Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345
Kết quả 41 đến 50 của 50
  1. #41

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Cám ơn Alytruong, nhờ bạn mà mình biết tới tác phẩm này, rất hay! Những đoạn nhạy cảm cũng ko phải là gì quá ghê gớm, rất con người. Thế hệ 7x sẽ dễ đồng cảm với tác giả, chuyện hơi dài so với phong cách giải trí đơn giản ngắn gọn ngày nay, phải chịu khó đeo bám thì mới cảm nhận hết cái hay của tác phẩm!

    Cám ơn Alytruong thêm 1 lần nữa!

  2. #42

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Cám ơn Alytruong, nhờ bạn mà mình biết tới tác phẩm này, rất hay! Những đoạn nhạy cảm cũng ko phải là gì quá ghê gớm, rất con người. Thế hệ 7x sẽ dễ đồng cảm với tác giả, chuyện hơi dài so với phong cách giải trí đơn giản ngắn gọn ngày nay, phải chịu khó đeo bám thì mới cảm nhận hết cái hay của tác phẩm!

    Cám ơn Alytruong thêm 1 lần nữa!

  3. #43
    Thứ 6 cuối tuần vừa làm việc vừa nghe nhạc thật là khoan khoái.

    Xin tặng các bác bài hát Dĩ Vãng Cuộc Tình của Tuấn Hưng. Nếu các bác đã đọc truyện sẽ có đoạn tác giả nhắn tin tặng bài hát này cho Mai Anh và cả hai đã khóc rất nhiều khi nghe bài này. Bài hát hoà vào cảm xúc của con người thì nghe thật là ấn tượng.

  4. #44

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Thứ 6 cuối tuần vừa làm việc vừa nghe nhạc thật là khoan khoái.

    Xin tặng các bác bài hát Dĩ Vãng Cuộc Tình của Tuấn Hưng. Nếu các bác đã đọc truyện sẽ có đoạn tác giả nhắn tin tặng bài hát này cho Mai Anh và cả hai đã khóc rất nhiều khi nghe bài này. Bài hát hoà vào cảm xúc của con người thì nghe thật là ấn tượng.

  5. #45
    Trích dẫn Gửi bởi alytruong
    Thứ 6 cuối tuần vừa làm việc vừa nghe nhạc thật là khoan khoái.

    Xin tặng các bác bài hát Dĩ Vãng Cuộc Tình của Tuấn Hưng. Nếu các bác đã đọc truyện sẽ có đoạn tác giả nhắn tin tặng bài hát này cho Mai Anh và cả hai đã khóc rất nhiều khi nghe bài này. Bài hát hoà vào cảm xúc của con người thì nghe thật là ấn tượng.
    bài này mấy anh có vợ nghe khóc ròng, còn vợ thì nghe cũng khóc ròng, có khi 2 vc ôm nhau khóc

  6. #46

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi alytruong
    Thứ 6 cuối tuần vừa làm việc vừa nghe nhạc thật là khoan khoái.

    Xin tặng các bác bài hát Dĩ Vãng Cuộc Tình của Tuấn Hưng. Nếu các bác đã đọc truyện sẽ có đoạn tác giả nhắn tin tặng bài hát này cho Mai Anh và cả hai đã khóc rất nhiều khi nghe bài này. Bài hát hoà vào cảm xúc của con người thì nghe thật là ấn tượng.
    bài này mấy anh có vợ nghe khóc ròng, còn vợ thì nghe cũng khóc ròng, có khi 2 vc ôm nhau khóc

  7. #47
    Những người thích giao lưu tennis đa phần là hướng ngoại. Em nhận thấy bác Alytruong có cuộc sống nội tâm rất phong phú. Em vào SG từ 07-09/8. Em mời bác 1 ly cafe và 1 trận đơn với em nhé

  8. #48

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi HEAD_POWER
    Cám ơn Alytruong, nhờ bạn mà mình biết tới tác phẩm này, rất hay! Những đoạn nhạy cảm cũng ko phải là gì quá ghê gớm, rất con người. Thế hệ 7x sẽ dễ đồng cảm với tác giả, chuyện hơi dài so với phong cách giải trí đơn giản ngắn gọn ngày nay, phải chịu khó đeo bám thì mới cảm nhận hết cái hay của tác phẩm!

    Cám ơn Alytruong thêm 1 lần nữa!
    Các bộ phim tình cảm Hàn Quốc nếu đem so sánh với truyện này thì cũng cảm thấy hổ thẹn. Cho dù là người thất tình, đang yêu hay là người lạnh lùng sắt đá thì đọc hết truyện này rồi cũng phải đôi lần nghẹn ngào rời lệ. Cảm phục, thán phục, đồng cảm sự hy sinh của người con gái Việt Nam, tình yêu của họ càng mãnh liệt và sâu đậm thì sự hy sinh lại càng lớn lao và đáng trân trọng biết bao. Không bao giờ giành hạnh phúc về phía mình, chấp nhận khổ cực cả đời chỉ mong muốn người yêu được hạnh phúc .Điều này có lẽ chỉ có người phụ nữ Việt Nam mới có, đức hy sinh đã ăn sâu vào máu của họ. Xin cảm ơn những người phụ nữ như thế, xin cảm ơn các me, các chị và các em.

  9. #49

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi HEAD_POWER
    Cám ơn Alytruong, nhờ bạn mà mình biết tới tác phẩm này, rất hay! Những đoạn nhạy cảm cũng ko phải là gì quá ghê gớm, rất con người. Thế hệ 7x sẽ dễ đồng cảm với tác giả, chuyện hơi dài so với phong cách giải trí đơn giản ngắn gọn ngày nay, phải chịu khó đeo bám thì mới cảm nhận hết cái hay của tác phẩm!

    Cám ơn Alytruong thêm 1 lần nữa!
    Các bộ phim tình cảm Hàn Quốc nếu đem so sánh với truyện này thì cũng cảm thấy hổ thẹn. Cho dù là người thất tình, đang yêu hay là người lạnh lùng sắt đá thì đọc hết truyện này rồi cũng phải đôi lần nghẹn ngào rời lệ. Cảm phục, thán phục, đồng cảm sự hy sinh của người con gái Việt Nam, tình yêu của họ càng mãnh liệt và sâu đậm thì sự hy sinh lại càng lớn lao và đáng trân trọng biết bao. Không bao giờ giành hạnh phúc về phía mình, chấp nhận khổ cực cả đời chỉ mong muốn người yêu được hạnh phúc .Điều này có lẽ chỉ có người phụ nữ Việt Nam mới có, đức hy sinh đã ăn sâu vào máu của họ. Xin cảm ơn những người phụ nữ như thế, xin cảm ơn các me, các chị và các em.

  10. #50

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi zukov
    Những người thích giao lưu tennis đa phần là hướng ngoại. Em nhận thấy bác Alytruong có cuộc sống nội tâm rất phong phú. Em vào SG từ 07-09/8. Em mời bác 1 ly cafe và 1 trận đơn với em nhé
    Chưa gặp bác mà bác có nhận xét khá đúng về em. Bữa nào vô Sài Gòn bác alo cho em: 0908 54 52 54

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •