Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 25
  1. #1

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi NiHa
    Bác Bẹt viết report đi, xem service sân bãi thế nào, có gì em tổ chức sân em lên đó relax cái nhỉ. Nhìn hấp dẫn phết.
    Vầng. em sẽ viết tối nay nhá.

    Hôm qua em cũng đang tính tổ chức đi một hội lên từ đêm hôm trước, ăn chơi nhảy múa hát hò ...
    (quầy bar ở gần sân đất nện)

    hoặc ăn tối & hát ở đây...ngủ nhà sàn (giữa rừng núi)



    cũng có chỗ làm dinner ngoài trời, hát hò và ngủ...


    6h sáng hôm sau tống tất cả ra sân oánh đến trưa thì trai gái xuống suối Bùi tắm (trời nóng thía này mà nhúng chân xuống nước suối mát lạnh dã man) hoặc mang đồ lên thác Thăng thiên trải bạt ra ăn trưa. Chiều đánh tiếp hoặc chặy về HN.

  2. #2

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Em cũng vừa đánh sân này hôm 4/8 . Ở sân này hạt đất có vẻ hơi to anh nhỉ . Vi dụ mà có ngã xuống một phát thì chắc là đầu gối găm đầy đạn . Cuối tuần này có bên khách hàng lại mời nhóm em xuống chiến tiếp ở sân này
    http://www.facebook.com/photo.php?fb...type=1&theater

  3. #3

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Mặt sân hơi xấu bác Bẹt nhỉ. Nếu hạt đất to như lời Hoàng Tùng thì bóng nảy chả theo quỹ đạo nào. Em cũng đã đánh sân đất nện. Cảm nhận riêng là ko quen

  4. #4

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0

    Một lần đi sân đất nện Suối Bùi, Hòa Bình [12/8/2012]

    Link khác
    Nhật ký sân đất nện Lương Sơn, Hòa Bình [27/3/2011]

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Em cứ xếp gạch cái đã, viết rì pọt sau







  5. #5

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Ái chà, anh Khôi được chơi trên sân đất nện luôn rồi đã quá. Ao ước của em là được chơi trên mặt sân đất nện này và sân cỏ nữa

  6. #6

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    Review đê bác ơi, cảm giác giống như được oánh với Nad phải không?

    Thích nhất cú trượt giày cứu bóng, đam mê lắm lắm...

  7. #7
    Trích dẫn Gửi bởi caotrung0418
    Ái chà, anh Khôi được chơi trên sân đất nện luôn rồi đã quá. Ao ước của em là được chơi trên mặt sân đất nện này và sân cỏ nữa
    Sân đất ở quanh HN có nhiều, nhưng mới rộ lên vài năm gần đây.

    Mình post lại nhật ký 1 chuyến đi năm ngoái để anh em đọc nhé.
    Nhật ký sân đất nện Lương Sơn, Hòa Bình [27/3/2011]
    Dịp nào caotrung ra HN có weekend, biết trước lịch sớm sớm chút, thì mình tổ chức mấy bạn nữa đi chơi nhé.

  8. #8

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Bác Bẹt viết report đi, xem service sân bãi thế nào, có gì em tổ chức sân em lên đó relax cái nhỉ. Nhìn hấp dẫn phết.

  9. #9

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Nhìn không khác j bồng lai tiên cảnh, thèm thật!

  10. #10

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Em cũng đánh sân này rồi. Sân đẹp, Quang cảnh & khuôn viên đẹp. Cảm giác đánh bóng giữa núi rừng rất lạ. Chỗ này thích hợp với các buổi ofline. Cái sân cỏ bên cạnh sân bóng mà có con bê thui ở đấy thì.....

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •