Có một cô gái rất xinh đẹp, thông minh, lại là con duy nhất của một gia đình quí tộc rất giàu có. Ông bố nghĩ cần phải tìm một chàng rể thật thông minh để có thể tiếp tục phát triển gia nghiệp sau khi ông qua đời nên ông đã đăng báo kén rể cho cô con gái rượu.

Trai tài từ bốn phương ùn ùn kéo về thi tài nhưng không anh nào vượt qua được bài thi của ông bố. Anh chàng đóng giày gần đó cũng rất muốn tham gia cuộc thi nhưng ngại kiến thức nông cạn của mình. Tuy nhiên, sau khi thấy hàng loạt nhân tài bị đánh rớt, anh ta thầm nghĩ bao nhiêu người tài đều bị rớt nếu mình có rớt cũng âu là chuyện bình thường. Nghĩ thế nên anh ta bèn đăng ký dự thi.

Đến nhà cô gái anh ta thưa với ông bố:

- Anh đánh giày: "Cháu muốn dự thị cuộc thi kén rể của bác"

- Ông bố: Được! ta sẽ đưa ra 3 câu hỏi. Nếu anh trả lời đúng cả 3 thì sẽ được cưới con gái ta làm vợ. Anh đã sẵn sàng chưa?

- Anh ĐG: Dạ sẵn sàng!

Câu 1:

- Ông bố: GIƠ TAY LÊN TRỜI

- Anh ĐG: CHỈ TAY XUỐNG ĐẤT

Câu 2:

- Ông bố: ĐƯA TAY SỜ BỤNG

- Anh ĐG: LẮC ĐẦU và VỖ TAY LÊN 2 VAI

Câu 3:

- Ông bố: GIƠ 3 NGÓN TAY

- Anh ĐG: GIƠ 5 NGÓN TAY

Ông bố rất phấn khởi vì có người trả lời đúng tất cả các câu hỏi của mình bèn tuyên bố gả con gái cho anh chàng đánh giày.

Đám cưới được tổ chức linh đình và 2 người về sống bên nhau. Tuy nhiên, sau một thời gian sống chung, cô gái cảm thấy chồng mình không thông minh như bố cô đánh giá. Một lần cô đánh liều hỏi bố cô về các câu hỏi thì được ông bố giải thích như sau:

- Câu 1: Bố nói người đàn ông thì phải "Đầu đội trời" thì chồng con đáp "Chân đạp đất". RẤT CHÍNH XÁC

- Câu 2: Ý bố là "Người chồng trong gia đình thì chỉ cần ưỡn bụng, phè phỡn hưởng thụ" thì chồng con đáp lại "Không! Phải kề vai gánh vác mọi chuyên". CŨNG RẤT CHÍNH XÁC

- Câu 3: Bố muốn nói người đàn ông là cần phải có "Tam cương" thì chồng con đáp "và cũng cần có Ngũ thường". HOÀN TOÀN CHÍNH XÁC.

Cô gái nghe bố giải thích xong rất tâm đắc về các câu hỏi và trả lời của bố và chồng. Tuy nhiên, cô vẫn thấy "có gì không ổn" với kiến thức "uyên thâm" của chồng mình nên cô lại đánh liều hỏi chồng.

- Vợ: anh có thể nói cho em nghe về những câu trả lời của anh trong cuộc thi kén rể của bố em ko?

- Chồng: nhắc tới chuyện đó anh vẫn còn cay bố em! May mà ổng cho anh lấy em làm vợ nên anh mới bỏ qua!

- Vợ: tại sao anh lại cay bố em?

- Chồng: ổng biết anh làm nghề đóng giày nên cố tình đá xoáy anh!

- Vợ: Anh có thể nói cho em hiểu đc ko?

- Chồng: Đầu tiên ổng nói anh làm giày để đi trên trời anh liền nói giày tôi làm để đi dưới đất! Sau đó ổng lại nói giày anh làm kém chất lượng vì làm bằng da bụng của con bò anh liền phản đối vì giày anh hoàn toàn đạt chật lượng vì làm bằng da vai của con bò! Cuối cùng ko nói lại anh ổng bèn nói giày anh chỉ đáng giá 3 đồng trong khi giày của anh bán 5 đồng!

- Vợ: ??!!!!???