Hôm qua giải Masters 1000 đầu tiên trên mặt sân đất nện là Monte Carlo đã khai màn. Đó là giải đấu mà Nadal không chỉ là ĐKVĐ mà anh còn đang thống trị tuyệt đối với 7 lần đăng quang liên tiếp gần nhất. Tay vợt số 2 thế giới đã chơi 40 trận ở Monte Carlo và mới thua đúng 1 trận.



Novak Djokovic - Ảnh Getty

Djokovic thừa nhận Rafa là vật cản lớn nhất đối với bất cứ tay vợt nào trên đường chinh phục Monte Carlo. Chính Djokovic từng vào đến chung kết Monte Carlo 2009 nhưng bị Nadal đánh bại. Bây giờ sau khi đánh bại Rafa trong 7 trận chung kết liên tiếp, Nole muốn lật đổ Nadal ngay tại thánh địa Monte Carlo: “Nadal là thách thức lớn nhất trên mặt sân đất nện. Anh ấy là Vua trên mặt sân này. Không có tay vợt nào chơi hay bằng anh ấy trên mặt sân đất nện”.

Nole hoàn toàn có lý. Ngay cả Federer dù đã giành tới 16 cúp VĐ Grand Slam nhưng cũng thất bại trong nỗ lực công phá thành trì cứng như bê tông cốt thép mà Nadal lập ra ở Monte Carlo. Roger từng vào CK Monte Carlo 3 năm liên tiếp 2006, 2007, 2008 nhưng đều bị Nadal đánh bại.

Nhưng Nole đã sẵn sàng “hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi” là thắng được Nadal ở Monte Carlo. Đó là tiền đề để anh tiếp tục chinh phục Roland Garros 2012, nơi Nadal cũng là đệ nhất. Federer vắng mặt ở giải này là điều đáng tiếc nhưng Monte Carlo 2012 vẫn hấp dẫn với sự góp mặt của Nadal, Nole, Murray và nhiều “cao thủ” khác. Djokovic được xếp là hạt giống số 1, Nadal số 2, Murray số 3, Tsonga số 4…ở giải này.

(TT&VH Online)