Ba tuần sau khi bỏ cuộc tại Miami, Rafael Nadal đã có trận đấu mở màn nhẹ nhàng tại Monte-Carlo Masters. Nhưng để chấm dứt cơn khát danh hiệu suốt 10 tháng qua, tay vợt người TBN cần vượt qua nhiều rào cản khó khăn.

"Tôi có một chút lo sợ"- đó chính là điều mà Nadal thổ lộ trước trận đấu với Nieminen tại Monte-Carlo Masters. Người ta tự hỏi ông vua đất nện có điều gì e ngại khi được hỏi về khả năng bảo vệ chức vô địch ở công quốc xinh đẹp này. Phải chăng đó là thách thức từ Novak Djokovic, người đã thắng anh 7 trong 8 lần đối đầu gần nhất? Nếu có một sự lo ngại thì hẳn nó xuất phát từ chính Nadal, chính xác hơn- từ cái đầu gối có vấn đề. Chấn thương đầu gối luôn là nỗi ám ảnh đối với mọi vận động viên và khi không giải quyết được triệt để, nó sẽ ảnh hưởng tới cả sự nghiệp. Vì vậy, chấn thương tại Miami đã thực sự khiến Nadal phải cẩn trọng.

Ông vua đất nện có lối chơi thiên về thể lực với những bước di chuyển đòi hỏi sức mạnh của đầu gối lớn. Thế nên không có gì lạ khi những dấu hiệu đầu tiên về chấn thương đầu gối đã xuất hiện. Tuy nhiên mức độ vết đau đã tăng dần ngay cả khi Nadal dùng nhiều biện pháp chữa trị khác nhau- trong đó có cả việc phải dùng đến kim tiêm. "Tôi đã phải tiêm thuốc giảm đau và mọi chuyện có vẻ tốt. Thế nhưng dần dần dường như phương thức này không còn hiệu quả khi tại Indian Wells tôi đã cảm nhận được sự đau đớn trở lại. Tới trước trận bán kết ở Miami, mọi việc đã đi quá giới hạn an toàn. Đó chính là lý do tôi đang lo ngại nhất ở thời điểm trước thềm Monte- Carlo Masters. Cần phải đợi các trận đấu để kiểm chứng liệu ba tuần nghỉ ngơi và chữa trị đã đủ để vết thương bình phục".



Đầu xuôi đuôi có lọt?

Chính vì việc cẩn trọng với vết thương nên Nadal không có nhiều sự chuẩn bị cho giải đấu mà anh là nhà vô địch trong 7 lần gần nhất. Rất may là ở vòng đấu đầu tiên, Nadal đã nhẹ nhàng vượt qua Nieminen mà không có bất cứ sự cố nào. Với Nadal, giải đấu ở Monte- Carlo có ý nghĩa đặc biệt vì đó luôn là giải đầu trên sân đất nện đầu tiên của mùa giải mà anh tham gia. "Luôn là sự phấn khích mỗi khi tôi trở lại đây. Tôi đã gặt hái được nhiều thành công ở đây và thật lạ kì là luôn đạt phong độ tốt nhất.

Đúng là sẽ không có nơi nào tốt hơn để Nadal chấm dứt cơn khát danh hiệu cũng như nỗi hoài nghĩ vào chính mình như ở Monaco. Kể từ Roland Garros năm ngoái, tay vợt người TBN luôn lỗi hẹn với những danh hiệu. Nhưng 2 năm trước, Nadal cũng từng tới Monte-Carlo mà trắng tay trong khoảng thời gian 11 tháng để rồi trở lại mạnh mẽ. Nadal nói rằng anh không lo ngại về khoảng trắng ấy của mình bởi từ vài năm nay, "tôi chỉ tham dự các giải đấu lớn là Grand Slam và Masters 1000 và dù không vô địch thì tôi đã vào chung kết nhiều lần". Nhưng lời thanh minh ấy lại khiến người ta nghĩ về một nỗi lo khác với Nadal có tên Novak Djokovic.

(24h.com.vn)