Tuần trước, huyền thoại Bjorn Borg khẳng định rằng trên sân đất nện, Nadal là tay vợt mạnh nhất trong số những người mà ông đã được xem. Còn từ lâu, mọi người đều coi Nadal là tay vợt giỏi nhất trong lịch sử trên mặt sân này. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, chính Nadal đã phủ nhận điều này.

- Ngày càng có nhiều người coi anh là tay vợt xuất sắc nhất trên sân đất nện qua mọi thời đại. Anh có đồng tình với nhận định trên?

• Lúc này, tôi vẫn chưa giã từ sự nghiệp nên cho đến thời điểm này, tôi không đồng ý với nhận định như thế. Trước hết, tranh luận về vấn đề này là chuyện của các chuyên gia quần vợt, những người am hiểu lịch sử môn thể thao này, chứ không phải tôi. Tôi không phải là người sẽ tuyên bố về sự xuất sắc của mình, tôi không kiêu ngạo đến thế. Nếu Bjorn Borg nói về điều này thì tôi rất hạnh phúc và cám ơn ông ấy vì đã đánh giá tôi cao đến thế. Ông ấy có khả năng đánh giá lịch sử quần vợt từ mọi góc cạnh. Các nhà báo cũng có quyền phân tích, nhận xét ai là người giỏi nhất, ai là người dở nhất. Còn tôi là một tay vợt chuyên nghiệp vẫn đang thi đấu và không thể tự đánh giá một cách khách quan về sự nghiệp của mình.
- Trong hơn một năm qua, anh thua Djokovic đến 7 lần liên tiếp ở các trận chung kết, điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp của anh. Vừa rồi ở Monte Carlo, anh đã thành công trong việc chặn đứng con số thống kê đáng buồn đó. Điều này có nghĩa là triển vọng của anh trong phần còn lại của mùa giải sẽ tươi sáng hơn?

• Điều này có nghĩa là tôi đã phá vỡ truyền thống buồn dành cho mình và nhận được sự trợ giúp lớn để tiến lên phía trước. Thế nhưng, tôi không thể nói rằng trước đây mình đã có một mùa giải không thành công. Trong mùa này, tôi đã vào chung kết Giải Úc mở rộng, bán kết ở Indian Wells và Miami. Ngày hôm qua, tiền đồ của tôi hoàn toàn không tồi và ngày hôm nay nó còn tốt hơn nữa. Tuy nhiên, không phải phụ thuộc vào thành công hay thất bại mà tôi có sự thay đổi cơ bản trong lối chơi của mình. Tất nhiên, trận thắng vừa qua là sự thay đổi tích cực, nhưng nên bình thản đón nhận nó.
- Giá mà trong quần vợt có tỷ số hòa thì sẽ không có người chiến thắng ở Giải Úc mở rộng hồi đầu năm. Tuy nhiên, anh đã thua ở trận đấu đó. Có hay không những thất bại hài lòng hay là đối với anh thì mọi thất bại đều như nhau cả?

• Tất nhiên là các thất bại có thể rất khác nhau. Tôi rời khỏi nước Úc với tâm trạng rất tốt. Tôi thua, nhưng nói theo ngôn ngữ của một tay vợt nhà nghề thì tôi đã làm hết khả năng của mình ở thời điểm đó để tìm chiến thắng. Phải chăng khi nắm quyền giao bóng và dẫn 4/2, 30/15 ở ván 5, tôi đã phạm sai lầm và chính sai lầm ấy bắt tôi phải trả giá bằng chức vô địch? Có thể như vậy, nhưng tôi không hành hạ mình bằng suy nghĩ như thế sau hơn 5 tiếng tranh tài hết sức căng thẳng, cuộc tranh tài mà tôi đã chơi với niềm đam mê thật sự. Không thể thắng trận nhưng tôi bay về Mallorca với sự hài lòng vì tôi đã thể hiện mọi khả năng đến tận cùng giới hạn. Còn nhìn xa hơn thì trận thua ở Wimbledon 2011 mới làm tôi đau đớn bởi tôi đã chơi rất tốt cho đến trận chung kết, nhưng ở trận quyết định tôi lại chơi dưới mức bình thường.
- Giải Masters ở Monte Carlo không thể so với Roland Garros. Thế nhưng, chiến thắng ở giải đó là điều quan trọng với anh?

• Không có thành công ở các giải trước đó thì việc đoạt chức vô địch ở Paris sẽ vô cùng khó. Trước một giải quan trọng nhất, giải luôn tạo ra áp lực nặng nề, luôn là điều tốt khi đảm bảo được sự tự tin từ những chiến thắng gần nhất.
Thể Thao TP. HCM