Tay vợt số 2 thế giới thông báo qua mạng xã hội về việc tập luyện chuẩn bị cho Monte Carlo Masters. Còn Federer thì thông báo vừa kết thúc kỳ nghỉ với gia đình.

Trong khi đối thủ chính Djokovic đã có mặt ở Monte Carlo từ cuối tuần trước, thì tới tận ngày 12/4, nhà vô địch người Tây Ban Nha mới bắt đầu bước ra mặt sân đất nện để có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho giải đấu này.

Nadal tập luyện ở Mallorca

Trên trang facebook cá nhân, Nadal viết: "Hôm qua tôi bắt đầu tập trên sân đất nện ở CLB tennis Manacor (Mallorca) để chuẩn bị cho các giải Monte-Carlo và Barcelona".

Trước đó, vào ngày 3/4, anh cũng hồ hởi thông báo với các fan việc đi khám lại đầu gối và bác sĩ cho biết chấn thương đã phục hồi hoàn toàn.

Tay vợt số 3 Roger Federer tuyên bố rút lui khỏi Monte Carlo Masters từ tháng 3, nhưng ban tổ chức để dành sẵn cho anh một vé wildcard trong trường hợp "tầu tốc hành" thay đổi quyết định vào phút chót.

Tuy nhiên Roger Federer không hề nhắc đến Monte Carlo. Anh vừa kết thúc kỳ nghỉ để kỷ niệm ba năm ngày cưới với cô vợ Mirka. Post một tấm ảnh đang lặn dưới đáy bể bơi, Roger hóm hỉnh viết trên Facebook: "Vừa mới kết thúc kỳ nghỉ và xin gửi tới mọi người lời chào từ dưới nước". Federer sẽ nghỉ hết tháng này và chỉ trở lại với quần vợt nhà nghề tại giải Madrid mở rộng vào đầu tháng 5.

Ảnh mới nhất trên facebook của Federer

Trong khi Nadal tạo lập vinh quang tại Monte Carlo thì giải đấu này chưa bao giờ mà nơi săn cúp lý tưởng đối với Federer. Chưa đăng quang lần nào, anh còn có những trận thua rất kỳ lạ. Lần đầu tiên dự giải năm 1999, Federer gác vợt trước Vince Spadea trong một thế trận yếu ớt.

Những người khuất phục được Federer trên sân Monte Carlo còn có Jiri Novak, Sebastian Grosjean, David Nalbandian, Richard Gasquet, Stanislas Wawrinka và Jurgen Melzer. Ba năm từ 2006 đến 2008, anh có phong độ tốt nhất và lọt vào chung kết nhưng đều thua Nadal.
Một ngày trước khi vòng sơ loại khởi tranh, Monte Carlo Masters đón nhận thêm hai trường hợp không thể góp mặt tại giải là các tay vợt Pháp Gael Monfils và Richard Gasquet. Cả hai đều không kịp phục hồi chấn thương.
VnExpress.net