Tay vợt số 2 thế giới chỉ quyết định đấu với Carlos Berlocq sau buổi tập sáng ngày 16/5 khi cảm thấy thích ứng tốt với mặt sân đỏ.


Federer không biết có nên tham dự Rome Masters 2012 hay không sau khi trải qua một tuần thi đấu trên sân đất nện màu xanh và lập tức chuyển ngay sang mặt sân đỏ.

Anh phải chờ buổi tập cuối cùng trong sáng ngày 16/5 kết thúc mới đưa ra quyết định cuối cùng. Sau một tuần trên sân đất nện màu xanh trơn trượt với trái bóng bay rất nhanh, giờ chuyển sang sân đất nện đỏ kìm hãm những quả bóng chậm lại đáng kể, Federer lo lắng sự thay đổi đột ngột sẽ khiến anh dính chấn thương.

"Nếu đây là giải đấu cuối cùng trong năm thì không có vấn đề gì. Nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu cho mùa hè và tôi không muốn mình gặp phải vấn đề lớn về thể lực nếu cố gắng quá sức. Tôi cần biết chắc chắn mình đưa ra quyết định đúng ở thời điểm nhạy cảm này", Federer cho biết.

Kết quả tập luyện và thi đấu đến lúc này khiến Federer hoàn toàn hài lòng: "Tôi đã hồi phục thể lực và thấy thoải mái trong trận đấu đầu tiên ở Rome".

Việc tham dự Rome là cần thiết với Federer để giữ khoảng cách điểm gần với Djokovic và Nadal. Tuy nhiên anh không xác định mình sẽ giành ngôi vô địch và không bận tâm nếu Nadal giành lại ngôi số 2 thế giới sau giải đấu này.

"Có thể sang tuần tới tôi sẽ trở lại vị trí số 3, nhưng điều này không có ý nghĩa gì với tôi và cả Nadal. Điều mà tôi quan tâm là tôi có cơ hội từ nay cho đến tận giải Mỹ mở rộng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Và từ giờ đến đó sẽ có những biến động. Đây là thời điểm thú vị, vì thế chúng ta hãy cùng chờ xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Còn ngay lúc này, tôi hạnh phúc vì mình khỏe mạnh", Federer chia sẻ.

(vnexpress)