Trang 2 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 58
  1. #11

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Chaucafe
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    BẢN KIỂM ĐIỂM


    Kính gởi:

    - "Con ở" của anh

    Anh tên :chồng em

    Hiện anh được giao nhiệm vụ "chà chông" trong nhà. Thoạt nhìn thì thấy nhiệm vụ đó quá ư là đơn giản nhưng khi thực hiện mới thấy nó phức tạp và mất rất nhiều "sức lực". Để xứng đáng là đấng nam nhi quân tử anh đã hết lòng phục vụ vợ/con (vợ muốn gì, thích gì bất cứ lúc nào anh cũng chiều! . Tuy nhiên, thời gian đã lấy đi ít nhiều sức khỏe của anh và anh cảm giác sẽ không đáp ứng được "nhiệm vụ" được giao nữa. Chính vì thế, anh đã đi tập tennis để lấy lại sức khỏe (như trâu) trước đây. Lúc đầu anh chỉ quan tâm làm thế nào để có sức khỏe để có thể đáp ứng "nhiệm vụ" em giao. Nhưng! đánh tennis thì phải có hội, có nhóm! Thế rồi mấy thằng trong nhóm lại kéo anh vào diễn đàn. Vào diễn đàn rồi thì ôi thôi nào là off-line, giải nội bộ, giải mở rộng, giải chính thức,... Và đặc biệt là cái "điểm phong thần" quỷ quái do BQT đặt ra! Nào là tăng điểm, xuống điểm, núp lùm,...Để có được cái điểm vô danh hữu thực đó, anh phải ngày đêm spam; gia tăng giao lưu, cọ sát; tham gia hết giải này đến giải kia!

    Em à! Sau 1 thời gian tham gia diễn đàn, anh biến thành co mem bờ hồi nào không hay! Chắc cũng vì anh/em quí mến nên mới cho anh cái nick màu cam! Lên co rồi thì anh lại thấy phải hoạt động tích cực hơn để đáp lại lòng mong mỏi của anh/em. Hazzzzzi! Thực tình anh chả muốn cái níck vàng chóe như c.... ấy nhưng thấy ai cũng tâng bốc anh - điều mà anh ko bao giờ có được khi ở nhà - thì anh lại cắm đầu spam,....

    Thời gian gần đây, các hội nhóm mọc lên như nấm sau mưa nên các giải cũng ồ ạt ra đời. Dường như tuần nào cũng có giải. Mà sao anh thấy cái hội nào anh cũng có liên quan nên hội nào anh cũng có tên. Mà có tên thì phải đánh giải! Hazzzzi! Nói đến giải là anh ngán đến tận cổ nhưng vì màu cờ sắc áo của hội mình anh phải gồng mình ra đánh. Muốn có thành tích thì phải tập luyện thế là ngày đêm anh theo sư phụ lên núi luyện công. Đánh xong 1 giải thì phải có họp tổng kết. Haziiiiiiiiiiii! Tổng kết mà không có men thì anh/em khó thật lòng với nhau. Có men vào rồi thì khó về sớm!!!! Nói thế để em hiểu, mỗi lần đi đánh giải anh RẤT muốn về sớm nhưng KHÔNG THỂ! Mong em và các con thông cảm!

    Dạo gần đây em cũng hay thắc mắc tại sao không đánh giải anh cũng về trễ? vấn đề này rất khó giải thích cho em hiểu. Nói nôm na là thế này: Bác sĩ khuyên sau khi chơi thể thao xong nên ngồi nghỉ cho khô mồ hôi rồi mới về thì tốt cho sức khỏe. Nhưng trong lúc cả đám ngồi nghỉ thì tại sao không làm vài ve sau đó vui vẻ về với vợ? Thế là cả đám kéo nhau "bước" qua quán gần đó! Anh định bụng uống vài 3 lon cùng lắm là 5 cho vào cung sinh trong "Sinh Lão Bệnh Tử" rồi sẽ về! Vừa uống vừa nói chuyện nên thằng bạn ngồi kế bên rót chai thứ 6 hồi nào không hay! Hazzzzzi! thế là lại phải uống cho nó vào cung sinh tiếp theo! Và anh lại quên,.... và cứ thế cứ thế như đã hẹn bao giờ!

    Tình cờ lang thang trên mạng anh đọc được đoạn thơ

    Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông

    Từ thuở anh mê (tennis) vẫn bỏ không

    Cỏ mọc tùm lum không ai xới

    Em m­ướn thợ cày có đ­ược không?

    Anh mới chợt nhớ "nhiệm vụ" ở nhà mình đã không hoàn thành! Và đâu đó bên hàng xóm văng vẳng câu thơ

    Vợ là cơm nguội của ta

    Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng


    Ôi!!!!!!! nghe đến câu thơ này anh muốn chạy ngay về nhà làm "nhiệm vụ"! Nhưng (lại nhưng) anh đang phải cố nâng lon cho nó vào cung SINH cái đã!

    Em yêu, anh vô cùng ân hận! Anh hứa sẽ lại "cày bừa" như xưa chớ không để "cỏ mọc um tùm" trên "mảnh ruộng" của nhà mình.

    Mong em và các con thông cảm,

    Kính đơn

    chông em .
    quá hay anh Châu ơi, không nói nên lời luôn

  2. #12

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Hé hé. Làm thế nào để cho vợ e bit đc bài này của bác nhỉ. Gấu mà vào thăm 4rum này thì e phải chào các bác ngay. Giò này còn lang thang trong khi Gấu mẹ và gấu con đc mấy giấc ròi. Haizz

  3. #13

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0

    Thư gửi vợ - Yonexman vs Chaucafe + Phân Đê rê

    Kính thưa toàn thể anh em diễn đàn Vietttennis.net

    Diễn đàn sau hơn nửa năm hoạt động vớ nhiều phong trào sôi nổi. Để xác định rõ định hướng tương lai của diễn đàn cũng như muc tiêu hoạt động của từng thành viên, đặc biết là các thành phần nòng cốt diễn đàn: Coremember, mod .....Chúng ta cần phải tổng kết báo cáo kết quả 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm:

    Sau đây là một bài tổng kết điển hình: có thể nói là gói gọn hoạt động của toàn thể anh em trên diễn đàn chúng ta.

    Hãy xem và cảm nhận và cho ý kiến của riêng mình nhé .

    Link phía dưới (tôn trọng người viết (Yonexman - em xin trích dẫn link + câu view cho Box BĐ)
    http://viettennis.net/diendan/hoi-do...11/index6.html

    Trân trọng

    Chúc cả nhà vui

  4. #14

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    BẢN KIỂM ĐIỂM


    Kính gởi:

    - "Con ở" của anh

    Anh tên :chồng em

    Hiện anh được giao nhiệm vụ "chà chông" trong nhà. Thoạt nhìn thì thấy nhiệm vụ đó quá ư là đơn giản nhưng khi thực hiện mới thấy nó phức tạp và mất rất nhiều "sức lực". Để xứng đáng là đấng nam nhi quân tử anh đã hết lòng phục vụ vợ/con (vợ muốn gì, thích gì bất cứ lúc nào anh cũng chiều! . Tuy nhiên, thời gian đã lấy đi ít nhiều sức khỏe của anh và anh cảm giác sẽ không đáp ứng được "nhiệm vụ" được giao nữa. Chính vì thế, anh đã đi tập tennis để lấy lại sức khỏe (như trâu) trước đây. Lúc đầu anh chỉ quan tâm làm thế nào để có sức khỏe để có thể đáp ứng "nhiệm vụ" em giao. Nhưng! đánh tennis thì phải có hội, có nhóm! Thế rồi mấy thằng trong nhóm lại kéo anh vào diễn đàn. Vào diễn đàn rồi thì ôi thôi nào là off-line, giải nội bộ, giải mở rộng, giải chính thức,... Và đặc biệt là cái "điểm phong thần" quỷ quái do BQT đặt ra! Nào là tăng điểm, xuống điểm, núp lùm,...Để có được cái điểm vô danh hữu thực đó, anh phải ngày đêm spam; gia tăng giao lưu, cọ sát; tham gia hết giải này đến giải kia!

    Em à! Sau 1 thời gian tham gia diễn đàn, anh biến thành co mem bờ hồi nào không hay! Chắc cũng vì anh/em quí mến nên mới cho anh cái nick màu cam! Lên co rồi thì anh lại thấy phải hoạt động tích cực hơn để đáp lại lòng mong mỏi của anh/em. Hazzzzzi! Thực tình anh chả muốn cái níck vàng chóe như c.... ấy nhưng thấy ai cũng tâng bốc anh - điều mà anh ko bao giờ có được khi ở nhà - thì anh lại cắm đầu spam,....

    Thời gian gần đây, các hội nhóm mọc lên như nấm sau mưa nên các giải cũng ồ ạt ra đời. Dường như tuần nào cũng có giải. Mà sao anh thấy cái hội nào anh cũng có liên quan nên hội nào anh cũng có tên. Mà có tên thì phải đánh giải! Hazzzzi! Nói đến giải là anh ngán đến tận cổ nhưng vì màu cờ sắc áo của hội mình anh phải gồng mình ra đánh. Muốn có thành tích thì phải tập luyện thế là ngày đêm anh theo sư phụ lên núi luyện công. Đánh xong 1 giải thì phải có họp tổng kết. Haziiiiiiiiiiii! Tổng kết mà không có men thì anh/em khó thật lòng với nhau. Có men vào rồi thì khó về sớm!!!! Nói thế để em hiểu, mỗi lần đi đánh giải anh RẤT muốn về sớm nhưng KHÔNG THỂ! Mong em và các con thông cảm!

    Dạo gần đây em cũng hay thắc mắc tại sao không đánh giải anh cũng về trễ? vấn đề này rất khó giải thích cho em hiểu. Nói nôm na là thế này: Bác sĩ khuyên sau khi chơi thể thao xong nên ngồi nghỉ cho khô mồ hôi rồi mới về thì tốt cho sức khỏe. Nhưng trong lúc cả đám ngồi nghỉ thì tại sao không làm vài ve sau đó vui vẻ về với vợ? Thế là cả đám kéo nhau "bước" qua quán gần đó! Anh định bụng uống vài 3 lon cùng lắm là 5 cho vào cung sinh trong "Sinh Lão Bệnh Tử" rồi sẽ về! Vừa uống vừa nói chuyện nên thằng bạn ngồi kế bên rót chai thứ 6 hồi nào không hay! Hazzzzzi! thế là lại phải uống cho nó vào cung sinh tiếp theo! Và anh lại quên,.... và cứ thế cứ thế như đã hẹn bao giờ!

    Tình cờ lang thang trên mạng anh đọc được đoạn thơ

    Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông

    Từ thuở anh mê (tennis) vẫn bỏ không

    Cỏ mọc tùm lum không ai xới

    Em m­ướn thợ cày có đ­ược không?

    Anh mới chợt nhớ "nhiệm vụ" ở nhà mình đã không hoàn thành! Và đâu đó bên hàng xóm văng vẳng câu thơ

    Vợ là cơm nguội của ta

    Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng


    Ôi!!!!!!! nghe đến câu thơ này anh muốn chạy ngay về nhà làm "nhiệm vụ"! Nhưng (lại nhưng) anh đang phải cố nâng lon cho nó vào cung SINH cái đã!

    Em yêu, anh vô cùng ân hận! Anh hứa sẽ lại "cày bừa" như xưa chớ không để "cỏ mọc um tùm" trên "mảnh ruộng" của nhà mình.

    Mong em và các con thông cảm,

    Kính đơn

    chông em .

  5. #15

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0

  6. #16

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    Chán bác watsuki quá! có cái tựa mà cũng ghi sai

    Chê cà phâu và Phân đê sê (federson) ko phải Phân đê rê.

    đặt hàng bác Yonexman viết dùm em 1 bản kiểm điểm cho Gấu của em vì lý do: "cầm vợt nhiều hơn cầm tay Gấu"

  7. #17

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Ôi bác Châu cf cả một ngày mệt mỏi đọc xong bài của bác mà thấy relax nhiều.

    Cám un bác đã chia sẻ về những nỗi niềm của mình... Chj nhà chắc sẽ hiểu và thông cảm với bác nhiều

  8. #18

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Chaucafe
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    BẢN KIỂM ĐIỂM


    Kính gởi:

    - "Con ở" của anh

    Anh tên :chồng em

    Hiện anh được giao nhiệm vụ "chà chông" trong nhà. Thoạt nhìn thì thấy nhiệm vụ đó quá ư là đơn giản nhưng khi thực hiện mới thấy nó phức tạp và mất rất nhiều "sức lực". Để xứng đáng là đấng nam nhi quân tử anh đã hết lòng phục vụ vợ/con (vợ muốn gì, thích gì bất cứ lúc nào anh cũng chiều! . Tuy nhiên, thời gian đã lấy đi ít nhiều sức khỏe của anh và anh cảm giác sẽ không đáp ứng được "nhiệm vụ" được giao nữa. Chính vì thế, anh đã đi tập tennis để lấy lại sức khỏe (như trâu) trước đây. Lúc đầu anh chỉ quan tâm làm thế nào để có sức khỏe để có thể đáp ứng "nhiệm vụ" em giao. Nhưng! đánh tennis thì phải có hội, có nhóm! Thế rồi mấy thằng trong nhóm lại kéo anh vào diễn đàn. Vào diễn đàn rồi thì ôi thôi nào là off-line, giải nội bộ, giải mở rộng, giải chính thức,... Và đặc biệt là cái "điểm phong thần" quỷ quái do BQT đặt ra! Nào là tăng điểm, xuống điểm, núp lùm,...Để có được cái điểm vô danh hữu thực đó, anh phải ngày đêm spam; gia tăng giao lưu, cọ sát; tham gia hết giải này đến giải kia!

    Em à! Sau 1 thời gian tham gia diễn đàn, anh biến thành co mem bờ hồi nào không hay! Chắc cũng vì anh/em quí mến nên mới cho anh cái nick màu cam! Lên co rồi thì anh lại thấy phải hoạt động tích cực hơn để đáp lại lòng mong mỏi của anh/em. Hazzzzzi! Thực tình anh chả muốn cái níck vàng chóe như c.... ấy nhưng thấy ai cũng tâng bốc anh - điều mà anh ko bao giờ có được khi ở nhà - thì anh lại cắm đầu spam,....

    Thời gian gần đây, các hội nhóm mọc lên như nấm sau mưa nên các giải cũng ồ ạt ra đời. Dường như tuần nào cũng có giải. Mà sao anh thấy cái hội nào anh cũng có liên quan nên hội nào anh cũng có tên. Mà có tên thì phải đánh giải! Hazzzzi! Nói đến giải là anh ngán đến tận cổ nhưng vì màu cờ sắc áo của hội mình anh phải gồng mình ra đánh. Muốn có thành tích thì phải tập luyện thế là ngày đêm anh theo sư phụ lên núi luyện công. Đánh xong 1 giải thì phải có họp tổng kết. Haziiiiiiiiiiii! Tổng kết mà không có men thì anh/em khó thật lòng với nhau. Có men vào rồi thì khó về sớm!!!! Nói thế để em hiểu, mỗi lần đi đánh giải anh RẤT muốn về sớm nhưng KHÔNG THỂ! Mong em và các con thông cảm!

    Dạo gần đây em cũng hay thắc mắc tại sao không đánh giải anh cũng về trễ? vấn đề này rất khó giải thích cho em hiểu. Nói nôm na là thế này: Bác sĩ khuyên sau khi chơi thể thao xong nên ngồi nghỉ cho khô mồ hôi rồi mới về thì tốt cho sức khỏe. Nhưng trong lúc cả đám ngồi nghỉ thì tại sao không làm vài ve sau đó vui vẻ về với vợ? Thế là cả đám kéo nhau "bước" qua quán gần đó! Anh định bụng uống vài 3 lon cùng lắm là 5 cho vào cung sinh trong "Sinh Lão Bệnh Tử" rồi sẽ về! Vừa uống vừa nói chuyện nên thằng bạn ngồi kế bên rót chai thứ 6 hồi nào không hay! Hazzzzzi! thế là lại phải uống cho nó vào cung sinh tiếp theo! Và anh lại quên,.... và cứ thế cứ thế như đã hẹn bao giờ!

    Tình cờ lang thang trên mạng anh đọc được đoạn thơ

    Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông

    Từ thuở anh mê (tennis) vẫn bỏ không

    Cỏ mọc tùm lum không ai xới

    Em m­ướn thợ cày có đ­ược không?

    Anh mới chợt nhớ "nhiệm vụ" ở nhà mình đã không hoàn thành! Và đâu đó bên hàng xóm văng vẳng câu thơ

    Vợ là cơm nguội của ta

    Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng


    Ôi!!!!!!! nghe đến câu thơ này anh muốn chạy ngay về nhà làm "nhiệm vụ"! Nhưng (lại nhưng) anh đang phải cố nâng lon cho nó vào cung SINH cái đã!

    Em yêu, anh vô cùng ân hận! Anh hứa sẽ lại "cày bừa" như xưa chớ không để "cỏ mọc um tùm" trên "mảnh ruộng" của nhà mình.

    Mong em và các con thông cảm,

    Kính đơn

    chông em .
    Lời tự tình ôi quá sâu sắc. Cảm ơn anh châu đã nói hết những gì người đàn ông muốn nói.

  9. #19

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi babolat
    Lời tự tình ôi quá sâu sắc. Cảm ơn anh châu đã nói hết những gì người đàn ông muốn nói.
    anh làm gì viết được bảng kiểm điểm trên . anh phải nhờ bác yonex viết hộ anh đóa . cảm ơn yonex nhé . vợ tôi mới đọc . tôi in ra để trên bàn luôn kakakakak

  10. #20

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi babolat
    Lời tự tình ôi quá sâu sắc. Cảm ơn anh châu đã nói hết những gì người đàn ông muốn nói.
    chú vẫn còn con trai àm cũng hiểu những điều đàn ông muốn nói sao????? hahahahahahahah
    Trích dẫn Gửi bởi Chaucafe
    anh làm gì viết được bảng kiểm điểm trên . anh phải nhờ bác yonex viết hộ anh đóa . cảm ơn yonex nhé . vợ tôi mới đọc . tôi in ra để trên bàn luôn kakakakak
    em cũng nói vợ em đọc rùi. mừng quá. thanks bác Yonex và idea của bác Châu nhé. hahahahahaah

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •