Chủ đề: Mời đối ẩm làm thơ
-
02-03-2012 06:06 PM #1
- Ngày tham gia
- Dec 2013
- Bài viết
- 0
Mời đối ẩm làm thơ
Đây là bài thơ đầu tiên mời chị Nữa Chừng Xuân đối ẩm làm thơ. Nếu bác nào có hứng thú thì xin mời tham gia nhé.
MỜI CÙNG ĐỐI ẨM
Hồn thơ đã chết rất lâu
Từ khi em bỏ con trâu cuối làng
Một mình một phận lang thang
Phồn hoa đô thị tìm sang quên hèn
Nay sao gặp bước chân quen
Nữa chừng xuân ấy đã chen vào đời
Giao thời lạc lỏng chơi vơi
Tập làm thơ lại để mời chị ngâm
Chị ơi tất bật quanh năm
Thôi vào đối ẩm cùng nhăm nhi sầu.
Nữa chừng xuân ở nơi đâu?
Vào đây lẩm bẩm, nhai trầu... Phọt thơ.View more random threads:
- Thằng nào xăm nhiều làm đại ca
- Lucky88 tổng hợp: 'Cậu ấy có thể đạt đến đẳng cấp rất cao ở cả đội tuyển và ở Juventus'
- Worldcup888 news: 'Rô béo' kể tên 5 cầu thủ thích xem thi đấu nhất
- Tư vấn mua sắm đồng hồ cặp chi phí thấp hàng hiệu
- Đôi mắt
- Nc247info tổng hợp: Arsenal đoạt FA Cup ảnh hưởng tới suất dự Europa League thế nào?
- Zô Zô du lịch Quy Nhơn - Phú Yên
- Soikeoinfo tin: Real thể hiện mức độ chịu chơi tranh thương vụ người Đức với Barca, Bayern
- Tin Y khoa: Cảnh báo khi bị viêm họng hạt kéo dài
- Sửa Bình Nóng Lạnh Tại Dịch Vọng 098,9090,762 lắp chống giật
-
02-03-2012 06:46 PM #2
- Ngày tham gia
- May 2013
- Bài viết
- 0
Làm thơ là chuyện của người
Ngâm thơ (cũng) là chuyện của người chớ sao
Còn tôi nói chuyện tầm phào
Vào đây quậy phá cho bao người phiền, hè hè
---
Chú Cuội ngồi dưới gốc sen
Nhằm con lươn cái nó mon men vào ...
-
02-03-2012 06:49 PM #3
- Ngày tham gia
- Nov 2013
- Bài viết
- 0
Ghé lưng, nhắm mắt… lơ mơ
Đâu đây như tiếng trẻ thơ gọi bà ?
Tiếng nghe như gió thoảng xa
Nuaxuan còn trẻ, sao bà ở đây ?
Định hình lại mấy phút giây
Thì ra bé Cuội ngồi ngay đầu hè
Ô kìa sao lại khóc nhè
Mắt nhìn đăm đắm bờ tre cuối làng
Thì ra Cuội đang mơ màng
Mơ ngày còn bé lang thang một mình
Thả hồn bắt com bướm xinh
Giờ ra phố thị, một mình đơn côi !
Nửa đêm còn gọi ời ơi
Thơ ơi, thơ hỡi … trời ơi … phọt nào !!!!!
Chị Xuân … tỉnh dậy, vái chào
Bái Cuội cả nón … chả dám nhào zdô đâu !!!!!
-
02-03-2012 06:58 PM #4
- Ngày tham gia
- Sep 2013
- Bài viết
- 0
Trời ơi bà chị mắt đào
Vừa quay đã thấy chị ào ạt thơ
Tưởng chừng nửa tỉnh nửa mơ
nhưng không chị đã làm thơ thiệt tình...
-
02-04-2012 08:02 AM #5
- Ngày tham gia
- Dec 2013
- Bài viết
- 0
Ôi toàn anh tài ẩn dật... Em phục các bác quá!!!
-
02-04-2012 08:38 AM #6
- Ngày tham gia
- Jan 2014
- Bài viết
- 0
Gửi bởi BigBang
Hồn thơ đã nhập mấy phen rồi kìa
cuội nào có giận Xuân kia
Chẳng qua có chút men bia trong người
Khùng khùng, nói nói, cười cười
Nên thơ cứ thế trong người... Phọt ra
Hay thay bác Big nhà ta
Lâu lâu xuất hiện phọt ra.. Mấy vần.
-
02-04-2012 02:21 PM #7
- Ngày tham gia
- Oct 2013
- Bài viết
- 0
Gửi bởi Cuội
Thả trâu, ngắm chị Hằng Nga tuyệt trần?
Cớ sao lại thích tầm xuân
Mới vừa tỉnh giấc ngại ngần khoe hương
Để rồi lòng mãi vấn vương
Làm thơ, uống rượu, gặm xương con gà...
-
02-04-2012 02:30 PM #8
- Ngày tham gia
- Jan 2014
- Bài viết
- 0
Gửi bởi HEAD_POWER
Sao bác lại lỡ buông lời xót xa
Hồng trần đầy rẫy can qua
Làm thơ, ten nít cho xa cõi trần...
-
02-04-2012 02:56 PM #9
- Ngày tham gia
- Sep 2013
- Bài viết
- 0
Nhà thơ ở cạnh nhà thờ
Nhà thơ tắt thở, nhà thờ rung chuông
Rung chi bảy tám hồi chuông
Nhà thơ ( đang) tắt thở bực mình ... Làm thơ
-
02-04-2012 02:58 PM #10
- Ngày tham gia
- Apr 2013
- Bài viết
- 0
Gửi bởi Cuội
Bất chấp những lầm tưởng phổ quát, hồ hết những người có âm đạo đều khó lên đỉnh khi bị kích thích âm đạo. Tuy nhiên, điều đó không có tức là nó không thể vui được! Việc thâm nhập vào âm đạo bằng...
Các cô thủ dâm bằng việc kích thích âm vật như thế nào?