Đánh bại tay vợt người đồng hương Kristina Barrois (hạng 134 WTA) với điểm số 6/1, 6/4 ở trận đấu vòng 1 giải của Porsche Grand Prix 2012 (Stuttgart, Đức), “đệ nhất mỹ nhân” của làng quần vợt Đức Andrea Petkovic đã có màn tái xuất hoàn hảo sau 3 tháng vắng bóng trên các sân đấu.

Petkovic đã khởi đầu mùa giải năm nay với vị trí hạng 10 thế giới và cô được đánh giá là một trong những tay vợt đáng xem nhất trong mùa giải 2012. Tuy nhiên, ca chấn thương lưng bất ngờ đã làm hỏng toàn bộ kế hoạch thi đấu của Petkovic. Sau 2 giải ở Brisbane và Sydney, Petkovic buộc phải rút lui khỏi Australian Open và tiếp tục vắng mặt ở các giải đấu quan trọng khác tại Paris, Doha, Dubai, Indian Wells và Key Biscayne.

Dù sự vắng mặt này không ảnh hưởng nhiều đến thứ hạng của cô (chỉ tuột từ hạng 10 thế giới xuống hạng 12 thế giới), nhưng nó có tác động không nhỏ đến phong độ và những toan tính của cô. Thực chất, Petkovic đã quay trở lại từ hồi tuần trước - cô tham gia một trận đánh đơn ở Fed Cup. Nhưng đó là một trận đấu không mang nhiều ý nghĩa (Petkovic thua Samantha Stosur sau 2 ván đấu), và chiến thắng đầu tay ở Stuttgart mới là thứ cần thiết nhất đối với bản thân cô ngay vào lúc này.


Andrea Petkovic.

Petkovic phấn khích với chiến thắng đầu tiên sau 3 tháng chạy chữa chấn thương: “Mục tiêu của tôi là luôn được thi đấu ở phong độ cao nhất, với đẳng cấp cao nhất. Tôi luôn tự nhủ với bản thân, nếu bạn không thể thi đấu với khả năng tốt nhất, thì tốt nhất là bạn… không nên chơi quần vợt nữa. Chính vì thế, khi tôi ra kế hoạch quay trở lại sau một thời gian dài ngồi ngoài sân, tôi đã nhận thức được rất nhiều khó khăn đang đối mặt với tôi ở đây, tại giải đấu ở Stuttgart này. Đây là giải đấu có sự quy tụ của các tay vợt thuộc Top 8 thế giới, mà tôi thì không phải là hạt giống, vì thế, tôi có thể đụng bất kỳ tay vợt thuộc Top 8 ngay trong vòng đấu đầu tiên. Tôi thật sự ngạc nhiên khi mọi chuyện diễn ra rất tốt trong trận đấu ngày hôm nay”.

Các CĐV của Petkovic đang hy vọng đẳng cấp của cô sẽ sớm nâng lên một tầm cao mới, khi đối thủ ở vòng 2 của cô là đương kim số 1 thế giới Victoria Azarenka (cũng là ĐKVĐ Australian Open). Trong quá khứ, Petkovic mới chỉ gặp Azarenka đúng 1 lần, đó là lần giáp mặt ở Moskva hồi năm 2010. Petkovic đã thua với điểm số 4/6, 6/2, 1/6 trong trận đấu đó. Tất nhiên, “tiền sử bệnh án” hồi năm 2010 không hề ảnh hưởng đến tinh thần của Petkovic trước trận đấu với tay vợt hùng mạnh nhất thế giới WTA ngay vào lúc này (thành tích của Azarenka ở mùa giải năm nay đang thắng 26/27 trận, giành được 4 danh hiệu).

Petkovic lạc quan cho biết: “Tôi không xem quần vợt nhiều trong giai đoạn phải ngồi ngoài để chạy chữa chấn thương, nhưng tôi biết về những thành tích ấn tượng của cô ấy, và sự vươn lên ngôi số 1 của cô ấy. Tôi thật sự nghĩ rằng cô ấy là tay vợt giỏi nhất ngay vào lúc này. Trận đấu sắp tới sẽ là một thách thức khó khăn, đó sẽ là một ngọn núi mà tôi phải vượt qua. Nhưng như tôi đã nói, đó cũng là lý do tại sao tôi chơi quần vợt. Nếu không thể đối mặt thách thức thì… chơi làm gì?”

“Cuối tuần trước, việc phải thi đấu với Stosur là một thách thức khó khăn - chơi với tay vợt hạng 5 thế giới ngay sau khi bạn vắng bóng trên sân đấu hơn 3 tháng. Trong trận đấu ngày hôm nay, tôi đã bắt đầu tìm lại được nhịp điệu thi đấu của mình và bắt đầu chơi chắc chắn hơn. Cảm xúc và cả tâm lý của tôi đã được thể hiện một cách rất chắc chắn ở ngoài sân đấu…”.

(SGGP online)