Căng thẳng, hấp dẫn và đáng tiếc, đó là kết luận ngắn gọn nhất được rút ra từ trận chung kết được mọi người chờ đón ở Rome. Và chiến thắng chung cuộc đã thuộc về người mắc ít sai sót hơn.


Vì trời mưa không dứt mà trận chung kết đơn nam đã phải dời sang ngày hôm sau trong sự nuối tiếc của mọi người. Càng nóng lòng chờ đợi, người ta càng cảm thấy háo hức, bồn chồn và tất cả đã không phải thất vọng.
Sai lầm của Nole

Lần đầu tiên kể từ ngày giải này ra đời vào năm 1930 mới xảy ra chuyện trận chung kết là cuộc đối đầu giữa 2 tay vợt đã chơi trận chung kết một năm về trước. Trước trận đấu này, Nadal dẫn 17-14 về thành tích đối đầu, tuy nhiên Djokovic lại chính là người đã đánh bại anh trong trận chung kết năm trước và thắng Nadal 7 trận chung kết liên tiếp trước khi bại trận ở chung kết Monte Carlo năm nay. Bởi vậy, cuộc đối đầu lần này mới được mọi người mong chờ đến thế.


Trong thế giằng co đi cùng với những pha dứt điểm ngoạn mục mà 2 tay vợt tạo ra, cục diện ở ván đầu thuộc về Nadal nhờ tay vợt người Serbia phạm hàng loạt sai lầm. Rõ nhất là khi dẫn 40/15 lúc nằm quyền giao bóng khi tỷ số là 5/5, Djokovic liên tục đánh hỏng rồi thua luôn ván này ở tỷ số 5/7. Rồi sang ván 2, ngay sau khi để gãy bàn giao bóng ngay ở bàn đầu, Djokovic lại không thể thắng được bàn Nadal nắm quyền giao bóng dù đã có đến 4 điểm break-point (chung quy cũng do lỗi tự đánh hỏng). Điều đáng nói nhất là các lỗi tự đánh hỏng của Djokovic xuất phát nhiều nhất là từ các cú trái tay, cú đánh vốn được giới chuyên môn đánh giá rất cao về độ “sát thủ”. Đấy là chưa kể đến lỗi từ những cú smash ở tình thế vô cùng thuận lợi.

Hàng loạt sai lầm của Djokovic khiến người hâm mộ đánh mất niềm tin vào anh, mặc dù vẫn còn đó không ít những cú dứt điểm thiện nghệ. Tạo ra đến 6 điểm break-point chỉ trong 4 bàn đầu ván 2 mà không tận dụng được điểm nào do toàn tự đánh hỏng, nên việc Djokovic phải chấp nhận thua ván này ở tỷ số 3/6 là điều không có gì khó hiểu. Mắc lỗi đánh hỏng đến 41 lần thì không thể chiến thắng trong một trận đấu khó khăn như thế này.

Niềm tin trở lại

Djokovic thất bại xuất phát từ việc anh đánh hỏng quá nhiều, từ cú thuận tay, trái tay, smash, giao bóng kép, đó là điều không thể bàn cãi. Thế nhưng, nói như vậy không phải để hạ thấp giá trị chiến thắng của Nadal bởi rõ ràng anh đã chơi rất ổn định ở trận này. Chiến thắng phải thuộc về người chơi đều tay hơn nên việc Nadal đoạt được chức vô địch là hoàn toàn xứng đáng. Có thể nói đây là chiến thắng hết sức có ý nghĩa với Nadal, nó khác hoàn toàn so với trận thắng Djokovic ở chung kết Monter Carlo ngày 22/4 vừa qua. Nói có ý nghĩa vì ở trận này Djokvic không bị bất cứ tác động nào từ yếu tố khách quan nên chiến thắng của Nadal đã chứng minh rằng anh vẫn là ông vua trên sân đất nện.


Với chiến thắng ở Rome, Nadal đã có chức vô địch thứ 49 trong sự nghiệp và là danh hiệu Masters thứ 21. Thành tích này đã giúp anh vươn lên độc chiếm vị trí dẫn đầu trong danh sách các tay vợt có nhiều chức vô địch giải Masters nhất. Quan trọng hơn là anh đã lấy lại ngôi số 2 TG sau một tuần để mất về tay Federer và điều này giúp Nadal chắc chắn sẽ không phải chạm trán với Djokovic ở bán kết Roland Garros sắp tới. Chiến thắng quan trọng này còn đem lại niềm tin cao độ, cũng như sự hưng phấn về tinh thần cho Nadal khi bước vào cuộc chiến bảo vệ ngôi vô địch ở Roland Garros.

Ai sẽ cản được Nadal ở Grand Slam trên sân đất nện khai mạc vào Chủ nhật này? Đó là câu hỏi lớn nhất được đặt ra ở thời điểm này!
Thể thao TP.HCM