Trang 1 của 12 12311 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 117
  1. #1

  2. #2

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0



    Cười thích thú


    Mắt long lanh

  3. #3
    Mình chưa bị lạc vào rừng trái cây, ước gì...^^!








  4. #4

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    e như cành hoa dại nhẹ nhàng và thật mong manh


    nhưng luôn hướng về ánh mặt trời


    tỏa sắc dù là nơi thấp nhất



    gai thật đó nhưng hoa thì thật đẹp


    dù xấu nhưng luôn luôn có sức hút

    nhẹ nhàng và thanh khiết luôn là bạn của thiên nhiên

  5. #5

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    hoàng hôn mà được ngồi bên người yêu thì tuyệt nhỉ









  6. #6

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Bạch Xuyên
    Anh là Bạch Dương, còn em là gì ấy nhỉ?

    ---

    Hôm nào rảnh lập cái thớt Horoscope đi em, post hàng ngày, đọc cho vui ...
    ý ý e cũng bạch dương nè

  7. #7

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi ngantran
    ý ý e cũng bạch dương nè
    Uh, anh thấy em rất dũng cảm đoá ...

    Lập cái thớt Horoscope đi em ...

  8. #8

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Bạch Xuyên
    Uh, anh thấy em rất dũng cảm đoá ...

    Lập cái thớt Horoscope đi em ...
    YEAAHYEAH có hội 8 rùi cập nhật thường xuyên ngen

  9. #9

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
    Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm.
    (Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng - Trịnh Công Sơn )
    Hãy giữ một niềm tin để sống... dù nó hiện chỉ là hạt nắng nhỏ...
    Niềm tin sẽ nuôi dưỡng nó thành ánh mặt trời... của riêng bạn

  10. #10

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Anh sẽ không bao giờ đồng ý yêu em đâu

    Yêu cầu em đừng lẽo đẽo bám theo anh nữa

    Em nghĩ em là ai?

    Nhiều ảo mộng quá đấy

    Lắm lúc chỉ muốn độn thổ cho đỡ phải nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của em >"<

    Ngốc nghếch á? Ngớ ngần thì có

    Àh mà cũng xin thông báo với em là hãy đọc lại hết các chữ cái đầu câu đi rùi bực mình nhé :P

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •