Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0

    Hôm nay (1/2/2012) Hà nội đổi giờ học - đường vẫn tắc

    Em chộp được bài thơ này cũng hay hay, gửi các bác thưởng thức

    (Có bác nào ở HN lâm vào tình cảnh này không ạ?)
    Hà Nội ơi!

    Thương thay một lũ học trò

    Những thân cò đi tinh mơ về tối

    Tiếng kêu la âm vang,

    Trách đổi giờ (vì giao thông)

    Nghe ai oán tận... trời xanh


    Nhiều phụ huynh

    Hôm nay tan sở chẳng vội chi

    Lang thang vất vưởng chờ vài tiếng

    Mong mau đến giờ...để chở con

    Lại vọt ga

    Đi tiếp tăng hai,

    Học đến đêm khuya, (nào có kịp ăn),

    Về nhà...đứt...hơi...


    Hà Nội ơi!

    Gió về lạnh xuân Nhâm Thìn

    Ớn người làm điên dân hiền

    Mồm thì to nhưng mắt không to

    Đầu thì to óc bé hơn nho ...ớ ...ờ...ờ

    View more random threads:


  2. #2

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Em thấy mệt mỏi....

    Đi về đón con muộn hơn đến khổ... vì đường xá. Các cô giáo và những cô trông coi mặt méo xẹo..

    Đường vẫn tắc đấy chứ.... Mấy ông này chỉ nằm trên đệm rồi phán. Pó tay

  3. #3

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    May quá, vụ này, nhà em có OSIN cao cấp bà nên chả lo gì, Cún nhà em lại học ngay trường đối diện nhà, bước sang đường phát đến luôn, nên em chả biết đến hiện tượng tắc đường. Thông cảm giùm các bác.

  4. #4

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Nhà em 2 nhóc đều học tư thục nên may quá không bị đổi giờ học, 2 đứa vẫn đi về cùng nhau như trước dù 1 tên học cấp 2 và 1 tên cấp 3. Hôm qua em xem trên TV thấy thương nhất là các cô giáo dạy cấp 3, phải rời nhà từ 6 giờ sáng và về nhà sau 7:30 tối, mà phần đông họ có con nhỏ.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •