Trang 2 của 16 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 157
  1. #11

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Hehe, các bác đừng hiểu nhầm nhé.

  2. #12

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    hohoho, em được lăng xê rồi

  3. #13

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi NiHa
    Ơi zời ơi, hahahahaha, em mà lại thế hả, ahhaahha
    hihic, em được đi cũng mừng, riết kiểu này chắc tiêu em quá, hôm này ngày gì mà em được nhiều người nhắc đến

    Hôm quá em gặp baooai911 đi với gái nào nhá.

  4. #14

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Chẳng nói gì

    Cô giáo dặn mỗi học sinh mang theo một đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh họa cho buổi học sắp tới mang chủ đề: "Cuộc sống hiện đại".

    Hôm sau, cô giáo đề nghị từng em giới thiệu vật dụng mà mình mang theo.

    Wendy mang đến máy Sony Walkman. Kendy mang theo cái mở đồ hộp chạy điện và biểu diễn với một hộp thịt.

    - Còn Jonny, em mang gì đến vậy? - cô giáo hỏi.

    - Em mang máy trợ tim của ông nội ạ!

    - Thôi chết, thế ông có mắng em không?

    - Không ạ, ông em chẳng nói gì, chỉ "ặc... ặc" hai tiếng thôi rồi vẹo đầu sang một bên.

    Lạy chúa tôi

  5. #15

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Một phụ nữ quyết định đi căng da mặt nhân dịp sinh nhật. Bà cảm thấy rất hài lòng về kết quả. Trên đường về nhà, bà ghé vào một quầy ăn và tự thưởng cho mình một bữa ngon lành.

    Trước khi ra về, bà hỏi người chủ: "Ông nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?".

    "Khoảng 35", ông chủ trả lời.

    "Ồ, thực ra tôi đã 45 tuổi", người phụ nữ nói và trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

    Khi đứng chờ tại bến xe buýt, bà cũng hỏi một ông già câu tương tự.

    Ông ta trả lời: "Tôi đã 85 tuổi rồi và không còn nhìn rõ nữa. Nhưng nếu tôi có thể sờ ngực bà trong vài phút, tôi có thể nói chính xác tuổi của bà".

    Người phụ nữ tò mò và thấy rằng không có ai xung quanh nên nhận lời. Vài phút sau, ông già nói: "Bà 45 tuổi".

    Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi: "Thật kỳ lạ. Làm sao ông biết?".

    "Tôi đứng ở sau bà trong quán ăn", ông già trả lời.

  6. #16

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi caotrung0418
    Chưa đăng ký lần đầu đến thành phố lớn và nhìn thấy một chiếc máy xem bói tự động. Anh ta tò mò bước vào cabin và nhét vào đó đồng xu. Sau 2 giây, máy in ra tờ giấy như sau: “Anh tên là Chưa đăng ký, cao 1m85, nặng 105 kg. Anh chuẩn bị đi chuyến tàu 8h30’ và anh sắp có hạn lớn".

    Anh ta còn đang kinh ngạc thì một người da đỏ bước đến, ông ta quả quyết chiếc máy này hoàn toàn nói láo. Hai người bàn nhau thử trao đổi quần áo xem cái máy sẽ phản ứng ra sao. Thay đồ xong, Chưa đăng ký lại bước vào cabin, nhét đồng xu và đọc tờ giấy vừa in ra:

    "Anh vẫn là Chưa đăng ký, cao 1m85, nặng 105 kg, nhưng hiện nay anh đã:

    - Lỡ chuyến tàu lúc 8h 30’

    - Bị mất quần áo cùng ví tiền và khẩu súng ngắn

    - Lây bệnh ghẻ của tên lừa đảo.
    Trời ơi, bác Caotrung ơi là bác Caotrung, em vừa mới lớn tập tành đi theo các anh các bác đi chơi tennis mà bác nỡ nào để em bị lừa đảo bởi một tên da đỏ ( năm 2012 mà còn da đỏ ra đường là sao)???
    --- Bài viết bổ sung ---
    Sao cái nick của em lại đắt hàng thế này. hihihi

  7. #17
    Trích dẫn Gửi bởi caotrung0418
    Chưa đăng ký lần đầu đến thành phố lớn và nhìn thấy một chiếc máy xem bói tự động. Anh ta tò mò bước vào cabin và nhét vào đó đồng xu. Sau 2 giây, máy in ra tờ giấy như sau: “Anh tên là Chưa đăng ký, cao 1m85, nặng 105 kg. Anh chuẩn bị đi chuyến tàu 8h30’ và anh sắp có hạn lớn".

    Anh ta còn đang kinh ngạc thì một người da đỏ bước đến, ông ta quả quyết chiếc máy này hoàn toàn nói láo. Hai người bàn nhau thử trao đổi quần áo xem cái máy sẽ phản ứng ra sao. Thay đồ xong, Chưa đăng ký lại bước vào cabin, nhét đồng xu và đọc tờ giấy vừa in ra:

    "Anh vẫn là Chưa đăng ký, cao 1m85, nặng 105 kg, nhưng hiện nay anh đã:

    - Lỡ chuyến tàu lúc 8h 30’

    - Bị mất quần áo cùng ví tiền và khẩu súng ngắn

    - Lây bệnh ghẻ của tên lừa đảo.
    sao lại có kẻ dám lấy tên cũng cơm của mình thế lày, không sợ bị phạm húy à? Chu di cửu tộc đấy

  8. #18

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Nhiều bác bị mod caotrung0418 lừa thế nhỉ! Các bác không để ý là caotrung0418 chỉ viết DUY NHẤT 1 bài mà bác nào vào đọc cũng thấy tên mình sao? Các bác thử thoát ra (logout) rồi đọc lại bài của caotrung0418 thì sẽ hiểu ngay!

  9. #19

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi doublefault
    Nhiều bác bị mod caotrung0418 lừa thế nhỉ! Các bác không để ý là caotrung0418 chỉ viết DUY NHẤT 1 bài mà bác nào vào đọc cũng thấy tên mình sao? Các bác thử thoát ra (logout) rồi đọc lại bài của caotrung0418 thì sẽ hiểu ngay!
    ối giời ơi, giờ thì em đã hiểu

  10. #20

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi NiHa
    Ơi zời ơi, hahahahaha, em mà lại thế hả, ahhaahha
    Trích dẫn Gửi bởi HEAD_POWER
    Cám ơn chú em quan tâm nhưng chi tiết câu chuyện bị sai 1 số chi tiết:

    - Hôm đó a xếp hàng xem bói nhưng đông quá, người bán xu nói phải ưu tiên cho min và mod trước!
    Trích dẫn Gửi bởi vinhnx
    Hehe, đính chính lại là vinhnx chỉ cao 1,65m và nặng 80 kg. Súng ngắn thì ko thể nào mất được vì luôn luôn đeo dính trên người
    Trích dẫn Gửi bởi TINLE802
    sao những chuyện thầm kín của anh mà em kể cho mọi người vậy
    --- Bài viết bổ sung ---
    Trích dẫn Gửi bởi Tuấn RuLo
    <font size="4">Khóc vì ngoại tình
    Trích dẫn Gửi bởi Tuấn RuLo

    Caotrung vừa đi giao lưu tennis một tháng ở sân KAT - sài gòn về lại Dĩ An - Bình Dương gặp lại bạn TuGeo. Anh bạn TuGeo hỏi:

    - Sao mày ? Đi giao lưu tennis sướng không? Có chuyện gì hay kể nghe với ! Này, mà sao mắt mày đỏ hoe thế?

    - Hôm đầu tiên ở KAT , mình làm quen với một người phụ nữ xinh đẹp. Tối hôm đó nàng đồng ý về khách sạn cùng mình. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, mình thấy nàng ngồi ở mép giường và khóc. Khi mình hỏi, nàng mới kể rằng nàng là gái có chồng, chồng nàng đang đi công tác xa, và nàng đang vô cùng đau khổ, ân hận về cái việc xấu xa bẩn thỉu, thú vật đã xảy ra tối hôm qua. Nghe đến đây, mình cũng chợt nhớ đến vợ mình, mình cũng cảm thấy vô cùng ân hận, và mình đã ngồi khóc cùng nàng. Rồi bọn mình chia tay nhau.

    - Việc đó xảy ra cách đây đã một tháng, sao hôm nay mắt mày vẫn còn đỏ?

    - Nhưng suốt một tháng trời, hôm nào tao cũng như vậy!
    Trích dẫn Gửi bởi baooai911
    hohoho, em được lăng xê rồi
    Trích dẫn Gửi bởi dungtennis
    Trời ơi, bác Caotrung ơi là bác Caotrung, em vừa mới lớn tập tành đi theo các anh các bác đi chơi tennis mà bác nỡ nào để em bị lừa đảo bởi một tên da đỏ ( năm 2012 mà còn da đỏ ra đường là sao)???<font color="Silver">
    --- Bài viết bổ sung ---
    Trích dẫn Gửi bởi autumn
    sao lại có kẻ dám lấy tên cũng cơm của mình thế lày, không sợ bị phạm húy à? Chu di cửu tộc đấy
    Cảm ơn các bác đính câu của em , mấy ngày mà em thu hoạch được nhiều cá quá

    Anh Yonnex làm lộ bài nên em đành phải thú thật thôi, chỉ là thư giãn thôi các bác đừng ném đá em nhé

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •