Trang 6 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 456
Kết quả 51 đến 58 của 58
  1. #51
    Trích dẫn Gửi bởi Cuội
    Cảm ơn anh Dũng nhiều, hình như anh Dũng Hiểu Hằng Nga em hơn cả em. Có khi nào hột giống ấy là kết quả của những lần tâm sự không nhỉ?

    Một lần nữa cảm ơn anh.

    Đã đọc

    Đã suy nghĩ

    rồi....

    sao đây nhỉ?
    ek! Hằng Nga là vợ bác Cuội à? Chết em rồi! Có MOD nào đi qua xóa giùm em phát! Chớ để bác Cuội bắt em làm Ác-min thì khổ!

  2. #52

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Cuội
    may quá là hôm qua tranh thủ hòan thành nhiệm vụ, đến 9g tối được mẹ Vợ cho phép chạy ra tung tăng với anh em Miệt Vườn.

    Cứ ngỡ xuống trần trong chóc lát.

    Ngờ đâu ở mãi đến bây giờ
    Câu này phải viết

    TA CỨ NGỠ XUỐNG TRẦN CHƠI CHỐC LÁT

    CÓ NÀO NGỜ TAN TÁC ĐẾN HÔM NAY

  3. #53

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Hèn chi hôm qua bác Cuội về sớm.xong rồi quay lại.đúng là rõ khổ.!!!

  4. #54

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Thông báo

    Em đã hết chữ nên không nhận viết kiểm điểm cũng như thư gởi vợ/chồng nữa! Bác nào văn hay chữ tốt vào giúp em một tay nhé!

    Cám ơn,

    Yonexman

  5. #55
    Trích dẫn Gửi bởi yonexman
    Thông báo

    Em đã hết chữ nên không nhận viết kiểm điểm cũng như thư gởi vợ/chồng nữa! Bác nào văn hay chữ tốt vào giúp em một tay nhé!

    Cám ơn,

    Yonexman
    Đề nghị cho bác Yonnexman nghỉ phép 1 tuần không vào diễn đàn để tìm chữ

  6. #56

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Sau khi tâm thư của bác Chaucafe và Federson được gởi thì hôm qua bất ngờ em nhận được điện thoại của một mợ xưng tên là Hằng Nga. Mợ Nga muốn nói lên nỗi lòng của các bà vợ khi có chồng trót yêu trái bóng nỉ nên yêu cầu em phải đăng bức thư gởi chồng của mợ í!

    Tuy nhiên, giờ em đang bận nên chưa thể viết lại "nỗi lòng" của mợ í nên hẹn lại các bác buổi chiều nhé!

  7. #57
    Trích dẫn Gửi bởi yonexman
    Sau khi tâm thư của bác Chaucafe và Federson được gởi thì hôm qua bất ngờ em nhận được điện thoại của một mợ xưng tên là Hằng Nga. Mợ Nga muốn nói lên nỗi lòng của các bà vợ khi có chồng trót yêu trái bóng nỉ nên yêu cầu em phải đăng bức thư gởi chồng của mợ í!

    Tuy nhiên, giờ em đang bận nên chưa thể viết lại "nỗi lòng" của mợ í nên hẹn lại các bác buổi chiều nhé!
    Bài này anh em phải nghe để hiểu và tìm ra con đường ...........đi tiếp keke

  8. #58

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    kể a Cuội nghe câu chuyện " Bí quyết trăm năm" này

    Ở một ngôi làng nọ, có hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Suốt 60 năm

    chung sống, họ chưa bao giờ cãi cọ hay bất đồng ý kiến. Những người xung

    quanh ngưỡng mộ hai cụ lắm. Một hôm, dân làng cử một anh thanh niên đến hỏi

    bí quyết giữ hoà thuận của hai cụ. Cụ ông kể:

    - Mọi việc bắt đầu từ tuần trăng mật của chúng tôi. Hôm đầu tiên, chúng tôi

    cưỡi lừa đi chơi. Ðược một lúc, con lừa của nàng vấp ngã, nàng nhẹ nhàng

    bảo: một lần. Một lúc sau, con lừa của nàng lại vấp tiếp, nàng vẫn dịu dàng:

    hai lần. Ðược một lúc, con lừa của nàng vấp cái thứ ba. Nàng liền rút súng

    ra và bắn chết con vật. Tôi lập tức lên tiếng phản đối cách cư xử thô bạo

    của nàng đối với loài vật. Nàng nhìn vào mắt tôi và nhẹ nhàng nói: một lần

    Hằng Nga phải dùng bí quyết này thì Cuội mới "ngoan" được, haha

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •