa tình yêu chớm nở...

    em vẫn nhớ thì anh đây cũng nhớ.

    dễ gì quên những ngày không thể quên

    tay trong tay, dấu tình yêu trên cát...

    dìu nhau đi nghe rì rào sóng bạc.

    tiếng vỗ xa bờ ... giờ ta lại có nhau

    trong se lạnh môi ai mím chặt câu?

    anh nhớ em! mà môi chẳng bớt run.

    anh nhớ em với nỗi nhớ chiều đông.

    nguyễn thiếu ngã

  2. #22

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Một chút ngày xưa ...

    Gặp anh đây là thực hay mơ

    Em lặng im lắng nghe từng nhịp thở

    Trong tim em chợt ngân lên nỗi nhớ

    Những cồn cào da diết của ngày xưa

    Những chiều đông trời cứ rả rích mưa

    Góc quán vắng lời ngại ngùng chưa nói

    Mắt nhìn nhau mà con tim bối rối

    Muốn thật nhiều nhưng sợ gió cuốn xa !

    Thời gian trôi, giờ không còn tuổi hoa

    Không còn những chiều bên biển vắng

    Thả bước bên nhau vui cùng con sóng

    Ngắm sao trời ước hái dành tặng nhau .

    Mâu thuẫn với mình, em lại nhắc trước sau

    Những kỷ niệm một thời, gom dấu kỹ

    Lỗi lầm chi đâu - chỉ là em mộng mị

    Đừng tự trách mình, duyên phận mà anh !

    Giờ đã xa, xa lắm khoảng trời xanh

    Tên chúng mình hãy giữ trong tâm trí

    Đừng thốt ra môi, đừng ghép thành vần ý

    Bởi bên ta còn có những rào ngăn …

  3. #23

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi nuachungxuan
    Một chút ngày xưa ...

    Gặp anh đây là thực hay mơ

    Em lặng im lắng nghe từng nhịp thở

    Trong tim em chợt ngân lên nỗi nhớ

    Những cồn cào da diết của ngày xưa

    Những chiều đông trời cứ rả rích mưa

    Góc quán vắng lời ngại ngùng chưa nói

    Mắt nhìn nhau mà con tim bối rối

    Muốn thật nhiều nhưng sợ gió cuốn xa !

    Thời gian trôi, giờ không còn tuổi hoa

    Không còn những chiều bên biển vắng

    Thả bước bên nhau vui cùng con sóng

    Ngắm sao trời ước hái dành tặng nhau .

    Mâu thuẫn với mình, em lại nhắc trước sau

    Những kỷ niệm một thời, gom dấu kỹ

    Lỗi lầm chi đâu - chỉ là em mộng mị

    Đừng tự trách mình, duyên phận mà anh !

    Giờ đã xa, xa lắm khoảng trời xanh

    Tên chúng mình hãy giữ trong tâm trí

    Đừng thốt ra môi, đừng ghép thành vần ý

    Bởi bên ta còn có những rào ngăn …
    Lâu quá chị mới tái xuất...thanks chị.

  4. #24

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    là hiện thực... nào mộng mị em ơi

    xa bao năm giờ gặp khó nên lời

    cần gì nói, cứ để hồn ta tự nói...

    gặp được em đã là quý lắm rồi.

    cái tuổi xuân, hay bây giờ cũng vậy

    đối với anh vẻ ngoài nào quan trọng.

    trong mắt anh, em luôn mãi tuyệt vời

    dẫu thời gian cứ lặng lẽ dần trôi.

    góc quán nhỏ giờ đây đã đông khách

    để chiều đông không còn lạnh như xưa

    dẫu biết rằng giữa ta luôn ngăn cách

    nhưng đừng để lòng chia vách hai ta.

    nguyễn thiếu ngã

  5. #25
    Bác Núi đang "phiêu" nè!hihi

  6. #26

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0

    Cảm ơn Nina, cảm ơn Bác PhoNui đã ghé thăm trang thơ và cảm xúc cùng Xuân, Thơ cuả Nina cũng tuyệt lắm đấy, mong gặp !

  7. #27
    Em bận ... </font>

    <font color="#008000">Anh trách em sao để anh chờ đợi

    Cơn mưa nhỏ hững hờ rơi rơi mãi

    Ngày theo ngày thời gian không trở lại

    Yêu thương sao cứ mãi mình anh !

    Em cũng bận nhiều anh biết không anh

    Nhớ thương kia em đành cất để dành

    Bao giờ công việc nguôi xong nhé

    Em sẽ lại về thơ quán thăm anh ... !

  8. #28

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi nuachungxuan

    Một chút ngày xưa ...

    Đã lâu rồi ta không gửi cho nhau

    Những lời iu thương như ngày xưa ấy

    Em cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy

    Khoảng lặng hai ta cứ thế … dài hơn

    Anh không nói gì… em cũng lặng im

    Nhưng thẳm sâu tâm hồn có còn mong nhớ

    Cái nắng chiều ngày nao còn vội vã

    Nhớ về nhau như ngày mới quen không ?

    Bất chợt đang vui trời lại đổ mưa giông

    Đẩy hai ta đi về hai phía

    Anh đầu nguồn, em thì về cuối bể

    Bao nhớ thương, thương nhớ cứ dần xa …

    Em tự hỏi mình… khoảng cách đôi ta

    Có còn như xưa hay là giờ thay đổi

    Nơi đầu nguồn anh có còn chờ đợi

    Một ngày nào ta sẽ gặp lại nhau ?

    Em cũng tự hỏi mình … nỗi nhớ có còn đau

    Và em biết lòng mình còn bối rồi

    Trái tim ngu ngơ … vẫn còn nông nổi

    Trong giấc mơ … em vẫn cứ… thầm mơ !

    NCX
    Thơ trư tình - lảng mạn thật

  9. #29

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    nghe lại thấy xao lòng

  10. #30

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Em tự hỏi mình… khoảng cách đôi ta

    Có còn như xưa hay là giờ thay đổi

    Nơi đầu nguồn anh có còn chờ đợi

    Một ngày nào ta sẽ gặp lại nhau ?

    Em cũng tự hỏi mình … nỗi nhớ có còn đau

    Và em biết lòng mình còn bối rồi

    Trái tim ngu ngơ … vẫn còn nông nổi

    Trong giấc mơ … em vẫn cứ… thầm mơ !

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •