Mùa giải trên sân đất nện đã mở màn với giải Masters đầu tiên trên mặt sân này được tổ chức ở Monte Carlo trong tuần này. Một giai đoạn hào hứng mới đã bắt đầu với câu hỏi đầu tiên được đặt ra: liệu Nadal có lập tiếp kỷ lục đoạt chức vô địch lần thứ 8 liên tiếp?

Nadal với cúp VĐ Monte Carlo Masters 2011

Việc Federer và Isner quyết định không dự giải là tin không vui với những nhà tổ chức giải cũng như với người hâm mộ. Tuy nhiên, do đây là giải Masters không có tính bắt buộc nên chẳng ai có thể chỉ trích khi các tay vợt hàng đầu vắng mặt. Chỉ có điều, cuộc tranh chấp sẽ bớt gay cấn hơn và Nadal cùng Djokovic sẽ gặp thuận lợi hơn trên đường tiến đến trận chung kết.
Phụ thuộc vào Nadal

Không gặp những đối thủ thật sự đáng gờm nên đường tiến đến trận chung kết của Nadal hết sức thuận lợi, chỉ có điều là chưa biết anh có đủ sức thực hiện được hay không. Sau chấn thương phải bỏ cuộc ở Miami, Nadal chỉ mới tập luyện trở lại vào ngày 11/4 ở Mallorca trước khi đến Monte Carlo 2 ngày sau đó. Chỉ có vài ba ngày tập luyện nên chưa biết Nadal sẽ thể hiện được phong độ ở mức nào và chính anh cũng nói: “Chiến thắng hay không phụ thuộc vào rất nhiều thứ, trong đó yếu tố quan trọng là thể lực và kỹ thuật. Tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng hết sức mình và hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ”.

Với Nadal, việc trở về sân đất nện giống như cá gặp nước và nếu không gặp vấn đề gì về thể lực thì coi như anh đã cầm vé vào chung kết. Sở dĩ có thể mạnh dạn đưa ra dự báo như thế bởi ở nhánh dưới, không ai có đủ sức để cản đường tay vợt người Tây Ban Nha. Sau khi được miễn vòng đầu, nhiều khả năng các đối thủ tiếp theo của Nadal lần lượt là Stepanek (vòng 2), Mayer (vòng 3), Almagro (tứ kết) nên chỉ có bất ngờ cực lớn xảy ra mới ngăn được anh góp mặt ở vòng bán kết. Đến trận tranh vé vào chung kết, các đối thủ có thể gặp Nadal là Tsonga, Tipsarevic, Simon, Raonic, Verdasco cũng chưa phải là những rào cản đích thực. Nói mọi chuyện phụ thuộc vào chính Nadal là vì thế.
Khó cho Djokovic

Lần thứ 2 được xếp làm hạt giống số 1 của giải và được thi đấu ở nơi mình đang sinh sống, nhưng Djokovic sẽ phải chuẩn bị đối đầu với nhiều thử thách ở phía trước. Cũng được miễn vòng đầu và ở vòng 2 chỉ gặp Seppi hoặc tay vợt thi đấu từ vòng loại vào nên tạm coi như Djokovic sẽ có mặt ở vòng 3. Đến đây, anh có thể gặp hạt giống số 16 Dolgopolov và vượt qua được đối thủ khó chơi này thì Djokovic sẽ gặp rào cản còn lớn hơn nữa ở tứ kết. Ai cũng biết Ferrer và Monaco chơi rất hiệu quả trên sân đất nện nên họ có đủ sức gây khó cho tay vợt số 1 TG.

Nếu vượt qua mọi chông gai để có mặt ở bán kết thì Djokovic sẽ tiếp tục chạm trán với một rào cản khác mà hiện giờ chưa thể biết người đó là ai. Phân tích về cuộc tranh chấp ở nhóm dưới thì Murray và Berdych là 2 tay vợt có triển vọng nhất để gặp nhau ở tứ kết. Một trong 2 tay vợt này có là đối thủ của Djokovic ở bán kết hay không là điều còn phải chờ, nhưng nếu điều này trở thành hiện thực thì chắc chắn người hâm mộ sẽ được thưởng lãm một trận bán kết đầy hấp dẫn.

Nói tóm lại, nhiều thử thách lớn đang chờ đợi Djokovic nên việc anh có lọt vào được trận chung kết như 3 năm về trước hay không là điều mà chẳng ai dám khẳng định vào lúc này. Nói một cách khác: không loại trừ khả năng Djokovic sẽ thất bại ở Monte Carlo và nếu điều này xảy ra thì cũng chẳng có gì đáng gọi là một cú sốc lớn.
Thể thao TP. HCM