Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 19
  1. #1

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0

    Chợ thơ vui, thơ chế, nhạc chế

    Đầu năm mới, xin phép Min Mod cho em mở cái Chợ đầu mối bán sỉ bán lẻ và thu gom các loại thơ vui, thơ chế, nhạc chế, văn cùn võ bẩn, lẩu thập cẩm.... để phục vụ anh em nhà tennis thư giãn


    ............
    Đầu năm dạo bước cốc thơ

    Ở nơi xa ấy ai chờ tôi không

    Cò bay bát ngát cánh đồng

    Cỏ xanh êm ái mặn nồng đôi ta

    Trời buông bóng xế chiều tà

    Gặp nàng thỏ thẻ anh cà đi anh

    Đôi bờ nước chảy uốn quanh

    Áo em mỏng quá lòng anh bỗng thèm

    Thèm môi thèm mắt "e hèm"

    Động tiên anh bước vào xem thế nào

    Nước từ trong đó ngọt ngào

    Hang sâu thăm thẳm anh vào bên trong

    Bên nhau hai đứa trải lòng

    Đầu năm anh chỉ ... thầm mong thế này


    __________________

    View more random threads:


  2. #2

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Dáng đi ngất ngưởng giống thằng say

    Lao ngay xuống hố hạ cái chày

    Hai hòn bi ve ngoài cửa ngó

    Không được vào đó bố mày cay!

  3. #3

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Yêu nhau cởi áo cho nhau. Hôm sau: Em đã có bầu, anh ơi!

    Chồng người áo gấm xông hương. Chồng em áo rách, em thương... chồng người.

    Khôn ba năm dại một giờ. Biết vậy dại sớm khỏi chờ ba năm.


    Trăm năm bia đá cũng mòn.

    Bia chai cũng vỡ chỉ còn bia...ôm

    Trời mưa bong bóng phập phồng.

    Nhìn mưa nàng nhớ cháo lòng tiết canh.

    Ước gì giờ được gặp anh.

    Thế nào cũng được rủ ăn cháo lòng.

    Ra đường sợ nhất công nông.

    Về nhà sợ nhất vợ không mặc gì.

  4. #4

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi LiuTiuPhiu
    Yêu nhau cởi áo cho nhau. Hôm sau: Em đã có bầu, anh ơi!

    Chồng người áo gấm xông hương. Chồng em áo rách, em thương... chồng người.

    Khôn ba năm dại một giờ. Biết vậy dại sớm khỏi chờ ba năm.


    Trăm năm bia đá cũng mòn.

    Bia chai cũng vỡ chỉ còn bia...ôm

    Trời mưa bong bóng phập phồng.

    Nhìn mưa nàng nhớ cháo lòng tiết canh.

    Ước gì giờ được gặp anh.

    Thế nào cũng được rủ ăn cháo lòng.

    Ra đường sợ nhất công nông.

    Về nhà sợ nhất vợ không mặc gì.
    Làm thơ mà chế như ri

    Cơm ăn hổng có, mà mì cũng không

    Làm thơ như sáo sổ lồng

    Như đông giá lạnh, như chồng ... chán cơm!

    Em đây thơ thẩn lôm côm

    Nhưng mà telit kèo thơm chọn hoài!

    Mời bác ghé qua Hội Chúa tể sơn lâm để "phóng" thơ nhé!

  5. #5

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    .......

    “Nhiều khi tôi muốn bên em

    Chờ khi trời tối nhá nhem thì thầm

    Cho xe chui vào trong hầm

    Đường không ánh sáng ầm ầm lao nhanh

    Đôi khi phải bóp chút phanh

    đạp côn vào số rõ rành phân minh

    Trao em trọn vẹn nghĩa tình

    Bên em tôi muốn... đừng phình xăm ra”

  6. #6
    Một đêm anh được xua quân

    Hàng rào dây thép đưa chân vào thành

    Vào trong vua chạy loanh quanh

    Đoàn quân thôi thúc tiến nhanh dập dồn

    Hang sâu chiếm cứ đóng đồn

    Khoá ngay cái miệng ồm ồm phát thanh

    Trước khi đánh chiếm kinh thành

    Đoàn quân phải vượt đồi xanh hai đèo

    Rừng cây vách núi cheo leo

    Biển đề tên đó chính đèo Cù Mông

    Liên hoàn nhà trống vườn không

    Xuôi sông Nậm Rốn cánh đồng quanh co

    Đến nơi đồng loạt bóp cò

    Súng anh lên đạn miệng hò pháo binh

  7. #7
    Xưa:

    Tóc em dài em cài hoa thiên lý

    Miệng em cười anh để ý anh thương

    Nay:

    Cẳng em dài em đòi xài IFONE 6

    Còn một chút "xiền" anh cũng máu ... mua luôn!

    Tháp Mười đẹp nhất bông sen

    Tràm Chim đẹp nhất ... mấy em Tháp Mười! (quán Tràm Chim ở góc ĐBP nhe mấy bác)

  8. #8

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi MINHGAS
    Xưa:

    Tóc em dài em cài hoa thiên lý

    Miệng em cười anh để ý anh thương

    Nay:

    Cẳng em dài em đòi xài IFONE 6

    Còn một chút "xiền" anh cũng máu ... mua luôn!

    Tháp Mười đẹp nhất bông sen

    Tràm Chim đẹp nhất ... mấy em Tháp Mười! (quán Tràm Chim ở góc ĐBP nhe mấy bác)
    Công nhận bác Minhgas đa tài ghê.

  9. #9

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Bác này rất thích được chọt khe
    Thật là phấn khích kẻ ... cặp kè
    Sung sướng phóng nhanh như tên bắn
    Quá tốc độ .... phanh .... hư hết xe!!!

  10. #10

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Giang hồ hiểm ác tôi không sợ

    Chỉ sợ dừng ngay ở tứ kết

    Công sức phấn đấu đổ biển hết

    Ngàn thu vĩnh biệt chờ lượt sau

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •