Trang 2 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 51
  1. #11

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Ui má ơi, hnay ko hiểu sao em lại "alo cho người thân", giờ online thấy các anh các chị làm thơ đúng tâm trạng của em cách đây vài phút...

    Em đội ơn các anh các chị nhiều !

  2. #12

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    [QUOTE=dunlop_phonui;50175]
    Trích dẫn Gửi bởi nuachungxuan

    đọc thơ mà bác thấy gai...???

    cầy tơ bảy món lai rai ta vần...

    cảm xúc đôi lúc xuất thần

    có khi rặn mãi một vần không ra

    em hỏi bác cái này nha?

    ở trên bác đọc dưới ra cả quần...

    nếu như chưa có một lần...

    thì em khuyên bác chớ gần thơ em.....
    Làm thơ mà cứ lem nhem

    Hết "ngửi" rồi "rặn", cứ đem ra hoài

    "Ngày xưa một chút" trong ngoài

    Xuân đang lai láng, Núi toài người vô....

  3. #13
    Trích dẫn Gửi bởi Ngọc Bẹt
    Đọc thơ các bác bác mà em thấy gai cả người, chắc vì trong thơ có nhũng kỷ niệm và cảm xúc thật.
    [QUOTE=nuachungxuan;49958]
    Trích dẫn Gửi bởi Ngọc Bẹt
    Đọc thơ các bác bác mà em thấy gai cả người...QUOTE]
    Hihi ... thế cũng vui vì ít ra những dòng thơ ấy cũng làm cho Ngọc Bẹt có ít nhìu cảm xúc, dù là cảm xúc.... sợ hãi Khi nào Ngọc Bẹt muốn cảm giác đó nữa thì lại ghé đây nha 8->8->8->
    đọc thơ mà bác thấy gai...???

    cầy tơ bảy món lai rai ta vần...

    cảm xúc đôi lúc xuất thần

    có khi rặn mãi một vần không ra

    em hỏi bác cái này nha?

    ở trên bác đọc dưới ra cả quần...

    nếu như chưa có một lần...

    thì em khuyên bác chớ gần thơ em.....

  4. #14
    Silver member
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Ôi các bác ơi, hồn thơ đang lai láng, em cũng đang dạt dào cảm xúc theo các bác, tự nhiên một đàn cóc ở đâu xông ra, tụt hết cả hứng rùi

  5. #15

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Fair Play
    Ôi các bác ơi, hồn thơ đang lai láng, em cũng đang dạt dào cảm xúc theo các bác, tự nhiên một đàn cóc ở đâu xông ra, tụt hết cả hứng rùi
    đã thơ ... thì phải ra thơ

    đang thơ cụt hứng....gà mờ bác ơi

    thôi làm con cóc dễ chơi

    em vần câu trước xin mời bác theo

  6. #16

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi dunlop_phonui
    đã thơ ... thì phải ra thơ

    đang thơ cụt hứng....gà mờ bác ơi

    thôi làm con cóc dễ chơi

    em vần câu trước xin mời bác theo
    Bác mời thì em cũng theo

    vụng chèo khéo chống thế nào cũng xong

    thớt này cảm xúc trào dâng

    thơ con cóc đã có riêng thớt rồi

    Bác về thớt ấy đối thơ (thơ con cóc)

    Thớt này cảm xúc.. đang chờ.. thơ hay(không phải thơ con cóc)

  7. #17

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi dunlop_phonui
    mẹ cha bát rượu cay cay

    thơ gì??? đọc mãi nó say luôn người

    đọc xong không nhịn được cười.

    làm thằng bên cạnh bảo người dở hơi....

    tự xưng ta biết ăn chơi

    kèo thơ đối ẩm tức thời đối ngay

    khua môi, múa mép, vung tay

    đọc xong mới hiểu ... thơ này... vần ghê.....
    Thơ văn sao cứ ê hề

    Núi qua "Đối ẩm...", coi bề hoang vu

    Cuội đen còn mãi vân du

    Hát-pê đâu mất, phập phù trang thơ....

  8. #18

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Fair Play
    Bác mời thì em cũng theo

    vụng chèo khéo chống thế nào cũng xong

    thớt này cảm xúc trào dâng

    thơ con cóc đã có riêng thớt rồi

    Bác về thớt ấy đối thơ (thơ con cóc)

    Thớt này cảm xúc.. đang chờ.. thơ hay(không phải thơ con cóc)
    mẹ cha bát rượu cay cay

    thơ gì??? đọc mãi nó say luôn người

    đọc xong không nhịn được cười.

    làm thằng bên cạnh bảo người dở hơi....

    tự xưng ta biết ăn chơi

    kèo thơ đối ẩm tức thời đối ngay

    khua môi, múa mép, vung tay

    đọc xong mới hiểu ... thơ này... vần ghê.....

  9. #19

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Hay! Thật là hay!

  10. #20
    Nỗi nhớ mùa đông ...



    ...Dường như ai đi ngang cửa

    Gió mùa đông bắc se lòng

    Chút lá thu vàng đã rụng

    Giờ đây cũng bỏ ta đi

    Nằm nghe xôn xao tiếng đời

    Mà ngỡ ai đó nói cười

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy

    Giờ đây cũng bỏ ta đi ..."

    Bất chợt nơi này bài hát lại vang lên

    "Nỗi nhớ mùa đông" giờ đã thành kỷ niệm

    Nghe bài hát tim ta lại da diết

    Nhớ về anh, những ngày ta bên nhau !

    Nối nhớ mùa đông kỷ niệm mãi in sâu

    Gió hun hút những chiều bên biển vắng

    Sóng nhẹ xô bờ cát dài phẳng lặng

    Ta bên nhau, nồng ấm bởi tình yêu

    "Nỗi nhớ mùa đông" làm ta nhớ thật nhiều

    Những ngày bên nhau êm đềm Hạnh phúc

    Ta bên nhau... tình yêu là rất thực

    Một cõi trời riêng, tay trong tay ...

    Giờ bên ta chỉ còn tiếng thoảng bay

    Gió xào xạc ngoài thềm xa đấy chứ

    Bài hát kia chỉ ngân lên vừa đủ

    Nỗi nhớ mùa đông thành nỗi nhớ riêng ta !

    Cứ vờ như ... ai đó vừa ngang qua

    Cứ vờ như ...là mùa đông năm ấy

    Cứ vờ như ... hai ta đang hát vậy

    Ôi mùa đông ! Nỗi nhớ ... Mùa Đông !

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •