Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Trung ! đây là câu chuyện Châu cũng rất thích . khi lần đâu Châu đăng ký thi challenge ở madagui . Châu đã biết về câu chuyện này . mỗi lần có dịp đọc lại nó châu cảm thấy mình còn quá nhỏ bé . cần phải cố gắng nhiều hơn , phước đức ông bà để lại . Châu hiện có 3 đứa con đều khỏe mạnh , Châu cần cố gắng nhiều hơn nữa .

    cho Châu .phụ Trung up một bài viết tương tự nhé


    Team Hoyt – Câu chuyện về sự yêu thương và bền bỉ

    Dick Hoyte và Rick Hoyt

    Dick Hoyt và Rick Hoyt, hai cha con 66 tuổi và 44 tuổi, đang nổi tiếng hiện nay trên thế giới với cái tên ‘Đội Hoyt’ (Team Hoyt). Hai con người phi thường này đã lập nên những kỉ lục bất cứ vận động viên vĩ đại nào cũng phải thán phục. Nhưng trên hết đó là một câu chuyện về tình cha con, sự yêu thương và bền bỉ. Mọi người cùng sống chậm với câu chuyện cảm động này nhé.

    Khi còn đi học ở trường, Rick đã rất mong muốn được tham gia vào cuộc chạy bộ gây quỹ hỗ trợ cho một vận động viên bóng vợt, vốn bị tật nguyền trong một cuộc tai nạn xe hơi. Anh muốn làm một điều gì đó có ích hơn là chỉ ngồi và nhìn cuộc sống trôi qua trước mắt vận động viên đó. Dick, cha của Rick, đã quyết định giúp con trai của mình thực hiện mong ước này và ông đã chạy, đẩy Rick cùng đi trên chiếc xe lăn trong sự kiện ấy.

    Khi cuộc đua kết thúc, Rick nói:” Cha ơi, con cảm thấy sự tật nguyền của mình hình như tan biết cả rồi Cha ạ”, và đó là tất cả những gì mà Dick muốn được nghe hơn bao giờ hết. Bắt đầu từ giây phút đó, Dick đã quyết định ông sẽ cống hiến cả cơ thể của mình để giúp Rick vượt qua sự tật nguyền của mình.


    Kể từ đó, Dick và Rick đã liên tục cùng nhau tham gia các cuộc chạy đua marathon. ‘Cùng với nhau, họ đã leo núi, và một lần đạp xe địa hình suốt 3,735 dặm băng ngang nước Mỹ’. Cả hai đã tham gia hơn 950 cuộc đua xe đạp, 60 cuộc đua marathon và còn tham gia thi đấu ở cả nội dung marathon 3 môn phối hợp (triathlon) – bao gồm chạy bộ 26.2 dặm, đạp xe 112 dặm, và bơi 2.4 dặm. Khi chạy, Dick cùng đẩy chiếc xe lăn của Rick cho tới khi chạm đích đến.


    Khi đạp xe, Rick ngồi phía trước chiếc xe đạp được thiết kế đặc biệt và Dick không bao giờ dừng lại cho đến cuối chặng đua. Khi bơi, Dick buộc dây và một chiếc bè cao su chở Rick ở trên và bơi liên tục suốt 2.4 dặm. Ở tuổi 66, khi mà nhiều người nghĩ rằng tuổi già sẽ là trở ngại lớn trong việc di chuyển thì Dick đã quyết tâm vượt qua những khó khăn về mặt thể chất và sức khỏe chỉ với một lí do đó là “ được thấy nụ cười trên khuôn mặt của con trai mình”.


    Dick nói: “ Tôi yêu gia đình mình và chỉ muốn trở thành một người cha tốt nhất có thể “ và chắc chắn ông ấy là một trong những người cha tốt nhất thế giới. Dick còn cho biết:” Chỉ cần có được niềm vui khi ở bên cạnh nhau, được tận hưởng những giây phút đó, thì chúng tôi sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn trở ngại phía trước”.



    Tình yêu thương không vị kỉ thực sự sẽ giúp chúng ta có được sức mạnh để làm những điều không tưởng. Nhiều người trẻ tuổi nghĩ rằng việc Đội Hoyt vượt qua tất cả những chặng đua đầy thử thách trên gần như là điều không thể, nhưng ở cái tuổi 66 ấy, Dick đã đã tìm thấy sức mạnh để vượt qua những khó khăn và thách thức về mặt thể chất chỉ với một mục đích đó là đem lại niềm vui và hạnh phúc của con trai mình. Sứ mệnh của ông đó là không để cho Rick bị xem là người thừa trong xã hội, ông muốn Rick được tham gia vào tất cả các hoạt động xã hội giúp anh cảm thấy hạnh phúc, và vì lẽ đó Dick đã luôn cố gắng hơn bao giờ hết.


    Cứ thử nghĩ mà xem, lí do khiến ta không có đủ tinh thần và năng lương để thực hiện những sứ mệnh cao cả có thể vì mục đích của chúng ta quá vị kỉ chăng ? Nếu có trong tim một tình yêu vô điều kiện, chúng ta có thể tìm thấy cho mình một nguồn năng lượng to lớn để thực hiện những điều không tưởng. Một khi có thể suy nghĩ được như thế, chúng ta có thể vượt qua những giới hạn của bản thân, vốn quy định năng lực của mỗi người trong một khuôn khổ nhất định, và chuyển hóa mọi giới hạn đó thành những điều kì diệu.

    Khi Rick được sinh ra, các bác sĩ đã nói rằng anh ấy sẽ không thể làm được gì trong suốt quãng đời còn lại của mình. Và Dick nói:” Những bác sĩ ấy giờ có lẽ cũng không còn sống nữa, nhưng tôi ước gì họ có thể thấy Rick như thế nào hiện giờ”.



    Rick đã tốt nghiệp đại học Boston và hiện đang làm việc tại phòng thí nghiệm máy tính của trường, nơi anh ấy có thể hỗ trợ phát triển một hệ thống giúp những người khuyết tật có thễ giao tiếp thông qua các cử động của đôi mắt. Anh nói:” Tôi đã chứng minh cho những người khuyết tật thấy họ không phải ngồi một chỗ và nhìn cuộc sống trôi qua trước mắt mình, họ cũng có thể tới trường, có việc làm và được tham gia vào các hoạt động hàng ngày trong xã hội”.


    “Thông điệp mà Đội Hoyt muốn gửi đến mọi người đó là những người khuyết tật cũng có quyền được tham gia vào mọi hoạt động thường ngày của xã hội và cộng đồng”.

    Khẩu hiệu của Đội Hoyt đó là “BẠN CÓ THỂ” và họ chính là minh chứng sống khi khẳng định “BẠN CÓ THỂ” khi bạn “QUYẾT ĐỊNH” làm. Thông điệp của đội Hoyt đã làm rung động mọi người. Dù có mang trên người những khiếm khuyết về mặt thể chất hay không đi chăng nữa, chúng ta có thể học được rất nhiều từ câu chuyện của họ, hãy cho ước mơ của chúng ta một hi vọng, một cơ hội thứ hai để sống mặc cho tuổi tác có như thế nào đi chăng nữa, và hãy nhìn thế giới một cách rộng mở hơn. Câu chuyện của Rick và Dick cũng khiến cho chúng ta phải suy nghĩ lại về những gì chúng ta cho rằng “không thể” cho tới giờ và hãy thử cố gắng hết sức “MỘT LẦN NỮA” xem.

    View more random threads:


  2. #2

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Thật là đáng khâm phục! Không phải ai cũng làm được như Dick!

    Em đóng góp thêm 1 câu chuyện khác về tình cha con, nhưng đằng sau đó là lời động viên trong cuộc sống của mỗi chúng ta, đặc biệt là những ai chơi thể thao, "Đừng bao giờ bỏ cuộc".

    Clip dưới đây nói về chấn thương của VĐV vô địch Olympic người Mỹ, Derek Desmond, trên đường chạy 400m tranh HCV tại Olympic 1992... Phần còn lại của câu chuyện nằm ở trong clip...

    Nhiều người đã khóc khi xem clip này... điều đó cũng dễ hiểu thôi...

  3. #3

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Nói về sự tật nguyền làm em nhớ lại 1 câu nói của 1 bé gái tầm 7-8t ở trường mù Nguyễn Đình Chiểu...

    Năm 97, có lần em xem giải bóng đá cho trẻ em đường phố trên HTV, PV hỏi 1 cô bé khiếm thị đang ngồi trên khán đài:

    -Cháu ko nhìn thấy các bạn chơi sao lại đi xem ???

    -Tuy cháu ko nhìn thấy nhưng cháu cảm nhận được không khí của các bạn trên sân

    -Có bao giờ cháu cảm thấy bất hạnh khi thua thiệt với bạn bè ko ???

    -"Cuộc đời chưa biết ai đã bất hạnh hơn ai đâu chú"

    Chưa bao giờ em quên được câu nói này cho dù nó xuất phát từ miệng của 1 đứa trẻ.

    Đúng là ko ai có thể chọn được cha mẹ hay hoàn cảnh sống, thế nên " Hãy thích những gì mình có nếu ko có những gì mình thích "...
    --- Bài viết bổ sung ---
    Có 1 câu chuyện khác em cũng rất tâm đắc " BÍ MẬT CỦA SỰ MAY MẮN ", nếu bác nào chưa đọc có thể search trên google là có thể tìm thấy ( em mới search thử và thấy có )...

  4. #4

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0

    Tình yêu vô điều kiện của người cha !

    Bài viết này mình làm đã lâu, mình làm trước khi mình có em bé, giờ có con rồi xem lại mới thấy thật hay và xúc động !


    Thật sự sau khi xem clip này mình rất xúc động và hiểu thế nào là tình yêu của người cha dành cho đứa con của mình cao cả biết chừng nào !

    Xin chia sẻ cùng các bạn .

    I can only imagine



    Sau khi tìm kiếm thì người cha và con trong video trên là nhân vật có thật người cha tên là Dick Hoyt , người con là Rick Hoyt . Khi mới sinh ra Rick bị dị tật bẩm sinh không thể nói hay viết được, với tình thương con vô bờ bến Dick đã cùng con trai mình làm mọi việc ; từ việc đi đến trường, vui chơi .....



    câu chuyện của họ đã được đưa lên một số đài truyền hình của Mỹ

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •