Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0

    Những chuyện cười ra nước mắt- Có thật 100% do chính em nghĩ ra

    E năm nay sống như thế là kém 3 năm nữa đầy 4 chục, Nhưng giờ nằm nghĩ đến những tình huống này e lại thấy sướng các bác à, Em đem dăm ba cái chuyện của em ra hầu các bác cười chơi, em nhớ được chuyện nào e ghi lại chuyện đó nha bác.... thứ tự năm tháng có thể lẫn lộn, nhưng cũng k quan trọng lắm mà....
    Chuyện 1: Ăn cá sống

    Bọn e hồi đó 7-8 tuổi gì đó, sống gần nhà có cái hồ, từ ngày bọn nó đấu giá cái hồ thả cả làm bọn e mất chỗ tắm e điên lắm, lần nào đi qua cũng đái xuống cho cá chúng nó tắm rồi chúng nó bắt lên mà ăn luôn cả nước đái của bọn e...

    Thế rồi một hôm bọn e nghĩ ra cách câu trộm bớt cả của chúng, he he, cần câu cài ngầm xuống đáy bùn, thế mà đang câu, mới được có mấy con cá bé tí bọn chúng phát hiện ra. Hu hu, đen quá. Chúng đuổi cả hội nhày ùm xuống hồ. He he cứ tưởng nhảy xuống bơi sang kia là thoát ngon, ai dè nó từ từ nó đạp xe vòng sang, gần đến nơi rồi thì thấy nó, bọn e lại phải bơi vòng lại... nó lại từ từ nó đạp xe vòng về....huh u, bọn e lại bơi sang... Ặc ặc, bọn e lại phải bơi vòng lại... nó lại từ từ nó đạp xe vòng về, hu hu cứ thế bọn e lại phải bơi vòng lại... nó lại từ từ nó đạp xe vòng về, Xong rồi...

    Cả hội đành chịu bị bắt, đứng run lẩy bẩy xếp hàng và nhận hình phạt.... Ăn cá sống.... h hu Nhớ đến giờ các bác ạ
    Chuyện 2: Ăn cắp dưa hấu

    Cánh đồng làng thuộc diện đất ruộng %, Xã không trồng rau màu nữa mà vụ này trồng dưa hấu, Hồi đó nó đói, đi học bốn năm chú tranh thủ tạt xuống ruộng dưa làm vài quả đập vỡ chén ngon lành. Đang đi về thì nó bắt được nhưng không có chứng cứ, bọn e ngu gì mà nhận, He he, thế là nó nghĩ ra một cách, nó bảo cả hội mày xếp hàng dọc đây, đưa tay ra, tao liếm tay từng thẳng, tay thằng nào ngọt chết với bố.

    Hu hu hu, đau rồi, E lẻn xuống cuối hàng và chờ nó liếm

    Thằng thứ nhất: Ngọt----> Tát 1 phát

    Thằng thứ hai: Ngọt----> Tát 1 phát

    Thằng thứ ba: Ngọt----> Tát 1 phát

    .....

    Hu hu, Thằng nào nhận tát xong cũng phải xin lỗi hết. Đến lượt e nó liếm rất kỹ... he he

    Nó bảo:

    - Đờ mờ, tay thằng này thối như ***....., cút mịa mài đi

    He he, e bảo cháu không ăn cắp dưa mà, ... thấy chưa.

    Nhưng nó đâu có biết e đứng cuối hàng, e thò tay vào trong quần e, đưa ngón trỏ chọc thẳng vào hậu môn của mình..... he he hơi đau tí nhưng mà thoát và như các bác thấy đấy, nó liếm có vị khác.....trả thù được cho các bạn.......

    He he he

  2. #2

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Hồi đó mà có Mù Tạt ăn với cá sống thì nhất bác nhẩy

  3. #3

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi haticc
    E năm nay sống như thế là kém 3 năm nữa đầy 4 chục, Nhưng giờ nằm nghĩ đến những tình huống này e lại thấy sướng các bác à, Em đem dăm ba cái chuyện của em ra hầu các bác cười chơi, em nhớ được chuyện nào e ghi lại chuyện đó nha bác.... thứ tự năm tháng có thể lẫn lộn, nhưng cũng k quan trọng lắm mà....
    Chuyện 1: Ăn cá sống

    Bọn e hồi đó 7-8 tuổi gì đó, sống gần nhà có cái hồ, từ ngày bọn nó đấu giá cái hồ thả cả làm bọn e mất chỗ tắm e điên lắm, lần nào đi qua cũng đái xuống cho cá chúng nó tắm rồi chúng nó bắt lên mà ăn luôn cả nước đái của bọn e...

    Thế rồi một hôm bọn e nghĩ ra cách câu trộm bớt cả của chúng, he he, cần câu cài ngầm xuống đáy bùn, thế mà đang câu, mới được có mấy con cá bé tí bọn chúng phát hiện ra. Hu hu, đen quá. Chúng đuổi cả hội nhày ùm xuống hồ. He he cứ tưởng nhảy xuống bơi sang kia là thoát ngon, ai dè nó từ từ nó đạp xe vòng sang, gần đến nơi rồi thì thấy nó, bọn e lại phải bơi vòng lại... nó lại từ từ nó đạp xe vòng về....huh u, bọn e lại bơi sang... Ặc ặc, bọn e lại phải bơi vòng lại... nó lại từ từ nó đạp xe vòng về, hu hu cứ thế bọn e lại phải bơi vòng lại... nó lại từ từ nó đạp xe vòng về, Xong rồi...

    Cả hội đành chịu bị bắt, đứng run lẩy bẩy xếp hàng và nhận hình phạt.... Ăn cá sống.... h hu Nhớ đến giờ các bác ạ
    Chuyện 2: Ăn cắp dưa hấu

    Cánh đồng làng thuộc diện đất ruộng %, Xã không trồng rau màu nữa mà vụ này trồng dưa hấu, Hồi đó nó đói, đi học bốn năm chú tranh thủ tạt xuống ruộng dưa làm vài quả đập vỡ chén ngon lành. Đang đi về thì nó bắt được nhưng không có chứng cứ, bọn e ngu gì mà nhận, He he, thế là nó nghĩ ra một cách, nó bảo cả hội mày xếp hàng dọc đây, đưa tay ra, tao liếm tay từng thẳng, tay thằng nào ngọt chết với bố.

    Hu hu hu, đau rồi, E lẻn xuống cuối hàng và chờ nó liếm

    Thằng thứ nhất: Ngọt----> Tát 1 phát

    Thằng thứ hai: Ngọt----> Tát 1 phát

    Thằng thứ ba: Ngọt----> Tát 1 phát

    .....

    Hu hu, Thằng nào nhận tát xong cũng phải xin lỗi hết. Đến lượt e nó liếm rất kỹ... he he

    Nó bảo:

    - Đờ mờ, tay thằng này thối như ***....., cút mịa mài đi

    He he, e bảo cháu không ăn cắp dưa mà, ... thấy chưa.

    Nhưng nó đâu có biết e đứng cuối hàng, e thò tay vào trong quần e, đưa ngón trỏ chọc thẳng vào hậu môn của mình..... he he hơi đau tí nhưng mà thoát và như các bác thấy đấy, nó liếm có vị khác.....trả thù được cho các bạn.......

    He he he
    Đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ 3 là........

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •