Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1

  2. #2

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Cảm ơn Zukov đã đưa em lên trang bìa, hí hí

    Ảnh đầu tiên: em k hài lòng về chính em, partner em cũng hok kỳ vọng ở em nhiều. Kết quả: k ai thất vọng về partner cả

    2 ảnh sau thì rõ quá rồi (nhất là ảnh cuối ấy nhỉ? Ông đầu trần có vẻ cay ra mặt )

  3. #3

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Ngọc Bẹt
    Cảm ơn Zukov đã đưa em lên trang bìa, hí hí

    Ảnh đầu tiên: em k hài lòng về chính em, partner em cũng hok kỳ vọng ở em nhiều. Kết quả: k ai thất vọng về partner cả

    2 ảnh sau thì rõ quá rồi (nhất là ảnh cuối ấy nhỉ? Ông đầu trần có vẻ cay ra mặt )
    Bình luận của bác hay thật!

    Không hài lòng thì rất nhiều, nhưng chung quy lại thì hề hề là xong, chắc tại e không đánh độ

  4. #4

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Trách móc cũng không giải quyết vấn đề,

    mình hay động viên partner cố gắng quả sau và tiếp tục chiến đấu

  5. #5

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Nó là tính cách con người, cho nên mỗi người có cách ứng xử khác nhau, không liên quan đến vùng miền

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •