Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0

    20 năm làm chồng hạnh phúc

    20 năm làm chồng hạnh phúc

    Chồng thật sự hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng này. Cả đời này chồng không mơ ước gì hơn thế nữa. Cho nên mỗi tối khi về đến nhà tuy đã mệt mỏi nhưng chồng vẫn cố quây quần cùng vợ con, để nghe mọi người kể lể chuyện trường lớp, chuyện cơ quan.

    20 năm cộng với 4 năm đầu yêu nhau đã trôi qua như một giấc mơ. Chồng nói là mơ vì với từng ấy năm chỉ có chồng và vợ như những ngày đầu. Ngày mới quen, như định mệnh, chồng gồng người che chở cho vợ mua vé xe lên thành phố vì vợ nhỏ con mà đoàn người xếp hàng rồng rắn, mỗi một giờ mới bán vé một lần. Định mệnh vì mình cùng quê hương và cùng nghèo khổ, bất hạnh như nhau. Định mệnh cũng vì từ “ tiếng sét ái tình” ngay thuở ban đầu nơi bến xe cho tới bây giờ cũng chỉ có vợ và chồng.

    Chồng nhớ sau đám cưới 3 ngày, chồng dẫn vợ ra riêng ở nhà thuê với lương nhà nước của chồng thời bao cấp. Vợ còng lưng ngồi thêu khuya sớm phụ tiền chợ, tiền nhà với chồng. Sinh con đầu lòng chồng gồng mình nuôi cả ba người: vợ, con và bà nội vừa bị chấn thương cột sống do té khi đi thăm cháu nội. Chồng đi học xa, vợ mòn mỏi nuôi con chờ chồng đến mỗi cuối tuần, để thỏ thẻ cho chồng nghe rằng con mình biết gọi ba, biết này biết nọ.

    Chồng quyết định lập nghiệp xa quê, vợ bảo: chồng ở đâu vợ ở đó, quan trọng là đừng bỏ nhau. Mình lại bắt đầu từ nơi ở mới mà trong tay không còn đồng vốn, vẫn nhà thuê với lương hợp đồng của chồng. Vợ tiếp tục còng lưng cùng chồng kiếm tiền nhà, tiền chợ. Đến bây giờ, khi đã bước vào tuổi trung niên, cửa nhà đầy đủ, con cái khôn lớn, chồng cũng làm từ sáng sớm đến tối. Vợ xót cho chồng nhưng chồng đã nói rồi, không thể ngồi chơi xơi nước được quá một ngày, còn vợ thì cũng đang đi làm mỗi ngày đó thôi.

    Chồng phải làm thôi vợ à, vì đó là niềm vui của chồng. Chồng không thích ngồi la cà trong quán xá để tán gẫu, không thích chén thù chén tạc để rồi về nhà trên bước chân siêu vẹo, rồi ngã vật ra giường mặc vợ con ra sao thì ra. Chồng chỉ thích mỗi một môn thể thao, đam mê đó làm chồng phải mất 2 giờ mỗi tối. Vợ cũng xót nhưng vợ chỉ khuyên. Chồng không ngụy biện nhưng đó là thú vui duy nhất còn lại để xả stress, quan trọng là chồng không vướng vào những tật xấu của hầu hết cánh đàn ông hay mắc phải. Vợ phải xem đó là hạnh phúc của mình chứ!

    Con gái mình sắp bước vào tuổi trưởng thành, nó bảo chắc sẽ không lấy chồng vì không thể tìm được ai giống ba. Nó đúng là còn trẻ con quá vợ nhỉ! Trên đời còn khối người hơn ba nó nhiều lần, nếu có duyên thì sẽ gặp thôi. Thần tượng ba nó quá chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng. Con gái nhỏ thì rất sợ khi ba nghiêm khắc với nó, nhưng nó lại rất thương ba và thỏa mãn khi ba lắng nghe nó nói.

    Chồng thật sự hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng này. Cả đời này chồng không mơ ước gì hơn thế nữa. Cho nên mỗi tối khi về đến nhà tuy đã mệt mỏi nhưng chồng vẫn cố quây quần cùng vợ con, để nghe mọi người kể lể chuyện trường lớp, chuyện cơ quan. Rồi chồng lặng lẽ thiếp đi trên ghế sô pha để lại tiếng ngáy đều đặn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lâu dần thành quen và bây giờ chồng bị chết danh với tên gọi “ Một phút ba mươi giây”, giống như một loại thức ăn nhanh hiện nay vậy. Mặc dù vậy nhưng chồng rất toại nguyện, dù là biệt danh gì chăng nữa. Hạnh phúc là ở đó, gần cả đời cực nhọc chồng chỉ đi tìm cái hạnh phúc đó vợ à.

    Còn chưa đầy một tuần nữa là kỷ niệm 20 năm ngày cưới chúng mình, vào đúng giữa tháng 11 này, vợ có nhã ý gì không? Chồng gợi ý nhé: chồng sẽ nghỉ trọn một ngày để vào bếp, sẽ chu tất một bữa ăn cho cả nhà, nhưng vợ phải đảm bảo khâu dọn dẹp nhé! Cám ơn và yêu vợ nhiều.

    VMT
    http://vnexpress.net/gl/doi-song/blo...ong-hanh-phuc/

    Đoc bài viết này thật sự rất cảm động. Xin chúc cho mỗi thành viên của viettennis đều có được 1 gia đình hạnh phúc như nhân vật trong bài viết

  2. #2

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Hạnh phúc đôi khi chỉ cần có vậy, mọi lúc thăng trầm, chỉ cần nắm chặt tay nhau.

  3. #3

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    Chịu được mùi hôi

    Mon, 06/25/2012 - 20:20 — Hao

    Có ba người thi xem ai chịu được mùi hôi của heo lâu nhất:

    -Người thứ nhất: vào chuồng heo được hai ngày thi chạy ra bảo:" hôi quá chịu không nổi"

    -Người thứ hai: vào được ba ngày thì chạy ra không nói được gì

    -Người thứ ba: vào được một tuần thi chú heo chạy ra và bất tỉnh nhân sự

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •